Hành trình xuyên Việt dài 53 ngày của gia đình Hà Nội: 5 năm tiết kiệm tiền để có chuyến đi quá xứng đáng
Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) đã có chuyến đi xuyên Việt kéo dài 53 ngày. Đây là một chuyến đi đáng giá với nhiều trải nghiệm khó quên.
Đã trở về nhà sau hành trình 53 ngày xuyên Việt nhưng chị Thủy vẫn bồi hồi chưa "thoát" ra được. Chị nhớ những buổi bình minh êm ả bên bờ biển hay những ngày mưa rả rích, mát lạnh ở Tây Nguyên. Trong mỗi bữa cơm, hai bé sinh đôi 8 tuổi của chị lại nhắc bố mẹ về những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.
"Chắc phải mất một thời gian dài nữa, gia đình tôi mới vơi bớt dư âm chuyến đi đáng nhớ", chị Thủy tâm sự.

Được biết, chị Thủy kinh doanh đồ ăn còn chồng làm cho một công ty Trung Quốc. Cách đây 12 năm, hai vợ chồng từng đi xuyên Việt nhưng do thiếu kinh nghiệm nên chuyến đi không để lại nhiều dấu ấn. Những năm sau, do bận rộn chuyện con nhỏ nên họ chỉ sắp xếp được những chuyến đi ngắn ngày để "đổi gió".
Khoảng 5 năm trở lại đây, vợ chồng chị Thủy bắt đầu "lập quỹ" dành cho chuyến đi xuyên Việt lần 2. Họ mong muốn mang lại thật nhiều niềm vui và trải nghiệm cho bản thân cũng như các con.

Đầu tháng 6, vợ chồng chị Thủy lái xe từ Hà Nội vào Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thăm bà nội, rồi tiếp tục hành trình khám phá 30 tỉnh, thành.
"Trước khi đi khoảng 10 ngày, tôi tham khảo kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm 'Kinh nghiệm xuyên Việt' để lên lịch trình. Tôi ghi lại các tỉnh, thành sẽ đi qua, sau đó lựa chọn điểm du lịch đặc sắc ở mỗi nơi, phù hợp sở thích của gia đình", chị Thủy kể.
Điểm dừng chân lâu nhất của gia đình là Buôn Ma Thuột, gần 20 ngày để thăm mẹ, tận hưởng mùa mưa trong lành, mát mẻ và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn. Gia đình chị Thủy tới đúng mùa sầu riêng, vừa ngon vừa rẻ.

Trong hành trình xuyên Việt, gia đình chị Thủy yêu thích các làng chài ven biển như Phước Đồng (Đắk Lắk), Mỹ Thắng (Gia Lai), Phước Hải (TPHCM) và Gò Cỏ (Quảng Ngãi).
Gò Cỏ là ngôi làng “nhiều không”: Không hàng quán sầm uất, nhiều nhà không dùng điều hòa, không có tivi… Lần đầu tiên, cả nhà ở trong một ngôi nhà tranh vách đất, không điều hòa, không tivi, 20 giờ đã buông màn ngủ, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích.
Ấy vậy mà, giấc ngủ ở làng chài lại ngon lạ thường, bởi xung quanh là vườn cây xanh mướt, không khí mát lành. Chủ nhà chất phác, bữa cơm giản dị nhưng đậm đà, với rau trái trong vườn và hải sản tươi rói vừa đánh bắt.

"Sau 1 tuần rong ruổi, khi tới Gò Cỏ, chúng tôi cảm giác như đang về quê nhà, ấm áp và chân tình. Biển trước làng trong veo, nhìn thấy đáy, bãi cát sạch, ghềnh đá kỳ thú. Tiếc rằng các homestay trong làng đã được đặt hết, nếu không, nhà tôi sẽ lưu trú lâu hơn để tận hưởng nơi bình yên này", chị Thủy kể.

Hai bé sinh đôi nhà chị Thủy cũng rất thích thú khi tới thăm Cồn Sơn, Cần Thơ. Gia đình lênh đênh trên chiếc xuồng máy, đến thăm nhà lồng bè nuôi cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon).
Ông Bon có trên 30 bè cá lớn nhỏ (khoảng 5.000m2), nuôi đủ loại khác nhau, trong đó có các loại quý hiếm của sông Mekong như cá hồng vỹ, cá heo đuôi đỏ, cá hô, cá trà sóc, cá bảo ngọc (cá mú nước ngọt), cá tra dầu, cá tra cờ,... hay các giống cá có ngoại hình bắt mắt, đặc tính độc lạ, phù hợp cho khai thác du lịch…


Hành trình xuyên Việt không phải lúc nào cũng suôn sẻ, gia đình chị Thủy từng gặp sự cố vào ngày thứ 40 khi di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Mũi Né. Tới Phan Thiết, anh Tuấn Anh (chồng chị Thủy) đột ngột đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, buồn nôn. Huyết áp của anh lên tới 200, phải nằm theo dõi ở bệnh viện 4 giờ liền.
"Chúng tôi hủy phòng ở Mũi Né, nghỉ lại Phan Thiết một đêm để theo dõi tình hình sức khỏe của anh. Rất may, sau đó anh không gặp phải tình trạng trên lần nào nữa. Nhưng chắc chắn sau chuyến đi, vợ chồng tôi sẽ đi thăm khám kỹ càng hơn", chị Thủy chia sẻ.


Tổng chi phí cho chuyến đi xuyên Việt 53 ngày của gia đình chị Thủy hết 150 triệu đồng. Đây là khoản tiền mà chị Thủy cảm thấy hoàn toàn xứng đáng bởi cả nhà đã có nhiều kỷ niệm, kiến thức mới, trải nghiệm mới. Hai con trở nên tự lập, gan dạ và cởi mở hơn.
"Bí kíp để có chuyến đi hạnh phúc, đó là đi du lịch với tâm lý thoải mái nhất. Chúng tôi vẫn vui vẻ dù không may ở một căn phòng chưa sạch như ý, ăn một quán không ngon như giới thiệu. Mỗi điều xảy ra trong chuyến đi, dù tốt hay chưa tốt, đều là trải nghiệm đáng nhớ", chị Thủy chia sẻ.
(Ảnh: NVCC)
Xem thêm: Du lịch hè bằng "nhà di động" và trải nghiệm đón bão nhớ đời
Tin liên quan
Nữ giám đốc Hà Nội gọi chuyến đi của 4 mẹ con là hành trình cảm hứng, không lên kế hoạch quá chi tiết và rập khuôn...
Mẹ con Khoa đã có hành trình xuyên Việt kéo dài 2 tháng với 1.700km để khám phá đất nước. Trong đó, đạp xe hơn 1.000km.
Nannette Holliday - nữ du khách Australia đã dành 36 giờ đi tàu Thống Nhất khám phá cảnh sắc, con người và những dải đất xinh đẹp của Việt Nam.