Mê bộ ảnh Hà Giang xanh mướt nhìn từ trên cao
Trần Trung đã kể về một Hà Giang xanh mướt thông qua những bức hình được chụp từ trên cao. Hãy cùng ngắm nhìn nhé!
Hà Giang xanh mướt
Trần Trung (Andy Trung) một photographer yêu thích du lịch và mỗi tháng luôn dành vài ngày để đến Hà Giang.

Lần này, anh vượt hơn 400km đến Tuyên Quang (Hà Giang cũ) để "săn" cảnh đẹp của cao nguyên đá. Nhìn từ trên cao, Tuyên Quang được bao phủ bởi một màu xanh mướt. Dòng sông Nho Quế tĩnh lặng, nằm giữa hẻm núi đá, những ngày nhiệt độ xuống mấy, mây trắng vờn nhẹ lưng chừng núi.

Hà Giang nổi tiếng với dốc Chính Khoanh huyền thoại, dốc thẩm Mã, dốc Bắc Sum, đèo Mã Pí Lèng uốn lượn qua những mảng rừng xanh, ruộng bậc thang. Phía xa xa là Phố Bảng (Phố Cáo cũ) nơi những ngôi nhà nằm sâu dưới thung lũng, sau nhà thường trồng vài gốc đào, lê để thu hoạch quả mỗi mùa xuân về.


Nếp sống của người dân vùng cao không phô trương, lặng lẽ chờ du khách tìm đến để thấu hiểu vẻ đẹp thuần khiết. "Nếu được chứng kiến tận mắt, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Tôi đi Tuyên Quang nhiều lần nhưng chưa bao giờ chán. Tôi chọn ghi lại những tấm ảnh từ trên cao, một góc chụp tôi cho rằng thể hiện trọn vẹn nhất cảnh đẹp của nơi đây", anh bày tỏ.
Khám phá làng văn hóa ít người biết
Đi vào sâu trong làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm (xã Sà Phìn) là sự bình yên, hoang sơ của những ngôi nhà trình có niên đại trên dưới 100 năm của người Mông, Lô Lô và Hoa. Bao quanh nhà là những hàng rào đá phủ rêu phong cổ kính.

Theo Trần Trung, ngôi làng đẹp như một bức tranh. Màu nâu sẫm của ngói hòa lẫn trong màu xám của núi đá, màu xanh của nương ngô, cây sa mộc, cây ăn quả... Đến với Lũng Cẩm, hình ảnh quen thuộc du khách thường bắt gặp là những người phụ nữ Mông mang bên mình cuộn len, ngồi dệt vải trước hiên nhà. Len lỏi khắp bản làng là tiếng khèn, tiếng hát của những em bé mặc váy hoa, mang gùi trên lưng.

Nằm trong luôn viên làng có ngôi nhà từng là bối cảnh phim "Chuyện của Pao", thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, check-in mỗi ngày. Ngôi nhà này được ông Mua Súa Páo - người từng ở trong đội tháp tùng vua Mèo - xây dựng vào năm 1947, mang nét đẹp kiến trúc của cao nguyên đá, từng vật dụng gắn với người Mông đến nay vẫn chưa mai một. "Nếu du khách muốn tận thấy, tận hưởng văn hóa bản địa, ngôi làng là điểm đến khó bỏ qua", anh Trung nhấn mạnh.
(Theo Znew; Ảnh: Trần Trung)
Xem thêm: Vì sao Hà Giang được báo Anh ví như "tiểu Thụy Sĩ"?
Tin liên quan
Tôi rất ấn tượng với cột mốc "Hà Giang 0km" nhưng đang thắc mắc không biết sau sáp nhập cột mốc đó có được giữ lại không?
Sợ lạc mất người thương, cô gái Pháp Katrina Audet (24 tuổi, Pháp) đã 3 lần quay lại Hà Giang tìm chàng trai H'Mông Thào A Dô. Mọi thứ đến thật ngẫu nhiên như một định mệnh...
Tạp chí Time Out (Anh) vừa vinh danh 44 điểm đến đẹp nhất hành tinh. Trong đó, Hà Giang xếp vị trí số 10 và được ví như "tiểu Thụy Sĩ".