Tôi mê mẩn vẻ đẹp của "viên ngọc xanh" giữa lòng thảo nguyên Mông Cổ
Hồ Khovsgol một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á nằm tại Mông Cổ đã chinh phục trái tim tôi bởi khung cảnh thiên nhiên quá xinh đẹp.
Tôi là Hạ Phương, sống ở Hà Nội. Tôi đam mê du lịch và đã từng đặt chân đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ những thành phố hiện đại cho đến những hành trình xa xôi không dễ dàng, từ sa mạc Sahara nắng cháy đến dãy Himalaya phủ đầy tuyết. Với tôi, mỗi bước đi là để khám phá, giúp cuộc sống thêm nhiều màu sắc và cảm xúc.
Lần này, tôi chọn đến hồ Khovsgol, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á nằm tại Mông Cổ.
Hành trình đến với Mông Cổ đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, để rồi sau những núi đồi, sa mạc... hồ Khovsgol hiện ra trước mắt, tựa như một "viên ngọc xanh" nằm giữa đất trời.

Hồ Khovsgol nằm ở tỉnh Khovsgol, miền bắc của Mông Cổ. Nơi đây nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và được ví như "Thụy Sĩ của Mông Cổ". Nơi đây là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á, lưu giữ đến 70% trữ lượng nước ngọt của Mông Cổ. Xung quanh hồ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với núi tuyết và những rừng thông cao vút, reo vui trong gió.

Dù được ví như "viên ngọc bích" nhưng hồ Khovsgol lại mang nhiều màu sắc hơn thế. Khi bình minh lên thì rực rỡ, khi hoàng hôn buông xuống thì đỏ rực, mặt hồ miên man ánh tím và sắc cam diệu kỳ. Có thười điểm, trời không gơn bóng mây, mặt nước êm ả với màu xanh ngọc trong suốt. Khi thiếu nắng, hồ mang một màu xanh thẫm.

Dẫu có ở bất kỳ sắc thái nào thì hồ Khovsgol cũng đều gây ấn tượng với vẻ đẹp tinh khôi, tựa như một bảo vật từ trên trời rơi xuống giữa lòng thảo nguyên bao la.

Khovsgol là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, nổi bật là người Tsaatan - cộng đồng du mục chăn tuần lộc cuối cùng trên thế giới. Khi mùa đông về, hồ Khovsgol đóng băng, trở thành con đường tắt để du khách đến với làng tuần lộc.
Vào các mùa khác, lòng hồ rộng lớn là nơi du khách có thể bơi lội, chèo thuyền và một số hoạt động trải nghiệm khách. Và ít ai biết được, nơi đây là điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của Mông Cổ nhưng chưa hề bị thương mại hóa. Đan xen trong rừng thông là các khu resort được xây cách xa nhau, với những ngôi nhà gỗ xinh xắn, hay những chiếc lều tròn đậm nét du mục.

Người dân bản địa vô cùng dễ mến, họ chân thành và hồn hậu. Ở đây, tôi gặp những người địa phương với làn da nâu sạm và rám nắng. Họ sẵn sàng dong thuyền đưa chúng tôi đi một vòng hồ thăm thú.
Rời Khovsgol, tôi mang theo không chỉ là những bức hình tuyệt đẹp, mà còn cả tấm chân tình của người dân nơi đây, cùng lời hứa trở lại để một lần nữa được chìm đắm trong cảnh sắc đẹp đến nao lòng của "Thụy Sĩ giữa thảo nguyên".
Nếu có một lần đến Mông Cổ du lịch thì đừng bỏ qua Hồ Khovsgol - "viên ngọc xanh" giữa lòng thảo nguyên nhé!
(Theo Hạ Phương/VietNamnet)
Xem thêm: 5 ngày lênh trên biển khám phá đảo hoang cùng con cháu tải tặc
Tin liên quan
Vợ chồng chị Quỳnh Hạnh không thể ngờ được bản thân sẽ phải trải qua 12 giờ "căng như dây đàn" tại Hy Lạp. Họ bị trộm đập vỡ cửa kính ô tô, lấy cắp giấy tờ và tài sản.
Không màu mè, không kịch bản – chỉ là một chuyến đi thật sự, từ những khoảnh khắc rất đời thường... Mình tin, thiên nhiên sẽ luôn có một cách rất riêng để trả lời những điều mà mình đang đi tìm.
Đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn, tôi chở 20kg hành lý, phượt xuyên Việt bằng xe đẹp để cảm nhận rõ nét từng cảnh quan tươi đẹp của nước mình!