Gia đình du khách Đà Lạt mê mẩn vẻ đẹp của Bãi Chuối, Khánh Hòa
Bãi Chuối gây ấn tượng mạnh với gia đình chị Thu Thủy (Đà Lạt) nhờ khung cảnh hoang sơ, bãi cát trắng mịn và nước trong xanh, nhìn thấy đáy.
Bãi Chuối (hay bãi Chúi) là một bãi biển nhỏ nằm biệt lập giữa vịnh Vĩnh Hy và khu vực Mũi Dinh của tỉnh Khánh Hòa (trước kia là địa phận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ). Sở dĩ gọi là Bãi Chuối vì khu vực này có hình vòng cung uốn cong mềm mại như trái chuối chín, ôm trọn một vùng nước biển trong vắt vào lòng.
Tuy chưa phổ biến và được nhiều người biết đến như các bãi biển khác trong khu vực nhưng bãi Chuối vẫn là điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên, đẹp đẽ, hoang sơ.

có dịp trải nghiệm ở bãi Chuối trong chuyến đi du lịch gần đây, gia đình anh Tuấn Dũng và chị Thu Thủy (Đà Lạt) rất ấn tượng trước khung cảnh bãi biển đẹp như tranh vẽ. Dù ghé thăm nơi đây nhiều lần nhưng cảm giác thích thú, hài lòng của các thành viên về điểm đến này vẫn không thay đổi.
“Đây là bãi tự nhiên và chưa khai thác nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong và bãi cát trải dài trắng mịn”, anh Dũng chia sẻ.
Theo anh Dũng, cung đường DT702 di chuyển tới bãi Chuối rất thuận tiện và đẹp. Thậm chí anh còn thấy đây là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam và cũng là điểm ngắm bình minh lãng mạn, nên thơ nhất.

Du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô tới đây nhưng phương tiện phải để sát lề đường rồi leo bộ xuống một đoạn để tới bãi tắm. “Đoạn này không khó leo, các bé nhà mình với sự hỗ trợ của bố mẹ cũng có thể leo được”, anh nói thêm.
Theo kinh nghiệm của gia đình anh Dũng, du khách đến bãi Chuối từ sáng sớm tới trưa đều có thể ngắm cảnh biển rất đẹp. Để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh biển đẹp nhất, gia đình anh Dũng di chuyển từ Bình Tiên đến bãi Chuối vào khung giờ trưa (10-12h). Thời điểm này nắng lên cao nhưng biển xanh ngắt, nước trong, nhìn thấy đáy.

Tại đây, các thành viên trong gia đình thỏa thích tắm biển để giải nhiệt và chụp lại được rất nhiều bức mình đẹp mà không cần đến sự hỗ trợ từ các phần mềm chỉnh sửa ảnh.
“Nếu tới bãi Chuối vào sáng sớm thì thời tiết mát mẻ hơn. Du khách không nên đến đây lúc chiều tà vì quay về hơi xa, đường đi tối và vắng.
Nếu muốn ngắm hoàng hôn và chiều về di chuyển theo hướng tới vịnh Vĩnh Hy thì du khách cần chú ý an toàn. Vì cung đường này khá tối, đèn đường lúc bật lúc không”, anh Dũng chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Dũng cũng có lưu ý nhỏ dành cho du khách: Vì là bãi tắm chưa được khai thác nên bãi Chuối chưa có dịch vụ du lịch hay bất kỳ hoạt động nào khác. Du khách tới đây nên mang theo vật dụng cá nhân cần thiết như đồ ăn, thức uống, quần áo, khăn tắm...
Du khách có thể cắm trại trên bãi Chuối hoặc tự mang theo vật dụng để lặn biển, ngắm san hô.
Ngoài ra, du khách tới đây cần chung tay giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường, tuyệt đối không xả rác bừa bãi, dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi.
Nếu có dịp đến bãi Chuối, du khách có thể kết hợp trải nghiệm ẩm thực bản địa tại một số nhà hàng, quán ăn quanh khu vực, thưởng thức nhiều món ngon như bún sứa, bánh căn, gỏi cá mai…
(Ảnh: Em bé Tây Nguyên)
Xem thêm: Có những cung đường không chỉ là nơi để đi qua, mà là nơi để trở về với chính mình
Tin liên quan
Trong 3 năm, tôi đã đi hàng chục nghìn km và thu về 63 tấm ảnh chụp bảng địa phận tỉnh/thành phố của Việt Nam trước khi sáp nhập.
Sợ lạc mất người thương, cô gái Pháp Katrina Audet (24 tuổi, Pháp) đã 3 lần quay lại Hà Giang tìm chàng trai H'Mông Thào A Dô. Mọi thứ đến thật ngẫu nhiên như một định mệnh...
Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Nhật (35 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình người bạn thân vừa kết thúc hành trình 30 ngày xuyên Việt đón kỳ nghỉ hè ý nghĩa bên con. Hãy cùng xem họ đã đi những đâu, trải nghiệm những gì nhé.