Khám phá lễ hội Cấp sắc độc đáo của người Dao ở Hà Giang

Lễ hội Cấp sắc là một trong những lễ nghi độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Dao ở Hà Giang. Đây được xem là lễ trưởng thành của những nam nhân trong bản làng, người đã qua cấp sắc sẽ được tham gia vào các việc hệ trọng của gia đình và cộng đồng.

Diệu Nguyễn Theo dõi

Lễ hội Cấp sắc của người Dao là gì?

Lễ hội Cấp sắc hay còn được gọi là lễ phong sắc, lễ tự cải, tiếng Dao gọi là “Đào cải” là một trong những buổi lễ quan trọng nhất của cuộc đời người đàn ông dân tộc Dao. Bất kể người con trai nào cũng phải có buổi lễ này mới được tổ tiên và cộng đồng người Dao công nhận là người trưởng thành và được tham gia và các công việc quan trọng của dòng họ, cộng đồng và còn được giúp việc cho thầy cúng hoặc đứng ra cúng bái.

Người Dao quan niệm rằng, nếu đàn ông chưa trải qua lễ hội Cấp sắc thì dù có lớn tuổi đi chăng nữa vẫn bị xem là trẻ con vì chưa từng được thầy cấp sắc, chưa được cấp đạo sắc, chưa có tên âm.

le-hoi-cap-sac-cua-nguoi-dao-la-gi-va-le-cap-sac-duoc-to-chuc-khi-nao-1-1647
Lễ hội Cấp sắc là lễ hội quan trọng trong văn hóa của người Dao

Năm 2012, nghi lễ Cấp sắc của người Dao thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện nay nghi lễ này vẫn được cộng đồng người Dao tại đây duy trì tổ chức.

Lễ hội Cấp sắc của người Dao Hà Giang được tổ chức khi nào và ở đâu?

Lễ hội Cấp sắc của người Dao ở Hà Giang thường được tổ chức vào tháng 11, tháng 12 hoặc tháng giêng hàng năm tại thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ.

Ngày xưa, buổi lễ Cấp sắc được sẽ tổ chức trong 3 ngày liên tiếp. Nhưng ngày nay, nghi lễ đã được rút ngắn lại thành 2 ngày 1 đêm hoặc ít hơn.

Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của lễ hội Cấp sắc của người Dao

Nguồn gốc ra đời của lễ hội Cấp sắc

Theo truyền thống được bà con người Dao kể lại rằng: Ngày xưa, khi tổ tiên người Dao đang sinh sống yên bình trên các dốc núi thì bỗng ma quỷ xuất hiện. Chúng phá hoại mùa màng, ăn thịt vật nuôi, giết hại dân làng khiến cuộc sống người Dao rơi vào thảm cảnh. Thấy vậy, Ngọc Hoàng sai quân lính nhà trời xuống nhân gian trừ hại cho dân, nhưng suốt 3 tháng trời mà không hết. Thấy vậy, Ngọc Hoàng lệnh cho các vị thần truyền phép thuật cho những người đàn ông làm chủ trong các gia đình, cấp cho họ một đạo sắc để cùng quân nhà trời tiêu diệt ma quỷ lộng hành.

le-hoi-cap-sac-cua-nguoi-dao-la-gi-va-le-cap-sac-duoc-to-chuc-khi-nao-2-1647
Lễ hội Cấp sắc được tổ chức tại thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ

Nhờ có sự hiệp lực, đồng tâm của trời và người trần mà ma quỷ được tiêu diệt. Kể từ đó, để đề phòng ma quỷ quay lại quấy phá, Ngọc Hoàng đã ban lệnh cấp sắc cho những người đàn ông làm chủ gia đình để họ có sức mạnh bảo vệ gia đình, bản làng. Lễ hội cấp sắc ra đời từ đó và được lưu giữ cho đến tận ngày nay.

Ý nghĩa lễ hội Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc của người Dao đỏ là ngày lễ có ý nghĩa to lớn đối với mỗi người đàn ông trong cộng đồng. Không đơn thuần chỉ là dịp công nhận sự trưởng thành của người đàn ông trong gia đình, dòng tộc, lễ Cấp sắc còn thể hiện đạo lý làm người, hướng đến cái thiện và luôn ghi nhớ công ơn to lớn của tổ tiên, nhớ về nguồn cội, gốc lễ. Chính vì ý nghĩa đó mà kể từ khi mới sinh ra, những người đàn ông Dao đều mong muốn được tổ chức ngày lễ Cấp sắc, được cấp sắc và cấp sắc bậc cao.

Để có thể tham dự lễ cấp sắc, bản thân người đàn ông phải thể hiện cho người thân, gia đình, dòng họ và cộng đồng thấy sự được cố gắng của mình. Chính vì lẽ đó mà các bé trai người Dao từ 12-13 tuổi đã phải nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với gia đình, dòng họ và bản làng. Từ khi sinh ra, các bé trai này đã được dạy dỗ rất cẩn thận, chu đáo nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

Lễ hội Cấp sắc của người Dao tại Hà Giang có gì đặc sắc?

Những chuẩn bị trước khi diễn ra lễ hội Cấp sắc

Trước ngày diễn ra lễ hội Cấp sắc, gia đình có con sắp được cấp sắc sẽ phải đem lễ vật đến nhà thầy cúng và thỉnh thầy xem ngày lành tháng tốt. Sau đó, dòng họ sẽ họp bàn với nhau để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Mỗi người họ hàng của người thụ lễ phải mang theo rượu, tiền mừng đến buổi lễ Cấp sắc. Mọi người cũng sẽ phân công nhau đi mời những người dân trong thôn đến tham dự, nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị y phục thầy cúng,…

Người thụ lễ cấp sắc cần phải kiêng cử những việc như hát hò, cãi nhau, nói tục, gần gũi với phụ nữ trong những ngày diễn ra buổi lễ.

Mỗi đợt tổ chức  lễ hội Cấp sắc sẽ tổ chức cho tối đa 13 người từ độ tuổi 12 – 30, nếu ít hơn thì phải theo số lẻ. Mỗi một lễ cấp sắc phải có 6 - 7 thầy cúng làm các nhiệm vụ, nghi lễ lớn nhỏ khác như như lễ đội đèn, lễ giữ cây đèn, lễ hạ đèn, lễ trình Ngọc Hoàng, lễ cấp bản sắc,….

Phần lễ trong lễ hội Cấp sắc của người Dao

Đến ngày diễn ra buổi lễ, các thầy cúng phải tẩy uế xong mới được đánh trống mời tổ tiên về dự lễ khai đàn. Nghi lễ này nhằm thông báo cho tổ tiên biết lý do của buổi lễ cũng như xin phép được tổ chức lễ Cấp sắc và phù hộ độ trì cho gia đình của những đứa trẻ trưởng thành.

Các thầy cúng sẽ cúng ở bàn thờ tổ tiên của nhà thầy trước để xin sự bảo vệ và giúp đỡ. Trong lễ trình điện, gia chủ sẽ mổ lợn để tế lễ tổ tiên. Tiếp đến sẽ đến lễ hạ đền, người được cấp sắc sẽ ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn thờ, hai tay giữ chặt cây tre ngang vai được đục lỗ, xuyên một thanh ngang dài vừa tầm vai để thầy cúng đốt đèn, đặt nến làm lễ.

le-hoi-cap-sac-cua-nguoi-dao-la-gi-va-le-cap-sac-duoc-to-chuc-khi-nao-3-1649
Lễ hội Cấp sắc của người Dao tại Hà Giang được tổ chức vô cùng long trọng

Tại nơi diễn ra lễ Cấp sắc, những vị thầy cúng sẽ treo tranh của Ngọc Hoàng và các vị thần thánh của người Dao. Trong phần lễ, các thầy cúng thực hiện rất nhiều bài cúng, múa và đọc thần chú, thể hiện pháp thuật theo phong tục của người Dao được chép trong các sách Cấp sắc. Người thụ lễ sẽ được cấp đạo sắc với 10 điều cấm và 10 điều nguyện, được cấp pháp danh và ghi tên âm để khi mất có thể về được với tổ tiên.

Lễ hội Cấp sắc của người Dao tại Hà Giang có nhiều bậc. Bậc đầu tiên sẽ được cấp 3 đèn vàng và 36 binh mã. Bậc thứ hai sẽ được cấp 7 đèn và 72 binh mã. Bậc cuối cùng người thụ lễ sẽ được cấp 12 đèn và 120 binh mã. Sau khi được cấp sắc, người đàn ông sẽ có quyền được làm thầy cúng.

Ngày xưa, lễ cấp sắc trong gia đình được tuân thủ từ trên xuống dưới và khá tốn kém, dao động từ 7 đến 20 triệu. Tuy nhiên ngày nay nhiều bản người Dao tại Hà Giang đã cho phép anh em trong nhà hoặc họ hàng gần nhau có thể tổ chức lễ hội cấp sắc cùng một lúc, không kể lớn bé, già trẻ.

Phần hội trong lễ Cấp sắc

Sau khi hoàn thành hết các nghi lễ vào ban ngày, đến tối người dân trong thôn sẽ kéo đến kín rạp nhà gia chủ ăn uống, vui chơi đến tận sáng. Mọi người sẽ cùng nhau múa kiếm, gõ trống, ca hát tạo bầu không khí nhộn nhịp, rộn ràng.

le-hoi-cap-sac-cua-nguoi-dao-la-gi-va-le-cap-sac-duoc-to-chuc-khi-nao-4-1649
Lễ Cấp sắc thường diễn ra trong 2 ngày 1 đêm

Kết thúc nghi lễ các thầy cúng sẽ dâng rượu, lễ vật và nhảy múa 3 vòng ở ngoài sân để cảm tạ thần linh đã giúp đỡ tổ chức lễ cấp sắc thành công. Vào ngày tết Âm hằng năm, người được cấp sắc phải đến nhà của vị thầy cúng, mang theo giấy cúng, thịt lợn và một con gà đến tạ ơn hay còn gọi là lễ bái sư ngày Tết, nhằm thể hiện sự tín nghĩa, trước sau như một trong văn hóa cộng đồng của người Dao.

Với ý nghĩa giáo dục to lớn, lễ hội Cấp sắc chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Những thanh niên được làm lễ cấp sắc sẽ phải thực hiện lời thề trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến nhưng vẫn giữ được bản sắc của dân tộc mình. 

Xem thêm: Độc đáo lễ hội Chợ tình Khâu Vai Hà Giang – Bản vọng tình yêu nơi cao nguyên đá

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Lễ hội cầu an bản mường hay còn gọi là Xên bản Xên mường là nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào người Thái. Nghi thức tâm linh này không chỉ mang đậm tính nhân văn mà còn thể hiện khát vọng về một cuộc sống an lành.

Xên bản, Xên mường – Lễ hội cầu an đặc sắc của đồng bào Thái tại Mường Lò, Yên Bái
0 Bình luận

Lễ hội chợ tình Khâu Vai tồn tại hơn 100 năm nay như một bản tình ca từ xa xưa vọng về, nơi ấy chất chứa cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt của những mối tình dang dở. Nếu có dịp ghé đến Hà Giang vào những ngày cuối tháng 3 âm lịch thì đừng bỏ qua phiên chợ đặc biệt này nhé!

Độc đáo lễ hội Chợ tình Khâu Vai Hà Giang – Bản vọng tình yêu nơi cao nguyên đá
0 Bình luận

Lễ hội Hoa ban được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hằng năm ở Điện Biên. Đây là dịp để tôn vinh vẻ đẹp cũng như giá trị của loài hoa này trong đời sống văn hóa của người Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc tại Tây Bắc nói chung.

Lễ hội Hoa ban Điện Biên – Vẻ đẹp tinh khôi nơi núi rừng Tây Bắc
0 Bình luận


Bài mới

Lần đầu đến Pù Luông - chạm vào sự bình yên giữa đại ngàn

Có những nơi, ta chỉ cần đặt chân đến lần đầu là đã đủ để nhớ cả đời. Với tôi, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) chính là một nơi như thế.

Quynh Anh
Quynh Anh 2 giờ trước
Một sáng ở làng chài Nhơn Lý - lát cát bình yên giữa vùng đất Quy Nhơn rực nắng

Khi nhiều người vẫn còn say giấc giữa phố thị, làng chài Nhơn Lý đã rộn rã âm thanh của ngày mới. Nơi đây, bình minh không cần tiếng chuông báo thức. Biển cả với nhịp điệu của mình chính là người "đánh thức" sớm nhất, sớm hơn cả mặt trời. 

Mai Anh Nguyễn
Mai Anh Nguyễn 23 giờ trước
Sủng Là - Viên ngọc ẩn giữa lòng cao nguyên đá

“Có những nơi không cần quá nhiều lời, chỉ cần một lần đặt chân đến là đã ghi dấu mãi trong tim. Với tôi, Sủng Là chính là một nơi như thế".

Mai Anh Nguyễn
Mai Anh Nguyễn 2 ngày trước
Cặp vợ chồng gốc Việt bán nhà tiền tỷ, dắt 3 con thơ đi thưởng thức đời sống 'du mục'

Anh Vũ và chị Ngọc - một gia đình gốc Việt đang có cuộc sống dư dả tại Mỹ đã đưa ra quyết định đầy táo bạo: Bán hết nhà cửa, dắt con thơ đi sống đời du mục trên chiếc RV.

Quynh Anh
Quynh Anh 5 ngày trước
Tôi dành một năm đi xuyên Việt và sống du mục

Hành trình xuyên Việt và sống du mục của tôi bắt đầu từ khoảnh khắc tôi rời khỏi bàn làm việc, rời khỏi phố xá  xô bồ, hướng về phương Nam, băng qua những cung đường ven biển, rừng xanh thẳm và những con suối róc rách chảy quanh đồi...

Mai Anh Nguyễn
Mai Anh Nguyễn 6 ngày trước
Trở lại Cát Bà sau 5 năm: Vẫn là biển xanh ấy, nhưng mình đã khác

Không phải một kế hoạch từ trước, chỉ là một buổi chiều ngồi nhìn thành phố mệt nhoài, tôi bỗng nhớ đến mùi biển mằn mặn, nhớ đến những vách đá sừng sữa, nhớ đến đôi dép lê mòn gót chạy tung tăng ở bãi Cát Cò năm nào. Và thế là tôi xách balo lên và đi... 

Quynh Anh
Quynh Anh 7 ngày trước
Một ngày ở núi Bà Đen: Chiêm bái xá lợi Đức Phật, gieo trồng hạt giác ngộ

Biết tin núi Bà Đen là nơi đặt xá lợi Đức Phật từ ngày 8/5 đến 13/5, tôi đã gác lại mọi công việc để dành trọn một ngày hành hương lên núi chiêm bái, lễ Phật...

Măng Đen - Lần đầu gặp gỡ mà ngỡ như đã thương nhau từ lâu

Mình vừa có một chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Măng Đen - nơi mà mình phải thốt lên: Tại sao đến giờ mới biết đến chốn thần tiên này?

Cô gái Việt độc hành chinh phục bộ đôi núi lửa sát thủ Ijen và Bromo ở Indonesia

Độc hành chinh phục bộ đôi núi lửa sát thủ Ijen và Bromo ở Indonesia là một hành chinh đáng nhớ trong thanh xuân tươi đẹp của Ly Phuong Thanh. 

5 'day' đầy thử thách và thú vị trên đường Trường Sơn Tây không bóng người

29 tuổi, tôi chính thức chinh phục được cung đường Trường Sơn Tây. Hành trình của tôi bắt đầu từ Hà Nội đến Khe Sanh (Quảng Trị) kéo dài trong "5 day" (5 ngày) với nhiều thử thách nhưng cũng đầy những trải nghiệm thú vị.

Khám phá văn hóa dân tộc Pu Péo - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam

Dân tộc Pu Péo sinh sống ở Hà Giang với số lượng dân cư ít ỏi. Theo điều tra dân số, hiện dân tộc Pu Péo có 903 người và là một trong 5 dân tộc thiểu số dưới 1000 người ở Việt Nam.

Ông Tây và ký ức 'dẫn lối' du khách nước ngoài đến Việt Nam thời mở cửa

Sau lần đầu tiên đến Việt Nam cách đây 30 năm, Mark Bowyer đã si mê mảnh đất đang ôm trong mình nhiều vết thương hậu chiến tranh. Ông bất mọi lời khuyên từ người thân để tìm cách đưa du khách Australia đến thăm Việt Nam.

Tôi tự hào khi phượt đủ 3 nước Đông Dương, trekking được 39 đỉnh núi

Đối với tôi, đam mê dịch chuyển là không có tuổi. Tôi bắt đầu hành trình đi thật xa của mình khi bước sang ngưỡng 50 tuổi và hiện tại, ở tuổi 60, tôi đã phượt đủ 3 nước Đông Dương, trekking 39 ngọn núi.

Trải nghiệm nhớ đời: Tôi bị đánh thuốc mê và cướp tiền bạc ở Philippines

Những tưởng 24 giờ quá cảnh ở Manila (Philippines), tôi sẽ có những kỷ niệm đẹp. Nhưng không, thay vào đó là trải nghiệm nhớ đời: Tôi bị đánh thuốc mê và cướp tiền bạc.

Trải nghiệm khó quên: 20 tuổi, một mình đi xuyên Việt và trải nghiệm qua đêm ở nghĩa địa

Trong chuyến hành trình xuyên Việt ở tuổi 20, tôi đã làm một điều mà chắc có lẽ ít người dám làm: Ngủ qua đêm ở nghĩa địa. Nghĩa lại vẫn thấy rợn da gà.

Chàng trai khuyết tật chạy xe 3 bánh vượt 1.500km vào TP HCM xem diễu binh

Chia sẻ về hành trình của mình, chàng trai khuyết tật – Nguyễn Viết Quân, nói: “Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy những vùng đất thiêng liêng mà cha ông ta đã hy sinh máu xương để giữ lấy tự do. Tôi cũng muốn được thấy sự phát triển, hòa bình của đất nước mình, không qua màn hình mà qua đôi mắt và trái tim đầy cảm xúc”.

Đề xuất