Bệnh nhân OCD trở thành người trẻ nhất đi khắp thế giới
Cameron Mofid - bệnh nhân OCD đã trở thành người trẻ nhất thế giới đi qua 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận.
Cameron Mofid (San Diego, Mỹ) phải vật lộn với chứng rồi loạn ám ảnh cưỡng chế (COD) từ khi còn nhỏ. Anh thường xuyên lặp đi lặp lại những cuộc nói chuyện trong đầu, phân tích quá mức từng chi tiết và luôn có nhu cầu kiểm soát mọi thứ.
Căn bệnh này phát triển mạnh dựa vào sự kiểm soát: kiểm soát môi trường, thói quen và kết quả. Nhưng khi Mofid ngủ trên sàn hay xoay sở ở những nơi không hiểu ngôn ngữ, anh buộc phải buông bỏ sự kiểm soát. Nó khó chịu nhưng cũng là sự giải phóng cho anh.
Thay vì ngồi một chỗ để OCD kiểm soát, Mofid quyết tâm vượt lên bệnh tật để ghé thăm các quốc gia trên thế giới. Vào tháng 4/2025, anh hoàn thành mục tiêu sau khi bay đến Triều Tiên. Thành tích này giúp anh gia nhập nhóm khoảng 400 người trên thế giới từng chạm đến cột mốc này. Nhưng điều đặc biệt là anh trở thành người trẻ nhất (tính đến tháng 4/2025) làm được điều đó, theo thống kê của nền tảng du lịch NomadMania.

"Tôi từng đọc rằng số người từng đến mọi quốc gia trên thế giới còn ít hơn cả số người từng bay vào vũ trụ. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ", Mofid nói.
Ý tưởng ghé 195 quốc gia, vùng lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận đến trong thời điểm đại dịch, cũng là lúc tâm lý anh đang chạm đáy. Anh phát hiện ra người lập kỷ lục trẻ nhất đi khắp thế giới được Kỷ lục Guinness công nhận là 25,5 tuổi. Trong khi vào thời điểm lên ý tưởng, Mofid mới ở độ tuổi 20 và anh có thể trở thành người tạo ra kỷ lục mới.
Từ năm 18 tuổi, nhờ các chuyến đi tham quan thi đấu quần vợt, anh từng đặt chân hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, hành trình lần này Mofid chỉ cần đặt chân đến hơn 90 điểm đến nữa.

Cuối năm 2022, Cameron bắt đầu chu du khắp thế giới với hành trang là một túi xách đựng giày và vài bộ quần áo. Mục tiêu anh đặt ra là dừng chân tại mỗi nước 4 ngày.
Mofid đã thành lập công ty tổ chức sự kiện để kiếm tiền tài trợ cho hành trình. Để di chuyển với chi phí tối thiểu, anh đã lập một bảng tính toán chi tiết từng chặng bay, tuyến đường, danh sách các nước cần xin visa. Anh gọi bước lập kế hoạch là "cơn ác mộng về mặt hậu cần" và chọn phương án di chuyển phù hợp nhất với ngân sách hạn hẹp.
bệnh nhân OCD Mofid bắt đầu đến các nước châu Âu, khu vực mà anh cảm thấy an toàn và quen thuộc nhất. Sau đó anh di chuyển đến những nơi nguy hiểm hơn. Anh thường xuyên đi bus đêm và chọn lưu trú ở các khách sạn giá rẻ. Nhiều nơi Mofid ở thậm chí còn không có điện, nước như Niger và đi quá giang tại nhiều quốc gia.

Trong chuyến đi đến Nigeria vào tháng 1/2023, anh ghé thăm làng nổi Makoko.Cuộc sống của người dân ở đây khiến anh xúc động và quyết định thành lập tổ chức phi lợi nhuận Humanity Effect nhằm hỗ trợ trẻ em bản địa.
"Tôi nghĩ đó là di sản lớn nhất mà tôi để lại trong chuyến đi", Mofid nói và cho biết đã quay lại ngôi làng nhiều lần trong những năm qua.
Đương nhương, hành trình của Mofid không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tháng 4/2024, sau chuyến đi đến Algeria, anh bị ốm nặng, nằm suốt 15 tiếng đồng hồ. Anh không đủ sức với tay lấy điện thoại để gọi ai. Anh bắt đầu rơi vào tình trạng mê sảng, ra mồ hôi đầm đìa, người lúc nóng rồi lại lạnh run. Đó cũng là khoảnh khắc duy nhất trong hành trình khiến Mofid thực sự nghĩ đến việc từ bỏ.
Nhưng may mắn thay, anh được đưa vào bệnh viện kịp thời và đã hồi phục. Sau khi khỏe lại, anh tiếp tục khám pha Algeria - quốc gia được anh mô tả "không thể tin nổi" và trở thành một trong những nơi Mofid yêu thích nhất.
Yemen cũng là một quốc gia ghi dấu ấn trong mắt Mofid. Anh đến đây vào tháng 2/2023 và ví cảm giác đi bộ trên các con phố như "quay ngược về quá khứ" khi thấy người dân mặc trang phục như hàng ngàn năm trước, sống trong nhà bằng đất sét, dùng điện thoại nắp gập.
Tuy tự hào vì làm được điều rất ít người làm được nhưng Mofid thực nhận phần lớn hành trình khiến anh cảm thấy cô đơn khi nhiều tháng trời không gặp người quen hay sống trong môi trường không internet. Cảm giác lạc lõng buộc anh phải mở lòng, kết bạn và trò chuyện với người lạ ở mọi nơi. Ở tuổi 25, anh đặt chân đến quốc gia cuối cùng trong hành trình - Triều Tiên - bằng cách tham gia chạy marathon quốc tế tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng.

"Cảm giác khi đáp máy bay xuống quốc gia thứ 195 thật khó diễn tả. Tôi trở thành người trẻ nhất từng hoàn thành hành trình này theo tiêu chuẩn của NomadMania, chỉ hơn người giữ kỷ lục trước đó sáu tuần", anh nói. Để đánh dấu cột mốc quan trọng, Mofid cùng nhóm bạn đến một quán bar địa phương tại Bình Nhưỡng.
Dù hiện tại kỷ lục của Mofid có thể đã bị phá bởi Pferdmenges Lucas, 23 tuổi người Đức, theo danh sách UN Master's của NomadMania, nhưng điều khiến anh trân trọng nhất là trải nghiệm được quan sát cuộc sống thường nhật của người dân ở những nơi xa lạ.
Trở về Mỹ, Mofid đang dần quen lại với cuộc sống định cư. Mofid vẫn sống chung với OCD, nhưng anh học cách chấp nhận và cởi mở hơn. Nhìn lại hành trình, anh cảm thấy tự hào vì vượt qua chính mình và học được rằng: "không ai tin bạn nhiều bằng chính bạn".
(Theo CNN)
Xem thêm: Những ngày rong ruổi ở Afghanistan - vùng đất đầy nguy hiểm, bất ổn
Tin liên quan
Ba bà bạn thân tóc bạc trắng và đã ở cái tuổi U80 những vẫn quyết tâm cùng nhau vi vu khắp nơi, chinh phục đỉnh Fansipan, thăm vịnh Hạ Long, dạo phố ở Hà Nội...
Thay vì tiếp tục khám phá 63 tỉnh thành, tôi (Khoa Phạm) quyết định "hoãn đi" để chờ sáp nhập sẽ check-in 34 bảng địa phận mới.
Mình vừa thực hiện xong chuyến trekking 16 tiếng đến hồ Eshenkul. Đây là một hành trình vừa "điên", vừa "sợ", vừa "đã".