Sau chuyến đi Đà Nẵng quá ấn tượng, khách Thái xăm chữ "Tôi yêu Việt Nam"
Một chuyến đi ngắn ngày đến Đà Nẵng – Hội An đã để lại dấu ấn sâu sắc đến mức một du khách Thái Lan quyết định khắc lên da mình dòng chữ: “Tôi yêu Việt Nam”.
Foam – một nhà sáng tạo nội dung đến từ Thái Lan – cùng nhóm bạn đại học thực hiện chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm vào tháng 3. Đây là lần đầu tiên cả nhóm cùng xuất ngoại sau khi tốt nghiệp, khiến hành trình trở nên đặc biệt ngay từ đầu. Nhưng điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn cả không chỉ là cảnh đẹp hay ẩm thực, mà chính là tình cảm chân thành từ người Việt.
Ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng, nhóm bạn nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống địa phương, khám phá các món ăn đặc trưng và ghé thăm những địa điểm nổi tiếng. Tại Hội An, họ dạo bước phố cổ, trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu và ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Một trong những thành viên đã chia sẻ hành trình lên mạng xã hội, thu hút hơn một triệu lượt tương tác. Nhiều người Việt để lại lời chào đón nồng nhiệt, trong khi không ít du khách quốc tế cũng bày tỏ sự đồng cảm với những trải nghiệm tương tự.
Tuy nhiên, khoảnh khắc chạm đến cảm xúc mạnh nhất lại đến từ một buổi tối rất đời thường. Sau khi loay hoay tìm thuê xe máy không thành, cả nhóm tình cờ ghé vào một quán hải sản ven đường. Dù chỉ mua mang về, họ vẫn được chủ quán tiếp đón niềm nở, thậm chí còn giới thiệu nước chấm “chuẩn vị Thái”.
Trước khi rời đi, Foam dùng ứng dụng dịch để nói lời cảm ơn. Không ngờ, chủ quán tiến lại ôm anh, dặn dò đi đường cẩn thận và cảnh giác với taxi. Chính cử chỉ giản dị ấy đã khiến nam du khách bật khóc.
“Khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm thấy mình là khách du lịch nữa, mà giống như người thân,” Foam chia sẻ.
Đoạn video ghi lại cảnh anh vừa lau nước mắt vừa cười giữa phố nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Kết thúc chuyến đi, Foam chọn một cách lưu giữ kỷ niệm rất riêng: xăm lên tay dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”. Ban đầu anh chỉ định chọn vài hình nhỏ, nhưng sau khi trò chuyện cùng thợ xăm về hành trình và cảm xúc của mình, anh quyết định chọn câu chữ giản dị nhưng đầy ý nghĩa này. Người thợ, cảm động trước câu chuyện, đã tặng anh hình xăm như một món quà.
Không chỉ là một chuyến du lịch, hành trình này còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng với du khách Thái Lan. Lượng khách từ thị trường này đang tăng trưởng ổn định nhờ kết nối thuận tiện và những trải nghiệm tích cực được lan tỏa.
Rời Việt Nam, Foam mang theo nhiều hơn những bức ảnh hay video. Với anh, cái ôm bất ngờ nơi quán nhỏ và dòng chữ trên cánh tay mới chính là điều đáng giá nhất – một ký ức đủ sâu để muốn quay trở lại.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Vì sao Đà Nẵng được du khách Tây xem là “thiên đường” nghỉ hưu giá rẻ?
Tin liên quan
Tình cờ ghé thăm một làng chài ven biển yên bình, vợ chồng Việt kiều Mỹ quyết định trở lại, xây 3 căn homestay và sống cùng nhịp sống của người dân địa phương.
Một buổi sáng giản dị ở Tam Kỳ (Quảng Nam, nay thuộc Đà Nẵng) đã trở thành ký ức không thể quên với Percy – du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ – và cả người ngư dân địa phương Lê Văn Hùng (61 tuổi).
Nép mình dưới chân Cột cờ Lũng Cú, làng Thèn Pả mang vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng đến mức khiến một cô gái Hà Nội quyết định ở lại suốt 20 ngày để sống, làm việc và “chữa lành” giữa núi rừng biên cương.














