Quyết định tạo nên kỳ tích: Bán hết tài sản đi chu du thế giới, cặp đôi kiếm lại hàng trăm tỷ sau 1 thập kỷ
Khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Trương Tân Vũ và Lương Hồng bất ngờ bỏ lại tất cả, bán hết tài sản để đi chu du thế giới.
Trương Tân Vũ (48 tuổi) và Lương Hồng (46 tuổi) là bạn thuở thiếu thời. Họ chứng kiến nhau trưởng thành, cùng "chung lưng đấu cật" gây dựng sự nghiệp.
“Chúng tôi bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt ở Bắc Kinh: Bán nước vỉa hè, nướng thịt xiên, dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Dần dần, bằng tất cả sự kiên trì và quyết tâm, chúng tôi chuyển sang xuất nhập khẩu máy móc”, Trương Tân Vũ nhớ lại.

Thời điểm ấy, mục tiêu duy nhất của cả hai là kiếm thật nhiều tiền. Nhưng áp lực công việc cùng guồng quay mưu sinh khiến họ “chưa bao giờ thấy hạnh phúc thật sự”, dù đã sở hữu nhà lầu, xe hơi.
“Tôi di chuyển liên tục, gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn. Bản thân lúc nào cũng cáu kỉnh, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Sự mệt mỏi tích tụ nhiều năm khiến tôi như ngọn núi lửa chờ phun trào”, Lương Hồng chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm 2008, sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên. Khi ấy, Trương Tân Vũ và Lương Hồng thành lập “Đội cứu hộ hy vọng Bắc Kinh” để tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cùng chính quyền địa phương.
Tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn, mất mát, cả hai càng thấm thía hơn về sự mong manh của một kiếp người. "Không ai lường trước được biến cố. Cuộc đời quá ngắn để chỉ mải mê kiến tiền trong vòng an toàn", Trương Tân Vũ nói.

Ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, họ quyết định bán công ty, bất động sản... để thu về khoảng 100 triệu Nhân dân tệ (370 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này được họ đầu tư cho chuyến đi kéo dài gần 1 thập kỷ.
Thay vì chọn những nơi bình yên, nhẹ nhàng để dừng chân, ngay từ chặng đầu tiên, họ đã không ngần ngại đặt chân đến những vùng đất đầy thử thách. Họ từng đứng giữa sa mạc Somalia, nơi bom đạn và xung đột vẫn rình rập ngày ngày; bước vào vùng đất Chernobyl (Ukraine) để tận mắt chứng kiến sức tàn phá của thảm họa hạt nhân.
Ở Afghanistan, Trương Tân Vũ và Lương Hồng đã cùng các chuyên gia quốc tế dùng công nghệ ánh sáng 3D, phục dựng lại tượng Phật Bamiyan từng bị phá hủy; rồi bay tới Vanuatu để đu dây xuống miệng núi lửa Marum.

Dịp tết Nguyên đán 2012, trong cái lạnh -71,2°C, Trương Tân Vũ đã cầu hôn Lương Hồng trước tượng đài Oymyakon (Nga).
2 năm sau, họ tiếp tục viết nên “câu chuyện cổ tích giữa đời thực” khi tổ chức hôn lễ ở Nam Cực, trở thành cặp đôi Trung Quốc đầu tiên làm đám cưới tại “lục địa trắng”.
Hành trình đáng nhớ qua hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được Trương Tân Vũ và Lương Hồng ghi lại trong series phim tài liệu On the Road (tạm dịch: Lữ hành). Ngay sau khi phát hành, tác phẩm đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tình yêu, nghị lực và trách nhiệm toàn cầu.

Sau 10 năm, họ trở về không chỉ với những trải nghiệm vô giá mà còn cả thành công ngoài mong đợi – thu được hơn 200 triệu NDT (740 tỷ đồng) từ phim ảnh, các ấn phẩm xuất bản và truyền thông.
Thế nhưng, theo Trương Tân Vũ và Lương Hồng, giá trị lớn nhất cả hai có được không nằm ở tiền bạc, mà ở triết lý sống giản dị mà sâu sắc: “Hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở cách ta dám sống hết mình”.
Xem thêm: Cặp đôi "71 - 64" lái mô tô chinh phục 20 cung đường Việt Nam
Tin liên quan
Sofia Chwe - em gái của Hansol Vernon Chwe (thuộc nhóm nhạc SEVENTEEN) vô cùng bất ngờ khi được chủ cửa hàng ở Hội An mời ăn cơm. Cô đã chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm.
Trong 20 năm, vợ chồng anh Linh và chị Phương đã duy trì "công thức" ăn ý: chồng lên kế hoạch, vợ nạp sự hào hứng, rồi cùng nhau trải qua vô số kỷ niệm ở 40 quốc gia.
Vợ chồng Mathias Fernandez-Diaz cùng con trai bảy tuổi xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Cần Thơ là điểm dừng chân cuối cùng với nhiều trải nghiệm thú vị.