Chân dung giảng viên U60 một mình lái xe máy qua 7 châu lục
Với sự liều lĩnh của mình, cô Anita Yusof đã trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trên thế giới thực hiện hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy.
Ước mơ đi vòng quanh thế giới bằng xe máy của cô Anita Yusof từng bị coi là "ngông cuồng". Không vì vậy mà cô nản lòng. Nữ giảng viên thể dục người Malaysia đã lặng lẽ lên đường và trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên hoàn thành hành trình này.
Gần 10 năm sau, ở tuổi 57, cô tiếp tục khiến thế giới nể phục khi đặt chân đến 7 châu lục, kể cả nơi khắc nghiệt nhất là Nam Cực.
Được biết, cô Anita Yusof sinh ra ở Batu Pahat (bang Johor) và lớn lên ở Ipoh (bang Perak). Cô từng là giảng viên thể dục tại Đại học Giáo dục Sultan Idris.

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã mơ được chu du khắp thế giới. Đó là giấc mơ vô cùng đẹp đẽ và cô đã bắt đầu bằng cách đi du lịch bụi một mình, chuyến đi đầu tiên là châu Âu, đặt chân đến những điểm hoang sơ, ít người biết đến hơn.
Năm 2012, sau biến cố cá nhân khiến cô muốn "làm điều điên rồ" để tìm lại cân bằng. Anita Yusof quyết định một mình lái xe máy khám phá thế giới. Ý tưởng này xuất hiện sau khi trò chuyện với một người bạn đã từng đạp xe tới Turkmenistan. Người này khuyên bà nên có phương tiện riêng, và xe máy là lựa chọn phù hợp nhất với lịch trình.
Anita Yusof tập chạy xe máy với các cung đường trong nước. Sau khi đã cứng cáp, cô mở rộng sang các quốc gia lân cận. Sau đó, cô xin nghỉ phép một năm để thực hiện "Global Dream Ride" - chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên bằng chiếc Yamaha FZ150i dung tích 150cc.

Chuyến đi này đã đưa cô Anita Yusof đi qua 4 châu lục, 40 quốc gia và lập nên cột mốc lịch sử: Trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên đi xe máy vòng quanh thế giới một mình. Đồng thời cũng là người Malaysia đầu tiên được ghi nhận kỷ lục này.
Chưa thỏa mãn, cô Anita Yusof vẫn muốn đến nhiều nơi hơn. Nhưng cô lại không có thời gian và cũng không đủ tiền. Cô Anita Yusof đã trở về, quay lại với việc giảng dạy, tiết kiệm để thực hiện giấc mơ đặt chân đến 7 châu lục, trong đó có Nam Cực.

Cô Anita Yusof đã chi gần 200.000 ringgit (gần 47.000 USD) cho các chuyến đi. Để giữ an toàn, cô lập nguyên tắc riêng như mặc đồ bảo hộ giống nam giới để tránh gây sự chú ý, khi cần hỏi đường sẽ ưu tiên hỏi nữ giới, nhất là sinh viên vì họ có xu hướng nói tiếng Anh tốt và ít rủi ro hơn. Bên cạnh đó, cô cũng tuyệt đối không chạy xe vào ban đêm, thường dừng tìm chỗ nghỉ trước khi trời tối ít nhất 2 tiếng.
Dù đã lên kế hoạch kỹ nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Ở Guyana, cô đối mặt với trăn khổng lồ Anaconda trong rừng Amazon. Ở vùng hoang dã Bắc Mỹ, một con gấu từng đến gần lều bà giữa đêm. Ở những cánh đồng mở tại Argentina và Chile, những cơn gió mạnh đủ để quật ngã cả xe lẫn người.
"Tôi chưa từng gặp nguy hiểm thực sự từ con người, nhưng thiên nhiên thì nhiều lần", cô kể.

Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Anita thường cầu nguyện. Bà xin thêm sức mạnh và lòng can đảm. Chính niềm tin và sự kiên định đã giúp cô vượt qua những hoài nghi và chỉ trích.
"Khi tôi công bố chuyến đi đầu tiên, nhiều người Malaysia không tin tôi làm được. Tôi mới chạy xe được ba năm, họ chế giễu tôi. Nhưng tôi đã trở về an toàn và chứng minh họ đã sai", cô nhớ lại.
Trong suốt hành trình, Anita vẫn giữ liên lạc thường xuyên với con cháu và bạn bè, nhận được nhiều sự ủng hộ về tinh thần.

Tháng 11/2024, Anita chính thức đặt chân đến Nam Cực, mảnh ghép cuối cùng để hoàn tất hành trình 7 châu lục. Cô mang theo lá cờ Malaysia và nụ cười mãn nguyện của một người phụ nữ đã dám mơ, dám làm và đã làm được.
Hiện nữ giảng viên đang tiếp tục hành trình qua Australia và Indonesia trước khi trở về Malaysia – nơi khởi nguồn của giấc mơ tưởng chừng bất khả thi ấy.
"Tôi từng nghĩ thế giới ngoài kia đầy hiểm nguy. Nhưng càng đi, tôi càng thấy con người ở khắp nơi thật tử tế. Dù có những nơi không thân thiện, nhưng đa phần mọi người rất tốt", Anita mỉm cười.
Xem thêm: Sủng Là - Viên ngọc ẩn giữa lòng cao nguyên đá
Tin liên quan
Tôi đi qua con đường mòn xuyên rừng rậm rạp hơn 100m thì vỡ òa khi hiện ra trước mắt là cảnh biên hoang sơ, làn nước xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh nắng cùng bờ cát trải dài uốn cong cong theo vách đá sừng sững. Đó là cảnh đẹp của Mũi Trèo.
Tôi đã dành 2 năm để chuẩn bị tài chính, sức bền, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ công ty tổ chức leo núi Adventure 14 Summit để "hiện thực hóa" ước mơ "chạm đỉnh".
Có những nơi, ta chỉ cần đặt chân đến lần đầu là đã đủ để nhớ cả đời. Với tôi, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) chính là một nơi như thế.