Cùng mẹ U80 thực hiện chuyến đi 10 ngày kết hợp làm từ thiện
Cao Như Thụy (32 tuổi, TP. HCM) đã khiến chuyến đi 10 ngày với người mẹ U80 trở nên ý nghĩa hơn bằng việc kết hợp du lịch và làm từ thiện từ Tây Nguyên đến miền Trung.
Bài viết này thuộc series Du lịch bằng ô tô
Du lịch bằng ô tô
Anh Cao Như Thụy là nhiếp ảnh gia ở TP Hồ Chí Minh. Anh thường xuyên đến các vùng sâu, vùng xa để làm từ thiện. Mỗi hành trình giúp anh hiểu thêm về đời sống, văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Từ lâu, anh ấp ủ một chuyến đi cùng mẹ để bà được trực tiếp trải nghiệm những điều anh đã từng trải qua.

Đầu tháng 5, anh Thụy cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Gái (74 tuổi) bắt đầu hành trình đi qua các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Anh gọi chuyến đi này là hành trình du lịch kết hợp tặng quà bà con khó khăn.

Anh Thụy chia sẻ, năm nay, mẹ tuổi đã cao, sợ không còn nhiều cơ hội nữa. Vì thế, khi vừa nảy ra ý định này, anh phải thực thiện ngay. Chuyến đi của hai mẹ con không có quá nhiều sự chuẩn bị, cứ thế lên đường thôi.
Hai mẹ con xuất phát từ TP Hồ Chí Minh hôm 3/5. Anh Thụy lái xe di chuyển theo quốc lộ 13 qua Bình Dương, Bình Phước hướng lên Tây Nguyên. Chuyến đi không có lịch trình cố định, không áp lực về thời gian. Mọi điểm dừng đều linh hoạt tùy theo sức khỏe và cảm hứng của hai mẹ con.

Anh Thụy chia sẻ, hai mẹ con đã chuẩn bị 50 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, tiền mặt để người dân mua gạo. Trên đường đi, gặp người dân có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ dừng lại trao tận tay những món quà đã chuẩn bị.
Theo anh Thụy, thời tiết ở Tây Nguyên khá mát mẻ, thuận lợi cho di chuyển. Ngày đầu tiên dừng chân ở Đắk Lắk, dù di chuyển hơn 300km nhưng mẹ anh Thụy vẫn tỏ ra không mệt mỏi. Hai mẹ con dành thời gian tham quan thành phố Buôn Ma Thuột rồi đến hồ Lắk cách đó 50km để xem voi.
Tiếp đó, hai mẹ con chạy xe đến Gia Lai thăm chùa Minh Thành và hàng thông trăm tuổi. Tại Kon Tum, họ ghé thăm nhà thờ Gỗ - một trong những công trình kiến trúc tôn giáo đặc trưng của vùng đất này.

Măng Đen là điểm dừng cuối trước khi hai mẹ con rời Tây Nguyên. Anh Thụy cho biết, mẹ đi đến đâu cũng muốn giúp đỡ những người nghèo khó. Lần đến làng Kon Vơng Kia - nơi sinh sống của đồng bào Xơ Đăng - cách trung tâm thị trấn Măng Đen hơn 7 km, số quà mang theo đã được phát hết nhưng vẫn còn nhiều người chưa nhận được. Bà liền bảo anh quay lại mua thêm vì không nỡ để ai ra về tay không.
Sau 3 ngày chạy qua các tỉnh Tây Nguyên, anh Thụy chọn đổ đèo Violak từ Kon Tum để xuống các tỉnh miền Trung. Đèo Violak dài gần 30 km, ở độ cao 1.300 m. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Nam, Quảng Ngãi với Tây Nguyên.

Hôm anh đổ đèo, thời tiết khá thuận lợi. Khi xe xuống đến đèo là 8h sáng nhưng mây vẫn bay là là khắp nơi, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Hai mẹ con quyết định dừng xe để ngắm mây. Lần đầu mẹ anh tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này nên bà "vô cùng thích thú", quên đi cảm giác hồi hộp khi đi qua những đoạn đường dốc, nhiều khúc cua tay áo.
Anh biết chuyến đi xa rất khó khăn với người lớn tuổi, ngất là chỗ ở và nghỉ ngơi. Nhưng mẹ anh lại khá "dễ tính" trong chuyến hành trình này. Bà không ngại thử các món ăn của các địa phương như cà đắng, rau nhíp và các món mắm của miền Trung.

Buổi chiều ở Huế, anh Thụy dẫn mẹ ra cánh đồng làng Hà Quảng ngắm hoàng hôn, chụp ảnh cây cô đơn. Địa chỉ này cách trung tâm TP Huế khoảng 12km, thuộc huyện Quảng Điền. Nơi đây từng được chú ý khi đạo diễn Victor Vũ chọn làm bối cảnh cho phim "Mắt biếc", tác phẩm được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Anh Thụy rất ấn tượng với cánh đồng lúa dưới ánh hoàng hôn. Vẻ đẹp bình yên của làng quê xứ Huế đã tiếp thêm động lực cho hai mẹ con trong hành trình dài đi qua đèo dốc của Tây Nguyên về miền Trung.

Trong chuyến đi, mẹ khiến anh bất ngờ khi có thể đi bộ tham quan nhiều nơi như Kinh thành Huế, phố cổ Hội An mà ''không một lời than mệt''.
Từ Đà Nẵng, hai mẹ con anh Thụy trở về TP Hồ Chí Minh. Anh chạy xe dọc theo cung đường ven biển để có thể dừng lại ở các bãi biển hoang sơ của Phú Yên, Ninh Thuận để mẹ được ngắm cảnh. Mỗi nơi đều mang dấu ấn riêng, nhưng với anh Thụy, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi cùng mẹ vượt qua đoạn đường hẹp đến Bãi Môn, Phú Yên. Lối vào nhỏ khiến anh hồi hộp vì sợ xe va quẹt, nhưng cuối cùng hai mẹ con vẫn đến được bãi biển một cách an toàn.

Điều khiến anh xúc động nhất sau chuyến đi 10 ngày chính là những bài học từ mẹ. Theo anh, điều quý giá nhất học được từ mẹ là lòng từ bi, sự lạc quan và rộng lòng với người khó khăn.
(Ảnh: Cao Như Thụy)
Xem thêm: Cụ bà 88 tuổi lần đầu đi Đà Lạt, hạnh phúc ngắm hoàng hôn và ăn khoai nướng cùng cháu trai
Tin liên quan
Có những chuyến đi không dài nhưng đủ để ta lặng người giữa những tầng sâu của lịch sử, giữa thiêng liêng của tâm linh và sự tĩnh tại của đất trời. 24 giờ ở Khu di tích Bạch Đằng Giang là một trải nghiệm như thế.
Lần nào bố mẹ chồng sang Việt Nam thăm, chị Liên cũng đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng, du lịch, khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và thưởng thức những món ăn ngon.
Sau chuyến du lịch Việt Nam, tác giả người Anh - Molly Toolan đã hoàn toàn bị chinh phục, anh hết lời ca ngợi phong cảnh, văn hóa và ẩm thực Việt. Anh cũng cho rằng, du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn cả du lịch Thái Lan bởi những lý do dưới đây!