Vợ chồng Pháp đưa con đi xuyên Việt, mê mẩn nhất là Cần Thơ
Vợ chồng Mathias Fernandez-Diaz cùng con trai bảy tuổi xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Cần Thơ là điểm dừng chân cuối cùng với nhiều trải nghiệm thú vị.
Gia đình Mathias Fernandez-Diaz chọn Cần Thơ là điểm đừng chân cuối cùng vì tò mò về miền sông nước. "Tôi thật sự yêu thích nơi này, bởi nó không quá màu mè như những điểm đến khác. Chúng tôi cảm nhận được sự nguyên bản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long", anh kể.
Đến Cần Thơ vào buổi sáng, vợ chồng Mathias và vợ con nghỉ ngơi rồi buổi chiều đi dạo ở bến Ninh Kiều. Trong mắt anh, Cần Thơ không ồn ào, không rực rỡ nhưng lại dễ chịu.
"Thành phố không quá ấn tượng theo kiểu đô thị lớn nhưng nhịp sống chậm rãi, trong lành khiến chúng tôi nhẹ lòng", anh nói.
Sáng hôm sau, gia đình thức dậy từ 3h30 để tham quan chợ nổi Phong Điền. Họ gặp Toby - hướng dẫn viên có hơn 16 năm gắn bó với vùng sông nước.
"Anh ấy đầy năng lượng, kiên nhẫn và nói chậm rãi để chúng tôi theo kịp. Sự mộc mạc và nhiệt tình của Toby khiến chuyến đi này trở nên trọn vẹn", Mathias đánh giá.

Chiếc ghe xuôi dòng đưa vợ chồng nam du khách đến chợ nổi. Đây là một trong những chợ nổi lâu đời của Cần Thơ, ít du khách hơn chợ nổi Cái Răng và còn giữ nguyên nét nguyên sơ. Những người bán hàng chuyền tay nhau mớ rau, nải chuối, kèm nụ cười thân thiện.
Anh kể, gia đình ngồi ngắm mặt trời dần nhô lên, ánh sáng trải vàng mặt sông, mang đến cảm giác bình yên hiếm có. Anh bật drone (máy bay không người lái), ghi lại khung cảnh vừa đời thường vừa diệu kỳ. "Khoảnh khắc mặt trời mọc, nhìn những người bán hàng trao đổi thực phẩm và nở nụ cười, đó là một trong những cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy", Mathias nói.
Vợ anh thì ấn tượng với bữa sáng bằng món hủ tiếu nóng ngay trên thuyền. Cô nhận xét, món ăn này có hương vị đậm đà mà vẫn thanh nhẹ, khác biệt rõ rệt so với các món mì ở châu Á. Sau đó, 3 người đi dọc các ghe hàng rong trên chợ nổi, mua trái cây, trò chuyện cùng các tiểu thương. Gia đình cũng tham quan một lò thủ công ven sông, nơi người dân làm hủ tiếu truyền thống.

Cũng tại nơi đây, họ tận mắt chứng kiến từng công đoạn và còn tự tay thử trải bột, cắt sợi. Mathias kể, cậu con trai Isaac tỏ ra rất hào hứng khi lần đầu chạm tay vào tấm bánh tráng còn nóng hổi, còn vợ anh thì thích thú khi thử lấy sợi hủ tiếu từ khuôn.
Rơi chợ nổi, vợ chồng nam du khách thuê xe máy, mua vội ổ bánh mì rồi lên đường khám phá đồng quê. Họ ghé nhà cổ Bình Thủy, bối cảnh trong phim Người Tình, rồi rong ruổi qua làng mạc, ruộng đồng. Họ chứng kiến những trẻ em hồn nhiên nhảy xuống sông trong buổi chiều vàng nắng và uống cà phê với giá chỉ 10.000 đồng. "Thật kỳ diệu. Khoảnh khắc đó thực sự mộc mạc và giản dị, nhưng chính là cái hồn của miền Tây", anh bày tỏ.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ trở về thành phố. Họ ghé chợ đêm, theo yêu cầu của con trái, dù hầu hết gian hàng đã đóng cửa.
"Chúng tôi tìm thấy sự yên bình thật sự ở đây. Đây sẽ là nơi mà gia đình tôi nhớ mãi bởi sự giản dị, yên bình và cảm giác được sống trọn vẹn", anh đúc kết.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Nữ du khách Anh xúc động kể về chuyến xuyên Việt gần 30 năm trước
Tin liên quan
Để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước mừng Quốc khánh, tôi đi bộ xuyên Việt hơn 2 tháng, qua hàng chục tỉnh thành...
Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) đã có chuyến đi xuyên Việt kéo dài 53 ngày. Đây là một chuyến đi đáng giá với nhiều trải nghiệm khó quên.
Mẹ con Khoa đã có hành trình xuyên Việt kéo dài 2 tháng với 1.700km để khám phá đất nước. Trong đó, đạp xe hơn 1.000km.