30 ngày rong ruổi Trung Quốc bằng “nhà di động”
Chi gần 70 triệu đồng/người thuê xe nhà di động, 4 cô gái Việt đã có hành trình xuyên Trung Quốc tự do, linh hoạt suốt một tháng.
Tháng 7/2025, Hoàng Nguyễn Thục Anh (27 tuổi, Hà Nội) cùng 3 người bạn bắt đầu chuyến đi kéo dài 30 ngày khám phá Trung Quốc bằng hình thức “nhà di động”. Xuất phát từ Thành Đô, nhóm di chuyển theo lịch trình tự thiết kế, vừa đảm bảo tính chủ động vừa tối ưu trải nghiệm.
Chiếc xe được thuê kèm tài xế riêng, đưa cả nhóm tham quan vào ban ngày. Buổi tối, tài xế bàn giao lại xe để họ nghỉ ngơi, sinh hoạt. Không gian bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi như giường ngủ, bếp, tủ lạnh, nhà vệ sinh và phòng tắm, đáp ứng nhu cầu cơ bản trong suốt hành trình dài.
Trong 30 ngày, nhóm đi qua nhiều địa phương như Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương, Tứ Xuyên và Vân Nam, với tổng chi phí khoảng 115 triệu đồng/người. Những cung đường dài hàng trăm km mỗi ngày trở nên dễ chịu hơn nhờ có thể nghỉ ngay trên xe.
Tại Cam Túc, họ trải nghiệm không khí cổ xưa của Con đường tơ lụa. Ở Tân Cương, nhóm ghé thăm hồ Sayram, thảo nguyên Nalati và Hỏa Diệm Sơn. Điểm dừng tại Shangri-la mang đến góc nhìn rõ nét về văn hóa Tây Tạng, trước khi hành trình khép lại ở Đạo Thành Á Đinh – vùng đất nằm trên cao nguyên với độ cao hơn 4.000m.
Theo Thục Anh, việc di chuyển ở مناطق cao đòi hỏi chuẩn bị kỹ về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ sốc độ cao. Dù vậy, trải nghiệm “du mục hiện đại” bằng nhà di động vẫn mang lại sự tự do và linh hoạt hiếm có, khiến cô dự định sẽ tiếp tục thực hiện những hành trình dài hơn trong tương lai.
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: 8 ngày ở Lào hết 12 triệu đồng, chàng trai Hà Nội nói “đáng từng phút từng xu”
Tin liên quan
Một chuyến đi ngắn ngày đến Đà Nẵng – Hội An đã để lại dấu ấn sâu sắc đến mức một du khách Thái Lan quyết định khắc lên da mình dòng chữ: “Tôi yêu Việt Nam”.
Tình cờ ghé thăm một làng chài ven biển yên bình, vợ chồng Việt kiều Mỹ quyết định trở lại, xây 3 căn homestay và sống cùng nhịp sống của người dân địa phương.
Một buổi sáng giản dị ở Tam Kỳ (Quảng Nam, nay thuộc Đà Nẵng) đã trở thành ký ức không thể quên với Percy – du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ – và cả người ngư dân địa phương Lê Văn Hùng (61 tuổi).














