Nàng dâu Việt kể chuyện đưa bố mẹ chồng người Hàn đi hơn 20 khu nghỉ dưỡng đắt đỏ trong 4 năm
Lần nào bố mẹ chồng sang Việt Nam thăm, chị Liên cũng đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng, du lịch, khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và thưởng thức những món ăn ngon.
Nên duyên từ quán "bún chửi"
Chị Liên tâm sự, năm 2016, vô tình gặp anh Jinho Chang (ông xã người Hàn Quốc) tại quán "bún chửi" Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Khi ấy, anh Jinho đang làm việc cho một công ty Hàn Quốc tại Hạ Long (Quảng Ninh), lên Hà Nội du lịch.
"Anh chàng Hàn Quốc bất ngờ hỏi thăm tôi về địa điểm du lịch Hà Nội. Tôi cũng nhiệt tình chia sẻ bằng tiếng Anh. Anh xin cách liên lạc. Sau lần gặp vô tình đó, hai đứa quen nhau, giữ liên lạc, rồi nảy sinh tình cảm”, chị Liên hài hước kể.
Sau này, anh Jinho mới thổ lộ, ngay lần gặp đầu tiên đã ấn tượng về cô gái Việt nhỏ nhắn, có nụ cười đẹp.

Khi tình cảm đã chín muồi, năm 2017, bố mẹ anh Jinho bay sang Hà Nội để gặp gỡ chị Liên và gia đình. Lúc này, bố chồng chị vẫn đang công tác trong cơ quan nhà nước. Ông bà qua Hà Nội chỉ được vài ngày ngắn ngủi. Chị Liên không có nhiều cơ hội để tiếp xúc, trò chuyện nhưng nhìn qua vẻ bề ngoài, chị đoán định, ông bà là những người rất hiền từ.
Đến năm 2018, chị và anh Jinho quyết định về chung nhà. Lễ cưới được tổ chức tại Việt Nam. Lúc này, chị Liên "choáng" vì gia đình chồng kéo sang Việt Nam đến gần 50 người, tham dự cả lễ cưới ở Hà Nội và Hà Nam. Ai nấy đều vui vẻ với phong tục Việt Nam dù di chuyển hơi xa.
"Tôi xúc động lắm vì họ hàng bên nội, bên ngoại của anh Jinho đều rất thành đạt, bận rộn nhưng sống tình cảm, hòa đồng", chị Liên kể.

Sau hôn lễ, vợ chồng chị Liên đưa gia đình về thăm Hà Nam, Ninh Bình. Những vị khách Hàn Quốc vô cùng ngưỡng mộ các ngôi chùa lớn có kiến trúc đẹp như Tam Chúc, Bái Đính. Họ thích được rong ruổi chèo thuyền tại Tràng An. Và đặc biệt, họ mê hương vị đồ ăn Việt Nam.
Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị Liên quyết định sống và làm việc ở Việt Nam. Nhưng để gắn kết tình cảm với gia đình chồng, chị thu xếp mỗi năm về Hàn Quốc 2 - 3 chuyến.
"Mỗi lần mình về thăm, bố mẹ và em gái đều đưa mình đi du lịch, tham quan các điểm đẹp của Hàn Quốc, ăn đặc sản địa phương dù ông bà rất bận rộn”, chị Liên nói.
Cũng từ đây, hành trình du lịch gắn kết tình cảm gia đình của chị Liên bắt đầu. Chị đi du lịch nhiều hơn, ở bên gia đình nhiều hơn.
Năm 2019, bố mẹ anh Jinho sang Việt Nam với mong muốn khám phá văn hóa, lịch sử Hà Nội. Trong vòng hơn 1 tuần, chị Liên trở thành "hướng dẫn viên" cho bố mẹ chồng. Chị đưa ông bà đi ngắm phố phường Hà Nội, tham quan các di tích và thưởng thức ẩm thực Hà thành.
Bố mẹ chồng có thể nói tiếng Anh cơ bản nên ngôn ngữ không phải rào cản quá lớn. Nàng dâu Việt dễ dàng trò chuyện, chia sẻ với bố mẹ chồng hơn.
"Bố mẹ tôi đặc biệt yêu thích bún chả. Ông bà có thể ăn vài bữa không ngán. Mỗi lần ông bà sang Hà Nội, tôi lại tìm các quán ngon để ông bà trải nghiệm, khi là bún chả nướng que tre, khi là bún chả thịt, nem hải sản… Chồng tôi hay nói, tôi lấy lòng bố mẹ chồng bằng món bún chả", chị Liên kể.
Hành trình 4 năm đưa bố mẹ chồng vi vu hơn 20 khu nghỉ dưỡng đắt đỏ
Giai đoạn từ 2019 - 2021, do dịch COVID-19 bùng phát nên gia đình Việt - Hàn không thể gặp nhau trực tiếp. Nhưng họ duy trì kết nối online. Năm 2020, chị Liên sinh con đầu lòng, bố mẹ chồng người Hàn vô cùng lo lắng nhưng không thể sang thăm con.
Suốt 1 năm, ông bà chỉ được ngắm cháu trai qua màn hình điện thoại. Nhưng dù ở xa, ông bà vẫn luôn quan tâm con cháu. Ông bà hỗ trợ cả tài chính để chị Liên khởi nghiệp. Và luôn động viên con nỗ lực mỗi ngày.
Cuối năm 2021, khi đường bay được mở lại, ông bà Chang quyết định sang Hà Nội thăm con cháu. "Thấy ông bà ở trong chung cư có vẻ bí bách nên tranh thủ thời gian này, tôi muốn mời cả nhà đi du lịch, khám phá đất nước. Những năm gần đây, du lịch Việt Nam được người Hàn Quốc yêu thích nên ông bà hào hứng lắm", chị Liên cho hay.

Chuyến đi sau dịch đầu tiên, chị Liên mời bố mẹ, em chồng đi Hạ Loang. Đây là nơi anh Jinho từng có thời gian dài sống và làm việc. Ông bà Chang rất tò mò về nơi con trai từng sống.
"Bố mẹ đã cao tuổi nên tôi ưu tiên đặt các khu nghỉ cao cấp để có cảnh quan đẹp, tiện ích đầy đủ. Tại đây có không gian để gia đình quây quần trò chuyện, vui chơi bên nhau và ông bà được trải nghiệm dịch vụ du lịch cao cấp", chị Liên cho hay.
Khi đưa bố mẹ chồng và gia đình đi du lịch, chị Liên thường ưu tiên chọn các khu nghỉ dưỡng có villa riêng, với sân vườn rộng, hồ bơi. Việc này giúp bố mẹ có thể vui đùa cùng cháu nội.

Chị Liên chia sẻ, mỗi năm, bố mẹ chồng sang Hà Nội khoảng 1 - 3 chuyến, thường là vào dịp hè hoặc kỳ nghĩ lễ Giáng sinh, năm mới. Gia đình sẽ cùng nhau đi chơi, ở vài khu nghỉ dưỡng khác nhau.
Trong 4 năm, gia đình đã tới hơn 20 khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp Việt Nam như InterContinental Đà Nẵng, Banyan Tree Lăng Cô, Angsana Lăng Cô, Mia Resort Nha Trang,… Chi phí mỗi đêm ở các khu này dao động từ 10-30 triệu đồng.
Chuyến đi gần nhất của gia đình là 10 ngày khám phá Mũi Né, Phan Thiết trước Tết Nguyên đán. Gia đình chọn lưu trú ở Azerai Ke Ga Bay và De' Tuva Resort Mũi Né.
"Tôi thường dành 1-2 tháng để lên lịch trình du lịch cho cả nhà. Ngoài thời gian nghỉ dưỡng trong khu nghỉ, tôi mời bố mẹ, em gái và em rể trải nghiệm các hoạt động du lịch thú vị tại địa phương như leo núi, tham quan làng chài, cắm trại, đi phượt... Bố mẹ dù đã U70 nhưng vẫn sẵn lòng tham gia cùng con, cháu, thậm chí bố mẹ còn chơi đua xe mô tô đồi cát", chị Liên nói.

Trong chuyến đi này, cả gia đình trekking lên núi Tà Cú ở độ cao 649m so với mực nước biển. Nơi đây có hệ sinh thái, động thực vật phong phú có trong sách đỏ của Việt Nam.
Cả gia đình di chuyển trên đường mòn quanh co, vượt hơn 1000 bậc đá, xuyên những cánh rừng nguyên sinh xanh mát, có thể lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy. Càng lên cao, khung cảnh càng trở nên hùng vĩ với những vách đá dựng đứng, những cây cổ thụ sừng sững. Trên núi có 3 ngôi chùa nổi tiếng là Linh Sơn Trường Thọ, chùa Tổ và chùa Long Đoàn. Ông Chang vô cùng yêu thích sự đa dạng của thiên nhiên Việt Nam.
"Cả gia đình tôi đều thích trải nghiệm ẩm thực, đặc biệt là các quán ăn dân dã của địa phương. Bố mẹ tôi có thể ngồi ăn ở quán vỉa hè, trên các nhà bè tròng trành... Ông bà thường nói, ở đâu có con, cháu thì ăn đều ngon miệng", chị Liên cho hay.

Nói về chi tiêu cho du lịch, chị Liên cho biết, chưa bao giờ tính toán về chi phí cho các chuyến đi với gia đình. "Bố mẹ tôi tuổi đã cao nên tranh thủ lúc bố mẹ còn khỏe, vợ chồng tôi muốn đưa ông bà đi trải nghiệm nhiều nhất có thể. Mỗi chuyến đi lại giúp tôi với bố mẹ thêm gắn bó, các cháu với ông bà thêm thân thiết, xóa đi mọi khoảng cách địa lý. Bé trai 5 tuổi nhà tôi bây giờ có thể giao tiếp thành thục tiếng Việt với bố mẹ, tiếng Hàn với ông bà, cô chú, hiểu nhiều hơn về văn hóa cả hai nước", chị Liên nói.
"Một điều tự hào, sau mỗi chuyến đi, bố mẹ đều giới thiệu cho họ hàng, bạn bè về du lịch Việt Nam. Ông bà rất bất ngờ vì Việt Nam không chỉ có cảnh quan tự nhiên đẹp, văn hóa lịch sử hấp dẫn mà ngày càng phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp".
(Ảnh: Hoàng Liên)
Xem thêm: Chân dung giảng viên U60 một mình lái xe máy qua 7 châu lục
Tin liên quan
Sau chuyến du lịch Việt Nam, tác giả người Anh - Molly Toolan đã hoàn toàn bị chinh phục, anh hết lời ca ngợi phong cảnh, văn hóa và ẩm thực Việt. Anh cũng cho rằng, du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn cả du lịch Thái Lan bởi những lý do dưới đây!
Ở tuổi 88, cụ bà lần đầu tiên được cháu trai đưa đi du lịch xa, điểm đến là Đà Lạt mộng mơ. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh của cụ là minh chứng cho điều giản dị nhưng quý giá: hạnh phúc đôi khi chỉ là được bên người thân, tận hưởng những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường.
Từ biển Trà Cổ lộng gió đến những cung đường đèo uốn lượn của Lạng Sơn, 3 thế hệ phụ nữ trong một gia đình đã có chuyến phượt xe máy ngắn ngày nhưng vô cùng đáng nhớ.Với họ, chuyến đi không chỉ là khám phá cảnh đẹp, mà còn là hành trình kết nối, yêu thương và thấu hiểu.