Người đàn ông Hà Nội luyện bơi ở sông Hồng, âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi bí mật, "trốn" vợ con phượt xe máy tới Tây Tạng
Không chỉ rèn luyện thể lực, ông Hùng còn thường xuyên luyện bơi ở sông Hồng... tất cả nhằm chuẩn bị cho chuyến đi tới cao nguyên cao nhất thế giới - Tây Tạng.
Âm thầm chuẩn bị thể lực trước chuyến đi dài
Ông Trần Lê Hùng (phố Bà Triệu, Hà Nội) đã 71 tuổi nhưng vô cùng dẻo dai về sức khỏe và lạc quan về tinh thần. Ông đã vượt qua chặng đường hơn 13.000km tới Tây Tạng (Trung Quốc).

Trước đó, ông Hùng từng được nhiều người biết đến khi xác lập kỷ lục là người Việt nam đầu tiên đi xe máy bằng đường bộ liên tục trong 6 tháng qua 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2019, ông có chuyến đi kéo dài 6 tháng, vượt hơn 45.000km, xuyên 2 lục địa Á - Âu qua 39 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Trên hành trình đặc biệt của mình, ông đã đi xuyên qua Trung Quốc, qua các nước Trung Á, qua Nga và các quốc gia châu Âu. Nhưng chỉ là những hành trình thoáng qua nên "ăn chưa đủ, nhìn chưa đủ". Chính vì thế, trở về từ sau chuyến đi, ông vẫn ao ước được một lần đặt chân đến Tây Tạng, chạm vào từng vách đá, ngồi trò chuyện cùng người dân, ăn những món ăn của địa phương và tìm hiểu về đời sống của họ.

Mong muốn là vậy nhưng ông Hùng chưa biết khi nào mới có thể lên đường bởi việc lái xe du lịch xuyên biên giới luôn có nhiều yêu cầu khắt khe, đòi hỏi sự an toàn và một sức khỏe tốt. Phượt thủ 71 tuổi chỉ còn biết âm thầm rèn luyện thể lực chờ khi có cơ hội.
Để nuôi dưỡng ước mơ, ông Hùng duy trì thói quen vận động hàng ngày bằng cách bơi lội. Ông đi bơi cả mùa đông lẫn mùa hè ở sông Hồng. Ông từng bơi từ cầu Thăng Long đến cầu Long Biên. Vào mùa nước lũ, ông chuyển qua bơi ở hồ Quảng Bá để đảm bảo an toàn.
Bên cạnh hoạt động bơi lội, ông Hùng cũng thường xuyên chạy bộ, đá bóng, đá cầu để giữ gìn sự dẻo dai của cơ thể. Thỉnh thoảng, ông cũng đi phượt cung đường Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Trị. Ông hay đưa vợ đi xuyên Việt cùng. Nhờ thói quen vận động đều đặn mà ông ít khi bị ốm vặt hay chịu ảnh hưởng của thay đổi thời tiết.

Hàng ngày, ông Hùng luôn duy trì nguyên tắc ăn uống "không ăn quá no, không ăn khi bụng chưa đói, uống nhiều nước". Ông còn giữ thói quen thiền định mỗi ngày để rèn luyện sự tập trung cao độ khi lái xe.
"Khi điều khiển xe máy đi phượt đường dài chỉ cần sao nhãng một chút là có thể mất mạng", ông Hùng nói.
Nhiều người khi nghe kể về những chuyến phượt xuyên Á - Âu, xuyên Việt của ông Hùng cho rằng ông khá liều lĩnh. Nhưng với quan điểm của ông Hùng, đây là những hành trình có sự chuẩn bị chu đáo về cả sức khỏe và tinh thần.
Để có một hành trình hoàn hảo nhất, ông Hùng cần có người đồng hành - đó là hướng dẫn viên du lịch tên Hà. Sau chuyến đi xuyên Á - Âu, ông Hùng vẫn giữ liên lạc với Hà. Biết "phượt thủ 71 tuổi" luôn ấp ủ ý định tới Trung Quốc bằng xe máy, đầu tháng 6/2024, anh Hà gọi điện thông báo có đoàn khách Việt sẽ thực hiện chuyến phượt sang Tây Tạng bằng ô tô. Anh Hà đề xuất cùng ông Hùng tham gia chuyến đi bằng xe máy, vị trưởng đoàn vui vẻ đồng ý bởi đã nghe kể khá nhiều về phượt thủ cao tuổi ở Hà Nội này.

Nhận được tin từ Hà, ông Hùng gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi. Ông chỉ có 10 ngày hoàn tất các thủ tục như hộ chiếu, visa, khám sức khỏe để đảm bảo bản thân có thể thích ứng với điều kiện sinh hoạt ở nơi có độ cao như Tây Tạng hay không, mua bảo hiểm quốc tế, các giấy tờ vào Tây Tạng…
Nhiều du khách Việt từng chia sẻ, họ bị say độ cao khi du lịch Tây Tạng, thi thoảng phải sử dụng túi oxy cầm tay để đảm bảo sức khỏe. Vậy nên, với người có tuổi như ông Hùng, trước khi đến Tây Tạng càng cần chuẩn bị và thăm khám sức khỏe kỹ lưỡng.
"Tôi đã có tuổi, các giấy tờ yêu cầu rất phức tạp. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nếu không làm kịp hoặc không được duyệt thì coi như mình không có duyên với chuyến đi này. May mắn, sau đó mọi thứ cũng hoàn thành đúng hẹn", ông Hùng nhớ lại.
Đoàn khách đi ô tô, còn ông Hùng và anh Hà điều khiển xe máy chạy ghép với điều kiện đảm bảo đúng quy định và lịch trình đề ra. Vì vậy, ông Hùng phải chuẩn bị từng chút một để đảm bảo đủ đồ dùng cần thiết trong những ngày di chuyển, thuốc thang đề phòng cho bản thân...
Chuyến đi bí mật, "trốn" cả vợ con
Ở cái tuổi ngoài 70, thường thì người ta sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình, nhưng ông Hùng lại quá đam mê đi phượt. Và chính vì thế, ông buộc phải giữ kín mọi thông tin về chuyến đi với người nhà. Mấy tối liền, khi cả nhà đã say giấc, ông mới âm thầm lấy đồ đạc ra sửa soạn, sắp xếp cho vào từng hộp, từng túi.
"Tổng có 3 hộp đồ tất cả. Tôi phải sắp xếp rất khoa học để khi di chuyển cần là lấy được ngay, không tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến lịch trình", ông Hùng chia sẻ.

Ngày 14/6/2024, ông Hùng và anh Hà lên đường phượt Tây Tạng. Song ông chỉ thông báo với vợ con là đi chơi xa ít ngày. Vốn quen với những chuyến đi 2 - 3 ngày của ông nên người nhà cũng không thắc mắc gì cả. Nhưng chuyến đi này của ông kéo dài đến 41 ngày khiến người thân, bạn bè nhốn nháo dò tìm.
"Những người bạn đi bơi của tôi lấy làm lạ bởi dù mưa gió thế nào tôi cũng không bỏ bơi, vậy mà lại "lặn" một hơi mấy chục ngày. Họ nghĩ tôi bị ốm. Họ hàng ở quê không gọi được cho tôi thì lo lắng", ông Hùng kể.
Khoảng 5 - 6 ngày trước khi xuất phát, ông Hùng tình cờ kết nối được mạng internet nên nhận được điện thoại của con dâu. Qua cuộc trò chuyện, ông không nói rõ mình đi phượt Tây Tạng mà chỉ thông báo đang đi chơi ở Vân Nam, Trung Quốc cùng anh Hà.
Mãi khi hoàn thành chuyến đi, trở về chụp ảnh check-in với cây kem bên hồ Hoàn Kiếm, người thân và bạn bè mới biết ông đã trải qua một hành trình khắc nghiệt tới Tây Tạng - vùng đất kỳ thú được mệnh danh là cao nguyên cao nhất thế giới, nằm ở độ cao trung bình trên 4.000m.
41 ngày phượt Tây Tạng và những trải nghiệm khó quên
Trong 41 ngày đi phượt cùng anh Hà, trừ những hôm dành ngủ bù và gặp gỡ bạn bè, ông Hùng chạy xe trung bình khoảng 400 - 500km/ngày. Cao điểm có ngày để kịp lịch trình đến các điểm hẹn với đoàn ô tô, ông và bạn đồng hành chạy xe trên 20 tiếng.
"Phượt thủ 71 tuổi" đánh giá, chặng đường đi vất vả, nhiều thời điểm phải trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thể lực giảm sút. Đổi lại, cảnh vật đẹp ngây ngất khiến ông có động lực hoàn thành chuyến đi.

Theo ông Hùng, vất vả nhất là ngày ông di chuyển hơn 700km giữa trời mưa rét để lên đỉnh cao nhất (hơn 5.000m) của Tây Tạng. Đang đi đường thì xe bị hỏng, ông và người bạn đồng hành chật vật lôi xe vào một quán ven đường, gió mưa tạt mạnh, họ phải vừa che áo mưa vừa sửa xe.
Phượt thủ cao tuổi cũng không quên giấc ngủ vội giữa thời tiết -3 độ C vào lúc 2h đêm. "Đó là ngày gần cuối lộ trình, tôi đã thấm mệt và khả năng điều khiển xe gần như chạm tới giới hạn, nếu đi tiếp tôi sợ mình sẽ lao xuống vực.

Tôi buộc phải dừng xe để ngủ ven đường. Tuy nhiên, anh Hà can ngăn nói, nếu tôi nằm ngủ ở độ cao gần 5.000m, giữa trời rét buốt, gió 2 bên hồ thốc lên sẽ rất nguy hiểm. Nhưng vì mệt quá, tôi đã dựa vào xe thiếp đi khoảng 1 tiếng", ông Hùng nhớ lại.
Ngồi đợi bên cạnh, anh Hà khá lo lắng, chuẩn bị gọi lực lượng cứu hộ quốc tế thì ông Hùng tỉnh giấc. Sau giấc ngủ vội, ông Hùng và anh Hà tiếp tục hành trình chinh phục Semo La. Con đường lên Semo La được xem là con đường trải nhựa cao nhất thế giới.
Khi lên tới đỉnh đèo ở độ cao 5.566m, ông như vỡ òa sung sướng nhưng chỉ dám dừng chân ngắm cảnh ít phút vì quá lạnh. Cả hai sau đó lại phóng xe thật nhanh trở về nơi đoàn tập kết. Họ dành một ngày ở lại khách sạn để ngủ bù rồi thực hiện lộ trình quay về.

Ngày về tới Hà Nội, ông Hùng lái xe tới thẳng hồ Hoàn Kiếm, mua một cây kem, chụp tấm ảnh check-in đăng lên mạng xã hội thông báo mình đã kết thúc hành trình an toàn. Lúc này, nhiều bạn bè, người thân của ông mới biết về hành trình đặc biệt và gửi lời chúc mừng.
Ông Hùng chia sẻ, chặng đường hơn 13.000km khám phá Tây Tạng là một hành trình vất vả, nhiều rủi ro, có lúc tưởng gục ngã nhưng ông đã vượt qua được tất cả. Hoàn thành kế hoạch khám phá vùng đất huyền bí Tây Tạng song ông Hùng không khép lại đam mê du lịch phượt của mình. Ông cho biết, mỗi ngày vẫn duy trì rèn oluyenej sức khỏe để được sống sôi nổi, hưởng thụ niềm vui dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.
(Theo Dân trí; Ảnh; Facebook nhân vật)
Xem thêm: Gia đình du khách Đà Lạt mê mẩn vẻ đẹp của Bãi Chuối, Khánh Hòa
Tin liên quan
Christina đã có những cuộc vui tới bến với những người xa lạ trên khắp thế giới. Nhưng niềm vui nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi cô hết tiền, không có việc làm, sức khỏe tinh thần đi xuống...
Đảo Trần chính là nơi chỉ có 12 hộ dân sinh sống, còn rất hoang sơ và bình yên. Nơi đây không chỉ là điểm đến đẹp mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí giữ gìn từng tấc biển đảo giữa trùng khơi.
Hành trình xuyên Việt của anh Tý và chú ngỗng Dona không chỉ là câu chuyện về du lịch bụi mà còn là minh chứng cho sự tình bạn lạ kỳ nhưng chân thành giữa người và vật, đã lan tỏa cảm xúc ấm áp trong suốt năm rưỡi qua.