Chuyến phượt xe máy của 3 thế hệ phụ nữ trong một gia đình: Một hành trình, ngàn kỷ niệm
Từ biển Trà Cổ lộng gió đến những cung đường đèo uốn lượn của Lạng Sơn, 3 thế hệ phụ nữ trong một gia đình đã có chuyến phượt xe máy ngắn ngày nhưng vô cùng đáng nhớ.Với họ, chuyến đi không chỉ là khám phá cảnh đẹp, mà còn là hành trình kết nối, yêu thương và thấu hiểu.
Chị Lương Thị Nhật Lệ (34 tuổi, Thái Nguyên) đã chia sẻ về hành trình đặc biệt của gia đình mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu cả gia đình chị Lệ đi phượt cùng nhau, nhưng chuyến đi năm 2025 này đặc biệt hơn cả là vì có cả 3 thế hệ gia đình chị Lệ tham gia. Trong đó, người lớn tuổi nhất là bà ở độ tuổi U70 và cháu nhỏ 9 tuổi.
"Những chuyến đi trước, chỉ có các bà và các mẹ tham gia thôi. Lần đầu tiên, gia đình tôi đi Hà Giang vào năm 2019, 4 xe máy và 8 người lớn. Lần thứ 2, đi Hà Giang tiếp vào tháng 6/2022 với "quân số đông nhất" 11 người. Sau đó, đến tháng 7/2022 chúng tôi đặt chân đến Cao Bằng với 5 người", chị Lệ chia sẻ.

Chuyến đi lần này xuất phát từ ý tưởng của một người bác trong gia đình chị Lệ. Tuy nhiên, gần đến ngày đi, người bác lại có việc đột xuất không thể tham gia được. Mặc dù vậy, mọi người gia đình vẫn quyết định lên đường.
"Thực tế, chuyến đi này khá ngẫu hứng đối với cả nhà. Ban đầu, chúng tôi chỉ định chạy xe sang Lạng Sơn chơi nhưng sau đó, nghĩ rằng đường từ Lạng Sơn tới Trà Cổ thuận tiện nên chúng tôi lại sắp xếp lại kế hoạch trước 2-3 ngày gì đó", chị Lệ vui vẻ kế lại.

Trước khi đi, các thành viên cầm lái cũng không chuẩn bị gì nhiều, chủ yếu là đem xe đi bảo hành để đảm bảo an toàn. Không quá rành đường sá nên nhóm phượt gia đình thi thoảng phải dừng xe ven đường để xem bản đồ. Hơn nữa, vì sự cố hỏng xe trên đường nên đoàn đến Trà Cổ trễ khoảng 1 tiếng đồng hồ so với dự kiến.
Buổi trưa ngày đầu tiên, gia đình chị Lệ chọn ăn cơm ở quán dọc đường. Khoảng 5h cả gia đình đã tới biển Trà Cổ. Sau khi cất đồ đạc tại nhà nghỉ, cả nhà cùng ra biển tắm mát và dạo chơi. Mò ngao, nhặt sò vào buổi sáng hôm sau cùng các con là hoạt động mà chị Lệ yêu thích nhất.
Chị nói: "Cho các con ra biển chơi, nhặt ngao, sò và chụp ảnh một lúc, rồi cả nhà lại di chuyển về một nhà của người quen gần đó. Những lần trước, tôi chưa bao giờ nhặt được con sò huyết nhưng lần này lại nhặt được khá nhiều. Buổi trưa về tới nhà người quen, chúng tôi còn luộc ăn luôn. Đó là một kỷ niệm rất tuyệt vời!”.

Đến 2h chiều, chào tạm biệt người quen, gia đình chị Lệ quyết định quay về Lạng Sơn như kế hoạch ban đầu. Trên đường về có 2 xe bị lạc mất 20km nên tới TP. Lạng Sơn trời đã nhá nhem tối.
Gia đình chị Lệ may mắn đặt được phòng ở gần chợ đêm Kỳ Lừa nên rất thuận tiện cho các hoạt động giải trí buổi tối. Cả nhà đã cùng nhau thưởng thức phở vịt đặc sản và dạo chơi ở phố đi bộ Kỳ Lừa. Sáng ngày thứ 3 trong chuyến đi, sau khi ăn sáng, các mọi người còn rủ nhau mua bánh ngải để mang về làm quà.
Chị Lệ tiết lộ: "Sau chuyến đi, các thành viên trong gia đình tôi đều khoẻ. Con gái tôi thích lắm, thậm chí còn hào hứng kể chuyện với bố mãi không thôi. Gia đình tôi dự định vào cuối tháng 6 sắp tới sẽ quay lại Cao Bằng để sang Hà Giang theo cung đường đèo 14 tầng và đèo Nà Tềnh. Cung đường này có những cảnh đẹp kỳ vĩ mà gia đình tôi cứ muốn đi mãi để chiêm ngưỡng và khám phá".
Xem thêm: 32 ngày lái xe vòng quanh Trung Quốc - hành trình đáng nhớ trong đời tôi
Tin liên quan
Cô ấy là Potato Turtle - YouTuber người Hàn Quốc với 7749 tình huống khó đỡ khi đi du lịch Ấn Độ đang khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả.
Tháng 5 gõ cửa, Mù Cang Chải (Yên Bái) không ồn ào rộn ràng như mùa lúa chín, cũng chẳng rực rỡ như những cánh đồng hoa nhưng lại khiến người ta ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp rất tiêng - mùa đổ ải.
Với sự liều lĩnh của mình, cô Anita Yusof đã trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trên thế giới thực hiện hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy.