Phượt Hà Giang 4 ngày 3 đêm: Chuyến đi ý nghĩa nhất đời vì phía sau tay lái là người đồng hành U70
"Ngày nhỏ mẹ chở mình đi chơi, bây giờ mình lớn mình chở mẹ" - đó là tâm sự của Mạnh Trường sau chuyến đi phượt Hà Giang cùng người đồng hành U70 - chính là người mẹ thân yêu của anh.
Mối buổi tối đi làm về trễ, thấy người mẹ 67 tuổi vừa thức đợi mình vừa xem tivi về vùng đất Hà Giang, Mạnh Trường (35 tuổi, Hà Nội) liền hỏi: "Mẹ có muốn đi tới đây bằng xe máy với con không"? Và anh bất ngờ khi nhận được câu trả lời đồng ý từ mẹ.
Hai mẹ con đã từng cùng nhau đi vài nơi nhưng sau mỗi chuyến đi, người mẹ đều rất mệt vì say tàu xe. Bà cũng thường từ chối mỗi lần anh ngỏ ý muốn đưa đi du lịch.

Còn với chuyến đi phượt Hà Giang, bà hào hứng đồng ý không hề do dự. Chuyến đi được lên kế hoạch nhanh chóng. Trong những ngày chờ xuất phát, Trường cảm thấy vô cùng háo hức hệt như những ngày xưa mỗi lần mẹ cho anh đi chơi xa.
"Ngày nhỏ mẹ chở mình đi chơi, bây giờ mình lớn mình chở mẹ đi", anh Trường chia sẻ.
Hai mẹ con thực hiện hành trình 300km với những cung đường trùng điệp núi non, cây cối. Biết mẹ có phần lo lắng nên anh đi chậm rãi, kể chuyện về mỗi điểm đến để mẹ an tâm hơn. Đi đến Phú Thọ rồi Tuyên Quang, thấy sức khỏe và tinh thần của "bạn đồng hành" phấn chấn, Trường như được tiếp thêm động lực, tay lái trở nên vững vàng hơn.

Ngày đầu tiên khi đến Hà Giang, Trường dẫn mẹ đi ngắm Cổng trời, sau đó đi hết Yên Minh, dốc Thẩm Mỹ và lên tới Đồng Văn, nghỉ đêm trong bản ở xã Ma Lé.
Chợ phiên Ma Lé là một trong những trải nghiệm khiến mẹ của Trường có nhiều cảm xúc nhất. Bà nhớ về những phiên chợ ở quê bây giờ đã là thành phố, nhớ mớ rau con cá được bày bán mộc mạc, dân dã.
"Nhìn thứ gì mẹ cũng muốn mua nhưng đường đi còn quá xa nên đành tiếc nuối", Trường nói.
Ngày thứ hai, Trường cùng mẹ đi đến cột cờ Lũng Cú qua Mã Pí Lèng và xuống tham quan sông Nho Quê. Trước cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên và những trải nghiệm về văn hóa của vùng đất này, mẹ Trường luôn ghét sát tai anh dặn dò "nhớ chụp hình cho mẹ ở chỗ này".

Trường chia sẻ với VnExpress, những chuyến đi xa khó khăn nhất với người lớn tuổi là chỗ ăn uống, ngủ nghỉ nhưng mẹ anh lại khá "dễ tính" trong chuyến đi lần này. Bà không ngại thử những món ăn đặc trưng của địa phương như mèn mén, thắng cố, bánh tam giác mạch, xôi ngũ sắc. Món mẹ anh yêu thích nhất là bán cuốn ở phố cổ Đồng Văn.
Trong ngày cuối ở Hà Giang, hai mẹ con đã kịp lên đèo Gió ngắm mây và tham quan làng cổ Thiên Hương, dinh thự vua Mèo, tới Sùng Là thăm nhà Pao.

Đi phượt bằng xe máy khá vất vả nhưng phần thưởng đáng giá nhất với Trường là nụ cười và sự ngạc nhiên của mẹ khi thấy cảnh hùng vĩ của Hà Giang. "Có những lúc thấy cảnh đẹp, hai mẹ con cùng thốt lên 'đã quá'", Trường nói.
Cùng nhau "trên từng cây số" bốn ngày, Trường thấy may mắn vì không xảy ra sự cố nghiêm trọng ngoại trừ đoạn đường từ bản Tắc Tằng xã Ma Lé đi ra, anh và mẹ gặp trời mưa, đường bị phủ lớp đất trơn trượt, xe máy suýt đổ. Trường đã cố gắng dừng lại và nhờ người dân trong bản đi xe ra để "thoát khỏi vũng lầy".
Sau thành công của chuyến đi mở màn này, mẹ anh muốn được Trường đưa đi Huế, để thưởng thức ẩm thực và tham quan di tích ở cố đô.
(Ảnh: Mạnh Trường)
Xem thêm: 15 ngày một mình rong ruổi Hà Giang
Tin liên quan
Trên những triền đá lởm chởm của cao nguyên đá Hà Giang, những bàn tay lao động của đồng bào Mông vẫn đang miệt mài gieo mầm sự sống từ năm này qua năm khác, mùa nối mùa...
Hoa gạo Hà Giang đang bung nở khoe sắc khiến cho cảnh vật nơi đây càng thêm lung linh, rực rỡ như đang mời gọi du khách thập phương đến ngắm cảnh thưởng hoa...
Làng Thèn Pả là một ngôi làng nhỏ xinh nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, Hà Giang vẫn giữ được nguyên vẹn nhiều nét truyền thống của người Mông như nếp sinh hoạt, nhà tường trình với mái ngói âm dương.