Vì sao tôi chọn đến Nga 2 lần một năm?
Người ta "né" đi du lịch ở những nơi có căng thẳng địa chính trị, nhưng tôi vẫn chọn đến Nga 2 lần một năm. Bởi Nga vẫn yên bình và đầy cảm hứng với du khách.
Tôi là Nguyễn Thu Hương, sống ở Hà Nội. Tôi yêu thích du lịch, mong muốn khám phá những vùng đất mới. Cuối tháng 5 - đầu tháng 6 vừa qua, tôi có chuyến đi 10 ngày đến Moscow và Saint Petersburg của Nga.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm tôi quay lại với xứ sở Bạch Dương - nơi đang xảy ra những căng thẳng địa chính trị. Nhiều người e ngại du lịch Nga ở thời điểm này, nhưng trong mắt tôi, nước Nga lặng trước biến động, cuộc sống diễn ra bình yên, văn minh và tọn vẹn.

Nga vẫn bình yên
Nghe tin về những căng thẳn địa chính trị tại Nga, nhiều người nghĩ du lịch đến đây sẽ rất khó khăn. Song thực tế tôi thấy điều ngược lại. Ở các thành phố lớn, hàng hóa đủ đầy, các điểm tham quan mở cửa, người dân đi lại và tiêu dùng ổn định.

Tình hình có lẽ xáo trộn ở khu vực biên giới nhưng với du lịch, mọi thứ trong thành phố đều an toàn và dễ chịu. Công dân Việt Nam có thể xin e-visa đến Nga. Thẻ Visa và Mastercard không được chấp nhận, nhưng tôi vẫn có thể thanh toán thuận tiện với dùng tiền mặt và thẻ nội địa.
Trong chuyến đi 10 ngày lần này, tôi chi tiêu hết khoảng 45 triệu đồng, bao gồm vé máy bay khứ hồi (hãng hàng không Trung Quốc), ăn ở, đi lại và vé tham quan.
Cảm hứng từ Nga
Metro - những cung điện dưới lòng đất
Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Moscow, tôi đã bắt đầu hành trình bằng việc khám phá hệ thống tàu điện ngầm. Từ ga Novoslobodskaya đến Mayakovskaya hay Prospekt Mira, mỗi nơi đều như một cung điện dưới lòng đất. Ga có trần cao khảm đá tinh xảo, đèn chùm rực rỡ và không gian đầy nghệ thuật.
Ga Mayakovskaya khiến tôi choáng ngợp với trần vòm lát tranh mosaic mô tả "24 giờ trên đất nước Xô Viết". Đây cũng từng là nơi tổ chức bài phát biểu nổi tiếng của Stalin trong Thế chiến II.

Chỉ với khoảng 20.000 đồng cho một lượt đi, tôi đã có thể khám phá hàng chục nhà ga, mỗi nơi như một bảo tàng nghệ thuật, sạch sẽ, đúng giờ và rất an toàn.
Hệ thống tàu cũ nên có đôi chút tiếng ồn, đổi lại là sự tiện nghi và vẻ đẹp vượt ngoài mong đợi. Metro không chỉ giúp tôi di chuyển mà còn là nơi lưu giữ ký ức của một nước Nga cổ điển pha lẫn hiện đại.
Từ Quảng trường Đỏ đến cung điện Mùa Đông
Tôi dành 5 ngày ở Moscow và 4 ngày ở Saint Petersburg – hai thành phố lớn nhất nước Nga nhưng mang hai sắc thái khác biệt. Tại Moscow, tôi ghé thăm Quảng trường Đỏ, nhà thờ Thánh Basil, trung tâm thương mại GUM, uống cà phê đối diện quảng trường và dạo chơi quanh cầu Radisson. Dù đi bộ nhiều và lịch trình dày đặc, tôi không hề thấy mệt, nhịp sống ở đây giúp tôi chậm lại và cảm nhận rõ hơn.

Sáng ngày thứ 5, tôi đi tàu cao tốc từ Moscow đến Saint Petersburg. Hành trình 4 tiếng diễn ra êm ái. Ở Saint, tôi tiếp tục khám phá Cung điện Mùa Đông - hiện là bảo tàng Hermitage, rồi đến nhà thờ Kazan, nhà thờ Isaak, đi du thuyền dọc sông Neva và kết thúc ngày bằng một buổi diễn múa ballet truyền thống.

Tôi đến Nga hai lần và nếu hỏi có quay lại không thì câu trả lời chắc chắn là có. Ở đây, tôi tìm thấy sự bình yên khó nơi nào mang lại.
Tuy nhiên, sau 2 lần đi Nga, tôi cũng rút ra được vài kinh nghiệm nho nhỏ cho bạn: Bạn nên cầm một chiến điện thoại đầy pin, một thẻ nhớ đủ lớn và một sức khỏe thật tốt. Vì quá nhiều thứ để khám phá, ghi hình và cảm nhận, từ vẻ đẹp kiến trúc, đời sống thường nhật đến những trải nghiệm văn hóa sâu sắc.
(Theo Zing; Ảnh: Nguyễn Thu Hương)
Xem thêm: Lang thang ở Lampang cùng nữ du khách Việt
Tin liên quan
Mỗi lần quay lại Vĩnh Hy, tôi đều tìm thấy một Vĩnh Hy rất khác, đủ khiến tôi lưu luyến và muốn quay lại thêm lần nữa.
Thay vì đi tour, chị Châu tự lái xe men theo đường biển miền Trung từ Nha Trang về Hà Tĩnh. Cách đi này giúp chị khám phá được hàng chục bãi biển đẹp với trải nghiệm đầy mới lạ.
Cameron Mofid - bệnh nhân OCD đã trở thành người trẻ nhất thế giới đi qua 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận.