Ngưỡng mộ 3 bà bạn thân U80 dẫn nhau từ Tây Ninh ra miền Bắc du lịch, kể kỷ niệm "tím tái" khi chinh phục đỉnh Fansipan
Ba bà bạn thân tóc bạc trắng và đã ở cái tuổi U80 những vẫn quyết tâm cùng nhau vi vu khắp nơi, chinh phục đỉnh Fansipan, thăm vịnh Hạ Long, dạo phố ở Hà Nội...
Tình bạn gắn kết của 3 bà bạn thân U80
Cách đây không lâu, chị Nguyễn Thảo Vy (28 tuổi, sống ở TP Hồ Chí Minh) đã chia sẻ những hình ảnh rất đẹp về chuyến du lịch từ Tây Ninh ra miền Bắc của bà ngoại và bạn thân, tất cả đều ở cái độ tuổi U80.
Bài đăng của chị Thảo Vy nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ về hành trình du lịch của 3 bà bạn thân. Và cũng có không ít người thán phục vì ở cái tuổi "xưa nay hiếm có" mà các cụ vẫn có thể chinh phục được đỉnh Fansipan.

Chị Thảo Vy chia sẻ với tờ Vietnamnet, 3 bà cụ trong những bức hình được chia sẻ lần lượt là: Bà Nguyễn Thị Sáu (hay gọi là bà Bảy, 77 tuổi), bà Đỗ Kim Quen (hay gọi là bà Năm, 78 tuổi) và bà Mai Thị Tránh (hay gọi là bà Ba, 73 tuổi). Cả 3 bà đều ở Tây Ninh.
"Chuyến đi diễn ra trong 5 ngày 4 đêm vào tháng 7/2024. Mình và mẹ 'tháp tùng' 3 bà du lịch ở miền Bắc. Các bà đi ô tô lên TP. HCM rồi ngồi máy bay ra Hà Nội, di chuyển đến nhiều nơi như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh…", chị Vy cho biết.


Chị Thảo Vy đăng tải hình ảnh của các bà lên mạng xã hội nhằm lưu giữ làm kỷ niệm, không ngờ lại nhận về sự quan tâm tích cực từ cộng đồng mạng. "Mình kể với bà, bà vui lắm. Gần đây nhất, 3 bà cùng nhau đi miền Tây và hồi tháng 4 có một chuyến đi đảo Bình Hưng (Khánh Hòa). Nhưng 2 chuyến đó, mình không sắp xếp đi cùng bà được”, chị Vy chia sẻ.
Chị Thảo Vy cho biết, cả 3 cụ cùng về một ấp ở Tây Ninh sinh sống và làm kinh tế từ năm 1976. Cùng chung hoàn cảnh chồng mất sớm nên các cụ chơi thân, luôn giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống. Sau này, con cái trưởng thành, ổn định thì 3 bà có thời gian rảnh rỗi nên quyết định đi du lịch cùng nhau. Mỗi chuyến đi của các bà đều có con, cháu đưa đi để tiện việc chăm sóc.

Cũng theo chị Thảo Vy, các bà còn khỏe lắm, sống rất lạc quan nên nhiều khi các bà còn chăm sóc ngược lại các con cháu trong chuyến đi. Tình bạn của 3 bà luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
Những kỷ niệm du lịch khó quên
Trong chuyến du lịch miền Bắc lần này, chị Thảo Vy cùng các bà đi theo tour với lịch trình khá dày. Thế nhưng cả 3 bà đều rất vui vẻ, hào hứng. Sau rất nhiều năm rồi các bà mới có dịp trở lại miền Bắc.
Bà Sáu (bà ngoại Thảo Vy) chia sẻ, địa điểm các bà thích nhất là Sa Pa. Vì cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Tuy nhiên, 3 bà cũng gặp một chút khó khăn khi chinh phục đỉnh Fansipan.

Thời điểm cả đoàn đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, nhiệt độ giảm xuống khoàng 10 độ C, trời có mưa phùn. "Chúng tôi bắt đầu lạnh co ro, da tím tái, khó thở. Hướng dẫn viên khuyên chúng tôi nên nghỉ lại, không tiếp tục lên đỉnh núi. Nhưng lúc ấy, tôi và 2 bà bạn nghĩ, bây giờ không lên đỉnh Fansipan thì chẳng bao giờ lên được nữa. Chúng tôi nghỉ một chút, điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp tục leo lên đỉnh núi. Lên tới đỉnh Fansipan, chúng tôi rất vui, như khoẻ hẳn ra, nắm lấy tay nhau, ăn mừng như đạt được ước mơ", bà Sáu kể.
“Chuyến đi miền Bắc đó, chúng tôi còn rất tự hào và xúc động khi được xem lễ hạ cờ và thượng cờ ở Lăng Bác”, bà Sáu nói thêm.

Vấn đề khó khăn nhất với 3 bà bạn thân U80 trong hành trình du lịch ra Bắc là khác biệt về khẩu vị vùng miền. Các bà phải ăn thêm mì tôm và uống sữa để đảm bảo sức khỏe.

Bà Sáu kể, hằng ngày bà vẫn đi chợ, phụ con gái kinh doanh dịch vụ nấu cỗ. "Tháng nào tôi cũng cùng con nấu 10-15 đám cỗ to, nhỏ, có tháng 20 đám. Tôi vẫn khoẻ lắm, làm chẳng kém gì con cháu. Hai người bạn tôi cũng vậy, vẫn đạp xe đi chợ, thăm nhau. Năm nào khoẻ, chúng tôi đi 2, 3 chuyến du lịch. Mục tiêu là sớm đi hết 63 tỉnh, thành”, bà Sáu chia sẻ.
(Theo VietNamnet)
Xem thêm: Cùng mẹ U80 thực hiện chuyến đi 10 ngày kết hợp làm từ thiện
Tin liên quan
Mình vừa thực hiện xong chuyến trekking 16 tiếng đến hồ Eshenkul. Đây là một hành trình vừa "điên", vừa "sợ", vừa "đã".
Thay vì tiếp tục khám phá 63 tỉnh thành, tôi (Khoa Phạm) quyết định "hoãn đi" để chờ sáp nhập sẽ check-in 34 bảng địa phận mới.
Có những chuyến đi không dài nhưng đủ để ta lặng người giữa những tầng sâu của lịch sử, giữa thiêng liêng của tâm linh và sự tĩnh tại của đất trời. 24 giờ ở Khu di tích Bạch Đằng Giang là một trải nghiệm như thế.