Trải nghiệm khó quên của khách Tây ở Hà Giang: Bốc gạch, tuốt lúa hộ bà con địa phương
Trong chuyến du lịch Hà Giang, đoàn khách Tây không chỉ đi xe máy qua cung đường đèo mà còn xắn tay áo gạch lúa, bốc gạch, khiêng xe qua dòng nước hộ người dân địa phương.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Giang (nay là Tuyên Quang), khi đi ngang qua ruộng lúa Quản Bạ, đoàn khách Australia (9 người) cảm thấy vô cùng tò mò khi chứng kiến người dân địa phương gặt lúa.
Cảm thấy đây là một trải nghiệm khá thú vị dành cho du khách, anh Đinh Mạnh Hùng - hướng dẫn viên của Công ty lữ hành Jasmine Tours Ha Giang đã ngỏ ý để nhóm khách Tây có thể thử sức với công việc này. Khi được người dân địa phương đồng ý, cách du khách Tây liền xắn tay áo, cùng nhau vác và tuốt lúa.
"Ngay từ khi thiết kế tour, chúng tôi đã hỏi khách có muốn tham gia vào đời sống thường nhật ở Hà Giang không. Ngoài lịch trình cố định, công ty tổ chức thêm những hoạt động này để khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn", Hùng chia sẻ.
Ngày tiếp theo, ở điểm dừng chân ăn trưa xã Mậu Duệ (huyện Tên Minh cũ), cạnh một xưởng gạch, đoàn khách cũng tỏ ra bất ngờ khi trông thấy những nữ công nhân bốc vác gạch. Được hướng dẫn viên khuyến khích hỗ trợ người dân địa phương, họ nhanh chóng xắn tay tham gia. Trong video, Hùng đóng vai "ông chủ", thúc giục các "công nhân" làm việc nhanh tay, tạo sự thích thú cho người xem.
"Họ học việc rất nhanh, vừa làm vừa cười nói vui vẻ suốt 30 phút. Với khách, đó là kỷ niệm khó quên", nam hướng dẫn viên nói.
Trong 4 ngày 3 đêm ở Hà Giang, ngoài thưởng ngoại cảnh đẹp, đoàn khách Tây còn được trải nghiệm nhiều thử thách bất ngờ. Ngày cuối của chuyến đi, do mưa lớn gây ngập sâu, đoàn xe mắc kẹt trên đường về lại Hà Giang. Thay vì chờ đợi, đoàn khách Tây quyết định giúp người dân vác từng chiếc xe qua dòng nước. Họ dùng thanh gỗ luồn qua bánh sau, rồi 4-5 người cùng hợp sức khiêng xe. Sau khi đưa 9 xe của đoàn qua an toàn, họ ở lại giúp các đoàn khác.
Khi về homestay, Hùng giới thiệu đoàn khách cách nhảy sạp, ăn mèn mén, uống rượu ngô, học vài câu tiếng Việt trên bàn nhậu như "anh em ơi", "1, 2, 3 dô". Cả nhóm học hát tiếng Việt Nam, ca hát bên lửa trại cùng các nhóm khách khác.
"Đoàn khách chia sẻ rất vui vì từ trước đến nay chưa từng tham gia tour nào có những trải nghiệm như vậy. Họ mong muốn sẽ giới thiệu bạn bè đến Hà Giang để thử, bởi ở nước họ không có những hoạt động này", Hùng cho hay.
Những đoạn video ghi lại cảnh nhóm khách Tây bốc gạch, tuốt lúa ở Hà Giang nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về hàng triệu lượt xem. Hướng dẫn viên cho biết đoàn khách tỏ ra thích thú khi biết mình "nổi tiếng" ở Việt Nam.
Nguyễn Văn Tuấn, điều hành đơn vị lữ hành, nhận định Hà Giang có trải nghiệm gần như chưa nơi nào có, đó là đi xe máy trên cung đường uốn lượn giữa núi đá, thác nước và bản làng. Sức hút chính của tour này đến từ hướng dẫn viên. Họ chưa từng rời khỏi Hà Giang nên đối đãi với khách nước ngoài bằng sự ấm áp, không phải vì dịch vụ.
Anh cho biết tour 1:1 (1 du khách - 1 hướng dẫn viên địa phương) không gò bó lịch trình. Hướng dẫn viên sẽ đưa du khách thăm nhà dân, làm đồng áng, cắt cỏ cho gia súc, thêu dệt và thử món ăn truyền thống khiến họ thích thú, nhất là tệp khách châu Âu và châu Mỹ.
"Du khách không chỉ có một hành trình ngắm cảnh thiên nhiên, mà còn mang về những kỷ niệm 'có một không hai'. Đó chính là tinh thần mà chúng tôi luôn hướng tới", anh nói.
(Theo Znew)
Xem thêm: Khách Tây và một đêm trải nghiệm tàu hỏa chất lượng cao từ Đà Nẵng tới TP. HCM
Tin liên quan
Sau 12 năm sống ở Hà Nội và tham gia biên soạn 10 cuốn cẩm nang du lịch Việt Nam, cây bút Joshua Zukas của tờ Business Insider cho biết, du khách quốc tế vẫn mắc những sai lầm giống nhau trong chuyến đi Việt Nam đầu tiên. Đó là gì?
Mong muốn có trải nghiệm thú vị, 2 vị khách Tây đã chi 3,6 triệu đồng đặt khoang giường nằm tàu hỏa hạng VIP dành cho 2 người từ Đà Nẵng đến TP. HCM.
Nữ du khách Tây phản ánh bị thu 200.000 đồng khi tết tóc, cài hoa ở dốc Thẩm Mã. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng xuống xác minh, chấn chỉnh.

















