30 ngày xuyên Việt đón kỳ nghỉ hè ý nghĩa bên con: "Ninh Thuận nắng gió nhưng là ký ức rất đỗi dịu dàng với gia đình"
Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Nhật (35 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình người bạn thân vừa kết thúc hành trình 30 ngày xuyên Việt đón kỳ nghỉ hè ý nghĩa bên con. Hãy cùng xem họ đã đi những đâu, trải nghiệm những gì nhé.
Trong hành trình xuyên Việt, Ninh Thuận (giờ là Khánh Hòa mới) là điểm mà gia đình anh Nguyễn Hồng Nhật (kiến trúc sư) dừng chân lâu nhất. Gia đình anh đánh giá, đây là nơi có nhiều điểm du lịch hoang sơ, người dân thân thiện, đồ ăn ngon và chi phí rẻ hơn nhiều so với các địa phương khác.
"Chúng tôi từng đi qua Ninh Thuận nhưng đây là lần đầu dừng lại khám phá. Gia đình ở Ninh Thuận 4 ngày 3 đêm, khám phá vịnh Vĩnh Hy, bãi Thùng, hang Rái,… Ninh Thuận nắng gió nhưng là ký ức rất đỗi dịu dàng với gia đình”, anh Nhật chia sẻ.
Vợ chồng anh Nhật cũng gợi ý những điểm check-in mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến Ninh Thuận là: Cung đường DT702 ngày và đêm, bờ kè cảng Khánh Hội, cảng cá Mỹ Tân, bãi Thùng, tháp Po Klong Garai, công viên đá, vịnh Vĩnh Hy,...

Cung đường DT702 nằm trong danh sách những cung đường phượt ven biển đẹp nhất Việt Nam với một bên là biển xanh bao la, một bên là núi non hùng vĩ. Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cung đường này. Bởi khoảnh thời gian này trời trong xanh, nhiều nắng, màu biển xanh như ngọc bích vô cùng đẹp.

"Ban ngày, dừng ở bất cứ chỗ nào trên cung đường 702, chúng tôi cũng có thể thu trọn vịnh Vĩnh Hy xanh mướt vào tầm mắt. Ban đêm từ con đường ấy lại có thể ngắm cảnh lên đèn lung linh, đẹp đến nao lòng”, anh Nhật chia sẻ.

Gia đình anh Nhật cũng dừng chân ở bờ kè Khánh Hội với con đường trải dài ra biển xếp từ những khối xi măng là điểm đến chụp hình độc đáo, thu hút nhiều du khách trẻ. Với gia đình anh Nhật, đây là điểm ngắm hoàng hôn rất ấn tượng.

Cũng tại Ninh Thuận, gia đình anh Nhật còn ghé thăm Mỹ Tân - 1 trong 3 cảng biển chính của Ninh Thuận (Đông Hải, Ninh Chữ và Mỹ Tân), thuộc xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, cách TP Phan Rang khoảng 15km. Gia đình anh Nhật đến cảng lúc sáng sớm để ngắm nhìn những ghe thuyền đánh cá trở về, xem bà con họp chợ nhộn nhịp, tấp nập.

Gia đình anh Nhật cũng không quên lưu lại những bức hình đẹp ở cánh đồng nha đam nằm ven bờ biển. Đây là cảnh độc đáo của Ninh Thuận.

Với những du khách mê tìm hiểu văn hóa, lịch sử và kiến trúc thì không thể bỏ qua tháp Pô Klông Garai - công trình đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1979.

Bãi Thùng nằm ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách vịnh Vĩnh Hy khoảng 8km theo hướng biển Bình Tiên. Bãi biển dài khoảng 400m với nước trong, sóng êm, thích hợp để tắm biển, cắm trại... Nơi đây còn rất hoang sơ.

Công viên đá Ninh Thuận thuộc khu bảo tồn Vườn quốc gia Núi Chúa (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Tại đây, các khối đá được hình thành tự nhiên với đủ hình dáng, kích thước khác nhau, tạo thành những hình thù độc đáo khiến du khách liên tưởng đến các con vật như chim, cá mập, voi, khủng long, rắn, đà điểu,… hay đồ dùng như bình trà, ghế ngồi,…

Con tàu lớn mắc cạn tại bãi Thông, thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch. Trước thông tin con tàu này sắp bị phá dỡ, gia đình anh Nhật cũng tới đây ngắm nhìn và chụp ảnh.

Cánh đồng điện gió Đầm Nại với khung cảnh đẹp mắt như trong phim cũng là điểm dừng chân mà gia đình anh Nhật rất yêu thích. Anh cùng vợ con đã ghi lại nhiều cảnh đẹp ở nơi này.

Vịnh Vĩnh Hy là điểm đến đặc biệt ấn tượng với gia đình Hà Nội. Các bạn nhỏ thích thú bơi lội, lặn biển trong làn nước trong xanh thấy đáy ở Hòn Rùa.

Vĩnh Hy không chỉ đẹp mà người dân còn thân thiện, hào sảng đón chào những vị khách phương xa. "Ở đây, chúng tôi thuê xe máy mà các anh không yêu cầu cọc tiền hay giấy tờ. Chỉ có lòng tin và nụ cười. Khi mang xe trả, các anh còn rủ ăn uống cùng. Đi ngang các làng ven biển, mấy cô chú bổ dưa mát lịm, mời cả nhà ăn", anh Nhật kể.


Nhưng lần "cho, mời" của người dân Vĩnh Hy làm gia đình Hà Nội lưu luyến mảnh đất này.
(Theo Linh Trang/VietNamnet; Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật)
Xem thêm: Tôi quyết định chở 20kg hành lý đi khắp Việt Nam bằng xe đạp
Tin liên quan
Vợ chồng chị Quỳnh Hạnh không thể ngờ được bản thân sẽ phải trải qua 12 giờ "căng như dây đàn" tại Hy Lạp. Họ bị trộm đập vỡ cửa kính ô tô, lấy cắp giấy tờ và tài sản.
Hồ Khovsgol một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á nằm tại Mông Cổ đã chinh phục trái tim tôi bởi khung cảnh thiên nhiên quá xinh đẹp.
Gia đình 3 thế hệ của mình đã quyết định "xách balo lên và đi" xuyên lục tỉnh miền Tây trong 12 ngày. Đây là chuyến đi vô cùng tuyệt vời với cả đại gia đình.