Khách Tây nuối tiếc Hà Giang hoang sơ: Khi vẻ đẹp nguyên bản dần lùi vào ký ức
Hà Giang trong ký ức du khách quốc tế từng là vùng đất nguyên bản, nay dần đổi khác dưới làn sóng du lịch phát triển nhanh.
Trong ký ức của nhiều du khách quốc tế, Hà Giang cách đây hơn một thập kỷ không phải là điểm đến nổi tiếng, mà là vùng đất xa xôi, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hạ tầng hạn chế, đường sá hiểm trở, dịch vụ du lịch gần như bằng không — nhưng chính những điều đó lại tạo nên một trải nghiệm nguyên bản, khó quên.
Alex Sheal, du khách người Anh, vẫn nhớ rõ chuyến đi đầu tiên từ Hà Nội lên Hà Giang vào dịp Tết 2009. Hành trình kéo dài hơn 10 tiếng trên chiếc xe khách chật kín người, hàng hóa và cả gia cầm. Đường đi khi ấy chủ yếu là quốc lộ cũ, gập ghềnh và mất thời gian gấp đôi hiện tại. Những trải nghiệm tưởng chừng vất vả ấy lại trở thành ký ức “vô giá” trong mắt ông.
Không có đặt phòng online, không có bản đồ số hay dịch vụ hỗ trợ, du khách thời đó gần như phải tự xoay xở mọi thứ. Tại Hà Giang, ông Alex may mắn gặp một người địa phương và từ đó bắt đầu hành trình khám phá bằng xe máy qua những cung đường hiểm trở như Yên Minh, Đồng Văn hay Mèo Vạc. Đường xấu, sạt lở thường xuyên, nhưng bù lại là cảnh sắc hùng vĩ và sự tự do gần như tuyệt đối — không rào chắn, không điểm check-in, không đám đông.
Những ngày Tết nơi cao nguyên đá hiện lên bình dị: người dân trong trang phục truyền thống, trẻ em chơi đùa trên đường, khách lạ trở thành tâm điểm chú ý nhưng luôn được chào đón bằng sự thân thiện. Đó cũng là thời điểm mà các hoạt động du lịch cộng đồng còn giữ nguyên bản sắc, từ bữa rượu ngô đến những buổi hát không nhạc giữa núi rừng.
Một du khách khác, Louise Murdoch, cũng chia sẻ cảm giác “may mắn” khi từng đặt chân đến Hà Giang vào năm 2014 — thời điểm nơi đây vẫn chưa bị du lịch đại trà tác động mạnh. Với bà, vẻ đẹp không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở nhịp sống chậm, tĩnh lặng và chân thật của người dân bản địa.
Sau gần 15 năm, Hà Giang đã thay đổi rõ rệt. Hạ tầng giao thông được cải thiện, dịch vụ lưu trú phát triển nhanh chóng, các khái niệm như “Ha Giang Loop” hay “easy rider” trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Những bản làng như Nậm Đăm xuất hiện nhiều homestay, thậm chí phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái.
Tuy nhiên, sự phát triển này cũng mang theo hệ lụy. Lượng khách quốc tế tăng mạnh, kéo theo tình trạng đông đúc, tiếng ồn và áp lực lên môi trường tự nhiên lẫn văn hóa bản địa. Những cung đường từng vắng bóng người nay trở nên nhộn nhịp, đặc biệt vào mùa cao điểm.
“Cuộc sống người dân tốt hơn là điều đáng mừng, nhưng Hà Giang đã mất đi phần nào vẻ quyến rũ nguyên bản”, ông Alex nhận định. Với nhiều du khách từng trải nghiệm Hà Giang của 15 năm trước, đó không chỉ là một chuyến đi — mà là một ký ức khó có thể lặp lại.
Xem thêm: Báo Mỹ: Sơn Đoòng là 'thế giới khác' độc nhất vô nhị dưới lòng đất














