Sơn và hành trình check-in 63 bảng địa phận của các tỉnh thành trước khi đất nước bước sang kỷ nguyên mới
Trong 3 năm, tôi đã đi hàng chục nghìn km và thu về 63 tấm ảnh chụp bảng địa phận tỉnh/thành phố của Việt Nam trước khi sáp nhập.
Tôi là Sơn Nguyễn, một người con của Tây Ninh (trước 1/7 thuộc địa phận Long An cũ). Tôi mang trong mình đam mê xê xê dịch. Tôi đã dành trọn 3 năm rong ruổi trên chiếc xe máy thân thuộc với mục tiêu duy nhất là check-in đủ 63 tấm ảnh địa phận của 63 tỉnh thành cũ của Việt Nam.
Tôi, "chiến mã" và hành trình "săn bảng"
Trong chuyến du xuân đến Tây Nguyên dịp Tết 2022, tôi đã chụp những tấm bảng địa phận đầu tiên gồm TP Hồ Chí Min, Long An và Đắk Nông. Tôi cảm thấy vừa phấn khích vừa tự hào như vừa đánh dấu một cột mốc khởi đầu.
Tháng 1/2023, tôi không may bị bệnh và phải điều trị hơn 1 năm. Trong những ngày nằm viện, khao khát được tiếp tục được rong ruổi, đặt chân đến những nơi còn dang dở càng trở nên mãnh liệt hơn.

Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi bắt đầu chuyến đi xuyên Việt vào tháng 4/2024. Hành trình kéo dài 40 ngày đưa tôi đi qua 10.467 km, ghé thăm 49/63 tỉnh thành. Có những nơi, tôi phải quay lại nhiều lần vì không biết bảng tỉnh được đặt ở đâu.
Trong số 63 tỉnh, bảng địa phận Nam Định là "khó săn" nhất - tôi mất rất nhiều thời gian tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi. Bảng địa phận Ninh Bình cũng khiến tôi trầy trật, đến lần thứ hai mới chụp được vì chuyến đi đầu bị mưa lớn.

Trong hành trình của mình, bạn đồng hành của tôi là một chiếc xe máy. Quãng đường dài mang đến vô vàn trải nghiệm thú vị: từ việc học cách tải bản đồ ngoại tuyến, mang theo xăng dự phòng cho đến đối mặt với các khu vực không có sóng điện thoại. Nhưng bù lại, tôi được tận mắt chứng kiến những điều mà sách vở không ghi: những tập tục lạ, món ăn đặc trưng, sự tử tế của người dân, hay những ngôi làng bình dị giữa núi rừng yên ắng.

Chặng đường khiến tôi nhớ nhất là Quảng Bình đến Hà Nội. Khi ấy, mưa phùn, trời nồm ẩm ướt khiến mọi kế hoạch tham quan phải gác lại. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tìm bảng tên tỉnh đẹp, rõ ràng để chụp làm tư liệu.

Khi đến Hà Nội, tôi dùng khăn giấy lau biển số xe để chụp ảnh, đúng lúc một đoàn tàu chạy ngang qua. Khoảnh khắc bất ngờ ấy đã trở thành một trong những bức ảnh xúc động nhất của hành trình.
Những cuộc gặp gỡ bất ngờ và khó quên
Dẫu đi một mình nhưng tôi không cô đơn. Trong chuyến xuyên Việt vào tháng 3/2024, tôi gặp một bạn từ TP Hồ Chí Minh cũng đang đi phượt như mình. Dù lúc đó bạn ở tận Bắc Kạn còn tôi ở Thanh Hóa, chúng tôi vẫn quyết định gặp nhau ở Hòa Bình và cùng rong ruổi qua các tỉnh thành Tây Bắc, Đông Bắc. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế đã làm phong phú thêm hành trình của tôi.

Không chỉ ghi lại hình cảnh bảng địa phận các tỉnh thành như một cách "đánh dấu đã đến", tôi còn xem đó như một phần ký ức của mình. Tôi chọn bảng có tên rõ ràng, đẹp và nếu may mắn có thêm khung cảnh đặc biệt thì càng quý giá.
Khi chụp bức ảnh cuối cùng ở Trà Vinh vào ngày 23/6 vừa qua, tôi đặc biệt sung sướng vì đã hoàn thành mục tiêu. Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm với một chút tiếc nuối.
Khi biết tin nhiều bảng tỉnh sẽ bị tháo dỡ, cảm xúc đầu tiên của tôi là hụt hẫng. Nhưng cũng chính điều đó thôi thúc tôi quyết tâm hoàn thành trọn vẹn bộ ảnh 63 tỉnh thành - như một cách lưu giữ những dấu mốc cuối cùng.

Nếu phải chọn một bức ảnh gợi nhớ nhiều nhất về tuổi trẻ, tôi sẽ chọn bức ảnh bảng tỉnh Long An. Đó là nơi tôi sinh ra và cũng là một trong những bảng đầu tiên tôi chụp được.
Tôi hy vọng bộ ảnh của mình có thể trở thành một tư liệu, giúp thế hệ sau biết rằng đất nước từng có 63 tỉnh thành với những cái tên riêng biệt, mang trong đó cả chiều dài văn hóa và lịch sử.
Từ hành trình này, tôi học được rất nhiều. Mỗi vùng miền có một nét văn hóa, phong tục khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lòng mến khách, yêu nước. Và hơn hết, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn - từ một người yêu đi đó đây, thành một người biết trân trọng từng khoảnh khắc đang qua.
(Theo Zing)
Xem thêm: Cụ bà 88 tuổi lần đầu đi Đà Lạt, hạnh phúc ngắm hoàng hôn và ăn khoai nướng cùng cháu trai
Tin liên quan
Sợ lạc mất người thương, cô gái Pháp Katrina Audet (24 tuổi, Pháp) đã 3 lần quay lại Hà Giang tìm chàng trai H'Mông Thào A Dô. Mọi thứ đến thật ngẫu nhiên như một định mệnh...
Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Nhật (35 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình người bạn thân vừa kết thúc hành trình 30 ngày xuyên Việt đón kỳ nghỉ hè ý nghĩa bên con. Hãy cùng xem họ đã đi những đâu, trải nghiệm những gì nhé.
Hồ Khovsgol một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á nằm tại Mông Cổ đã chinh phục trái tim tôi bởi khung cảnh thiên nhiên quá xinh đẹp.