Gia đình 3 thế hệ kể chuyện đi xuyên lục tỉnh miền Tây trong 12 ngày
Gia đình 3 thế hệ của mình đã quyết định "xách balo lên và đi" xuyên lục tỉnh miền Tây trong 12 ngày. Đây là chuyến đi vô cùng tuyệt vời với cả đại gia đình.
Nói là đại gia đình vì ngoài gia đình nhỏ 5 thành viên của nhà mình ra thì chuyến đi lục tỉnh miền Tây trong 12 ngày này còn có cả ông bà nội, ngoại nữa. Và hãy cùng mình khám phá chuyến đi ý nghĩa này nhé.
Vì sao mình chọn miền Tây?
Việt Nam mình rất xinh đẹp, có rất nhiều địa phương để chúng ta có thể đến tham quan, ở lại du lịch cả tuần, thậm chí cả tháng. Thế nhưng, gia đình mình lại chọn du lịch miền Tây, vì ông bà nội là người Nghệ An nên chưa từng đi miền Tây bao giờ.
Mặt khác, trước đó gia đình từng phượt xuyên Việt một lần từ TP Hồ Chí Minh ra đến Cao Bằng, còn miền Tây thì chưa. Vì thế, gia đình mình còn nợ miền Tây một lời hứa. Và đây là lần rất thích hợp để đến miền Tây.

Cả gia đình mình (tính cả lớn bé) là 10 người. Trong đó có ông là lớn tuổi nhất (ngoài 70 tuổi) và em bé nhỏ nhất vừa được 1 tuổi. Tổng quãng đường gia đình di chuyển là ~2000km. Tổng thời gian là 12 ngày 11 đêm. Trong đó, đại gia đình ở Phú Quốc 5N4Đ. Tổng chi phí (gồm cả xăng xe, phí đường bộ, phí phà qua Phú Quốc) ~ 35.000 đồng.
Kinh nghiệm sắp xếp thời gian, lịch trình du lịch lục tỉnh miền Tây trong 12 ngày
Sau đây mình sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm sắp xếp thời gian di chuyển, nơi ở, những điểm check-in nổi tiếng trong cung đường phượt miền Tây 12 ngày của gia đình mình nhé. Có một ghi chú nhỏ: Nhà mình ngoài ngủ trên mobihome ra thì ưu tiên chọn các homestay cho ông bà nghỉ và có bếp tự nấu để thuận tiện nấu cho cả nhà cùng ăn:
- Ngày 1: Cần Thơ - Homestay Kara & Cafe + Chợ Nổi Cái Răng.

- Ngày 2: Sóc Trăng- Bạc Liêu- Homestay Chí Hiếu đi Mẹ Nam Hải Bạc Liêu + Thánh Đường Tắc Sậy + Chùa Chén Kiểu ( Sóc Trăng), Nhà Công Tử Bạc Liêu.

- Ngày 3: Cà Mau - Homestay Ba Khía ( gửi xe và đi xuồng 1 đoạn trải nghiệm ) - Check in cột mốc toạ độ, cột cờ quốc gia tại Đất Mũi.

- Ngày 4: Rạch Giá - Kiên Giang - Homestay 1984.
- Ngày 5 ,6, 7: TP Phú Quốc - The Polar Resort.

- Ngày 8: Trải nghiệm combo Khách sạn 4 sao Wynham Phú Quốc + Vinwonder.
- Ngày 9,10: An Giang- Cherry Homestay đi Thạch Động Hà Tiên, Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Chùa Hang Châu Đốc, Rừng Tràm Trà Sư.

- Ngày 11: Đồng Tháp - Tiền Giang- Chợ giữa Vĩnh Kim.
- Ngày 12: Tiến về Sài Gòn đúng ngày Hiến Pháp sáp nhập các tỉnh được thông qua
Xuyên suốt chuyến đi luôn ưu tiên sức khoẻ của người già và em bé nên kế hoạc cũng linh hoạt theo mỗi ngày.

Trước khi đi, ông bà cũng sợ mệt nên nhiều lần từ chối. Vợ chồng mình đã cùng nhau động viên khá nhiều vì nếu bây giờ không đi được thì không bao giờ đi được vì thời gian tỉ lệ nghịch với sức khỏe.
Mình cảm thấy biết ơn vì chuyến đi này đã thành công tốt đẹp, kết nối gia đình quá nhiều. Ông bà cũng vui khỏe hơn. Bới mình, bao nhiêu tiền cũng không mua được những kỷ nệm này.
Cuối cùng, mình mong qua bài viết này sẽ giúp ích dc cho những gia đình đang có ý định đưa cả bố mẹ đi phượt/ du lịch giống như tụi mình. Chúc cả nhà vạn dặm bình an trên mọi nẻo đường!
(Cảm ơn chia sẻ của Giang Thanh Đoàn)
Xem thêm: Lang thang ở Lampang cùng nữ du khách Việt
Tin liên quan
Laura Sharman đã trải qua 5 ngày lênh đênh trên biển, khám phá đảo hoang. Đáng nói, những người dẫn đường của cô phần lớn có cha ông từng làm hải tặc.
Vợ chồng mình và cùng 3 con vừa hoàn thành hành trình xuyên Việt với 33 tỉnh thành. Hãy cùng xem chúng mình đã đi như thế nào và khám phá được những gì nhé.
Người ta "né" đi du lịch ở những nơi có căng thẳng địa chính trị, nhưng tôi vẫn chọn đến Nga 2 lần một năm. Bởi Nga vẫn yên bình và đầy cảm hứng với du khách.