Sau một chuyến du lịch, cô giáo mầm non bỏ phố lên vùng cao dạy học
Thanh Nga (23 tuổi, Thái Nguyên) đã chính thức trở thành giáo viên tại điểm trường vùng cao Tả Chả Lảng, đúng như nguyện vọng từ 3 năm trước của cô.
Cách đây 3 năm, Đàm Thị Thanh Nga (23 tuổi) có chuyến du lịch Hà Giang (hiện là tỉnh Tuyên Quang). Khi đó cô đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Cô bị thu hút bởi cảnh sắc, không khí và cả sự thân thiện của con người nơi đây.
Nga cảm giác quyến luyến những đứa trẻ ngoan ngoãn, thương các em phải ăn mặc mỏng manh giữa trời rét. Và ngay thời điểm đó, cô đã mong muốn ra trường sẽ được lên vùng đất này công tác. Tháng 7 vừa rồi, cô đã đạt được nguyện vọng trở thành giáo viên mầm non tại điểm trường Tả Chả Lảng, thuộc trường mầm non Sủng Trà.

Quyết định bỏ phố, lựa chọn lên một vùng đất còn nhiều khó khăn ở địa đầu Tổ quốc, Thanh Nga đã trải qua khá nhiều khó khăn. "Và tôi cũng nhận lại rất nhiều thứ. Nhìn thấy các bạn nhỏ vất vả đến thế nhưng vẫn muốn đến lớp, thấy nụ cười của các con khi được học được ăn no cũng là một phần động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó ở nơi này", cô giáo trẻ nói.
Ngày đầu nhận điểm trường, Nga bất ngời khi thấy ngôi trường đơn sơ, thiếu thốn đủ bề, những phòng học cũ, tường sơn đã bong tróc. Cô không nghĩ vẫn còn những nơi khó khăn đến vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc thương các em.
Trong lớp, chiếc tủ thuốc bị hỏng cánh cửa là món đồ mới và đẹp nhất. Muốn dán tường để trông giống lớp học hơn một chút nhưng chỉ có một lọ keo, cô giáo loay hoay pha thêm với cháo và nước nóng mới đủ dùng.

Không nhà vệ sinh, các cô đôi khi cố nhịn vệ sinh từ sáng đến chiều. Cô giáo cũng trở thành người "cấp phẩm", mỗi sáng kiêm nhiệm vụ chở theo thực phẩm từ ngoài huyện vào điểm trường để các cô nuôi nấu cơm cho học sinh. Trong trường không có điện, các cô lại chở cả nồi đi cắm nhờ ở nhà dân.
"Thiếu thốn, đường xa không phải cái khó lớn nhất đối với tôi. Thử thách lớn nhất khi bắt đầu chính là các học trò ở đây 100% là người Mông hoặc dân tộc thiểu số khác, các bé chưa biết nói tiếng Kinh nên cô trò không thể giao tiếp. Tôi đã tự học thêm tiếng Mông để nói chuyện với các bé", Thanh Nga kể.
May mắn, cùng điểm trường còn có những cô giáo khác đã dạy ở đây từ trước, dạy thêm cho Nga cách giao tiếp với các em. Sau 2 tháng, cô đã học được những câu, từ cơ bản trong tiếng Mông và có thể kết nối với học trò.
"Tôi cũng dạy các bé được một số từ tiếng Kinh nên các bé hiểu phần nào lời cô dạy. Lúc nào thấy giao tiếp bằng ngôn từ khó quá, tôi lại dùng cử chỉ để trao đổi", cô chia sẻ.

Hiện tại, cô giáo quê Thái Nguyên đã dần quen với cuộc sống và văn hóa ở vùng đất mới. Với tinh thần yêu học trò và nhiệt huyết tuổi trẻ, cô không nề hà những khó khăn.
Vượt qua những trở ngại, Nga nói rằng điều quý giá cô nhận lại là nụ cười, tinh thần hiếu học của những đứa trẻ vùng cao. Lớp cô phụ trách có 34 học trò, từ 3 đến 5 tuổi và có những cặp là anh chị em ruột của nhau.
"Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi một em bé khóc, anh ruột của bé dỗ dành em rằng 'Đừng khóc nữa em, hôm nay được ăn cơm gạo rồi'. Thực sự, nhiều đứa trẻ chăm đến lớp cũng vì được ăn no. Khoảnh khắc ấy càng khiến tôi muốn ở lại, gắn bó với nơi này", cô giáo trẻ xúc động nhớ lại.
Dù lớp học khá đông, cũng là "thử thách" đối với một giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, song Thanh Nga hạnh phúc khi thấy các bé đều ngoan ngoãn. Nhiều hôm, bố mẹ đi làm sớm nhưng cô chưa đến, các con vẫn ngồi ngoan chờ ở cửa lớp. Có lúc, cô ấm lòng khi học trò mang tặng mấy quả trứng gà nhà.

Thanh Nga cũng thừa nhận với trẻ mầm non, giáo viên cần phải có nhiều sự kiên nhẫn và dịu dàng hơn. "Với tôi, điều quan trọng nhất để có thể theo đuổi được con đường này là sự đam mê, yêu thương trẻ. Đặc biệt, khi dạy ở một nơi khó khăn như tôi đang công tác, bản thân càng phải cố gắng hơn nhiều lần để có thể hoàn thiện", cô tâm sự.
Hiện tại, Thanh Nga muốn gắn bó lâu dài ở vùng cao này. Cô giáo trẻ nói rằng gia đình không hoàn toàn ủng hộ khi cô lên dạy học vùng cao vì lo cô đi xa, vất vả, vẫn hy vọng cô tìm được một chỗ làm gần nhà hơn. Tuy nhiên, khi đã quyết định lên điểm trường, cô đã có sự cân nhắc kỹ và hy vọng gắn bó, được góp phần hỗ trợ các em nhỏ.
"Tôi cũng hy vọng rằng những bạn trẻ có mong muốn gắn bó ở những nơi khó khăn như nơi đây hãy cứ dũng cảm đối mặt với thử thách, hãy xem đó là hành trang kinh nghiệm sau này. Đó là hành trình mà ít nhất chúng ta giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn hơn ngoài kia", Thanh Nga nhắn nhủ.
(Theo Zing)
Xem thêm: Khách Tây vỗ tay tán thưởng khi chứng kiến tài xế xử lý tình huống "thót tim" ở Tuyên Quang
Tin liên quan
Trong chuyến du lịch Hà Giang, đoàn khách Tây không chỉ đi xe máy qua cung đường đèo mà còn xắn tay áo gạch lúa, bốc gạch, khiêng xe qua dòng nước hộ người dân địa phương.
Xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) ra thông báo tạm dừng đón khách tham quan "mỏm đá tử thần" từ ngày 8/9 đến hết ngày 16/9.
Trần Trung đã kể về một Hà Giang xanh mướt thông qua những bức hình được chụp từ trên cao. Hãy cùng ngắm nhìn nhé!