Cặp đôi "người - ngỗng" và hành trình đi bộ xuyên Việt đầy xúc động: Dọc đường đi có người trả ngàn đô cũng không "bán bạn"
Hành trình xuyên Việt của anh Tý và chú ngỗng Dona không chỉ là câu chuyện về du lịch bụi mà còn là minh chứng cho sự tình bạn lạ kỳ nhưng chân thành giữa người và vật, đã lan tỏa cảm xúc ấm áp trong suốt năm rưỡi qua.
Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 1/7, anh Nguyễn Viết Vinh (41 tuổi, tên thường gọi là Tý, quê Đồng Nai) đã đi từ xã Đất Mũi về trung tâm hành chính Cà Mau rồi đi dọc ra miền Bắc. Bạn đồng hành trong hành trình xuyên Việt của anh là một chú ngỗng tên Dona - chú ngỗng nở từ một quả trứng anh mua định ăn nhưng... để quên.
Hơn một năm rưỡi, anh Tý cùng Dona đi bộ qua gần như toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước. Họ không có nơi ở cố định, không có lịch trình cụ thể, chỉ có lòng kiên định cùng chiếc ba lô, xe điện chở đồ nhưng không chạy được chỉ dắt.

Chú ngỗng Dona không chỉ đi cùng, mà còn chạy thoăn thoắt, né xe, tắm sông, "rỉa mặt nịnh chủ" khiến không ít người phải dừng xe lại để chụp hình, quay clip đăng lên mạng xã hội.

"Nó đi nhanh lắm, em đi không lại", một người đi bộ theo thử một đoạn cũng phải thốt lên.
"Thấy họ rất mến nhau như hai người bạn, hai cha con vậy. Anh uống nước rồi rót cho chú ngỗng một ít, cảm động lắm", chia sẻ của chị Nguyễn Thị Dung (phường Bạc Liêu) sau một lần bất ngờ gặp "đôi bạn" đang đi trên quốc lộ.

Anh Tý kể, khi nó (chú ngỗng Dona) mới nở yếu lắm. Anh phải lấy gạo đút cho ăn, bây giờ thì ăn cỏ, mì và anh Tý ăn gì thì nó ăn cái đó. "Nó khôn, đi đâu cũng biết né xe, khi mình nằm nghỉ, nó lại nằm dưới võng. Hồi sáng thấy nước nó quẹo xuống tắm, khi bị mắng nó liền lại rỉa mặt mình như cưng nựng, làm lành", anh Tý kể.

Sợ Dona đi nhiều đau chân, anh Tý còn may cho nó một đôi giày bằng vải mềm. Có lần sơ lý, giày hơi chật làm chân Dona chảy máu, anh Tý vội vã cho nó lên xe đẩy suốt đoạn đường dài.
“Nó là bạn mình, thương nó như người thân. Lúc trước mình đi một mình thì mỗi ngày đi khoảng 40km. Giờ có Dona đi chậm lại để cho nó nghỉ, ăn cỏ, uống nước, ngày đi còn 20-25km”, anh nói thêm.

Trên hành trình xuyên Việt, nhiều người thấy sự lanh lợi của Dona đã ngỏ lời muốn anh Tý bán lại, giá lên đến cả ngàn đô. Có lần tận mắt anh Mạnh (một người đi đường) chứng kiến có người trả 1.000 đô nhưng anh Tý chỉ lắc đầu: "Nó đi với tôi cho có bạn, không bán đâu, sống với nhau đến khi nào không còn thì thôi".
Trên hành trình xuyên Việt, bữa ăn của anh Tý đơn giản lắm, chỉ là gói mì với rau dại hái ven đường. Anh nhặt nhạnh vài nhánh cây khô để nấu nước. Có hôm nào may mắn thì bắt được ít ốc, ít sò để đổi bữa. Cũng có lần, anh được người dân dọc đường cho thức ăn. Trên đường đi, gặp chai nhựa, anh đều nhặt lại, gom nhiều nhiều để bán lấy tiền mua lúa cho Dona ăn.

Giữa dòng xe tấp nập, giữa dòng đời xô bồ, hình ảnh một người đàn ông bụi bặm, tay dắt chiếc xe chất đồ đi bộ dọc các tuyến đường, chú ngỗng trắng lẽo đẽo theo sau sát mép đường khiến nhiều người cũng phải chậm lại, tò mò, vương vấn chút suy tư. Tình bạn giữa người và một con vật tưởng chừng đơn sơ lại khiến người đời cảm động.
(Theo Tuổi trẻ)
Xem thêm: Tôi dành một năm đi xuyên Việt và sống du mục
Tin liên quan
Trong 3 năm, tôi đã đi hàng chục nghìn km và thu về 63 tấm ảnh chụp bảng địa phận tỉnh/thành phố của Việt Nam trước khi sáp nhập.
Sợ lạc mất người thương, cô gái Pháp Katrina Audet (24 tuổi, Pháp) đã 3 lần quay lại Hà Giang tìm chàng trai H'Mông Thào A Dô. Mọi thứ đến thật ngẫu nhiên như một định mệnh...
Hồ Khovsgol một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á nằm tại Mông Cổ đã chinh phục trái tim tôi bởi khung cảnh thiên nhiên quá xinh đẹp.