15 ngày một mình rong ruổi Hà Giang
Không lịch trình, không kế hoạch, tự đi để khám phá và cảm nhận về Hà Giang - vùng đất địa đầu của Tổ quốc thân yêu.
Mình vừa có 15 ngày một mình rong ruổi Hà Giang, không có lịch trình cụ thể, mình không buộc bản thân phải đi các điểm này, điểm kia, rong ruổi lang thang vào các bản làng lạ hoắc mà đôi khi chẳng biết trong đó có gì rồi lại đắm chìm vào cuộc sống của con người nơi đó cả buổi, cứ đi và cảm nhận.

Review một chút về chi phí:
- Chỗ ở:
Mình chủ yếu ở Đồng Văn, mình ở 1 mình nên có deal với khách sạn lấy 200k/ngày, phòng hơi nhỏ, nhưng vì tiện và cũng không ở lâu nên với mình như vậy cũng tạm ổn, sạch sẽ (Khách sạn Phú Đạt)

- Di chuyển:
Khoảng 5 ngày đầu vì khá là bận, nên mình chỉ loanh quanh ở thị trấn, đi cafe làm việc. Sau đó mình thuê một chiếc PG1, 10 ngày là 2500k, bạn Hoàng Hiếu (Đi cùng Rùa). Đi xe số bình thường sẽ rẻ hơn, nhưng chạy PG1 thì thích hơn.

- Ăn uống:
Khoảng 100k-300k/ngày.

Ngoài ra còn chút chi phí cafe, ăn vặt linh tinh thôi, ở Hà Giang cơ bản cũng chẳng có chỗ nào khác để tiêu tiền.

15 ngày một mình ở Hà Giang là một hành trình đáng nhớ, “đi một mình nhưng chưa bao giờ một mình” mình gặp được thêm những người bạn mới và cũ, được tiếp xúc nhiều hơn với con người Hà Giang, giúp mình hiểu và thêm yêu Hà Giang!
(Cảm ơn hình ảnh và chia sẻ của bạn Thu Quỳnh)
Xem thêm: Cùng nhau vi vu đến cùng trời cuối đất với "căn nhà di động" được cải tạo từ xe tải cũ
Tin liên quan
Cặp vợ chồng trẻ Huỳnh Bá Lực và Tô Thảo Uyên (32 tuổi, Đà Nẵng) đã biến chiếc xe tải cũ thành "căn nhà di động" với chi phí chỉ 30 triệu đồng.
Vùng đất Tri Tôn An Giang ngoài cảnh đẹp động lòng người còn là nơi mang đậm nét văn hóa Khmer với nhiều món ăn đặc sắc.Nếu đang có ý định khám phá mảnh đất này thì bạn đừng bỏ qua bài review siêu chi tiết dưới đây nhé!
Chỉ với 1 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể du lịch Pù Luông, Thanh Hóa ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ, tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên.