Tiếng rao “xoài, dứa, chuối, dưa hấu” ở Nha Trang thành bài hát gây sốt toàn cầu
Từ lời rao bán trái cây trên bãi biển, một người phụ nữ ở Nha Trang bất ngờ trở thành “ca sĩ” trên mạng xã hội khi nhạc sĩ Nam Phi The Kiffness phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem.
Cuối tháng 2, nhạc sĩ người Nam Phi The Kiffness đăng tải video “song ca” cùng một người bán hoa quả ven biển Nha Trang. Ca khúc mang tên “Mango, Pineapple, Banana, Watermelon” – bản phối vui nhộn được tạo nên từ chính lời rao bán hàng của người phụ nữ này.
Ý tưởng bắt nguồn từ đoạn video do du khách người Anh Louis quay tại Nha Trang vào năm 2025. Trong clip, khi Louis chào “Hello”, người phụ nữ bán trái cây lập tức đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” – lời mở đầu trong ca khúc Hello của Lionel Richie. Sau đó, cô ngân nga tên các loại trái cây: “Mango, pineapple, banana, watermelon” với giai điệu tự nhiên, đầy năng lượng.
Màn đối đáp ngẫu hứng khiến du khách thích thú và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khi xem lại video, The Kiffness đã liên hệ với Louis để xin hợp tác, biến đoạn rao bán hàng này thành một bản nhạc hoàn chỉnh.
Louis sau đó quay lại Nha Trang để tìm người phụ nữ trong video. Anh chia sẻ với cô khoản tiền đầu tiên thu được từ ca khúc và mở cho cô nghe bản nhạc được phối lại từ chính lời rao của mình. Người phụ nữ tỏ ra bất ngờ và thích thú khi nghe giai điệu quen thuộc của mình được biến thành một bài hát.
Theo một số trang tin quốc tế, The Kiffness đã “biến tiếng rao của người bán hoa quả trên bãi biển thành một bản nhạc lan tỏa toàn cầu”. Ca khúc mang nhịp điệu sôi động, gợi không khí mùa hè và những con đường ven biển đầy nắng gió.
Video đăng trên Facebook của The Kiffness thu hút hơn 4,1 triệu lượt xem, gần 120.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Trên YouTube, video cũng đạt hơn 800.000 lượt xem chỉ sau 4 ngày.
Người phụ nữ trong clip được xác định là cô Mai, một người bán hoa quả ven biển Nha Trang. Cô từng gây chú ý với du khách quốc tế từ năm 2019 nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh linh hoạt và cách mời khách mua hàng đầy duyên dáng.
Trước đó, tạp chí quốc tế UNILAD cũng từng đăng tải video về cô Mai với tiêu đề “Woman Selling Fruits Sings On Vietnam Beach”, ghi lại khoảnh khắc cô vừa hát vừa giới thiệu các loại trái cây cho du khách.
Nhạc sĩ The Kiffness, tên thật là David Scott, năm nay 38 tuổi. Anh là nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ parody nổi tiếng với phong cách biến những âm thanh đời thường thành các bản nhạc vui nhộn và dễ lan truyền trên mạng.
Nhờ khả năng phát hiện “giai điệu ẩn” trong những khoảnh khắc bình dị, David Scott đã nhiều lần tạo ra các sản phẩm âm nhạc độc đáo được khán giả toàn cầu chú ý. Và lần này, tiếng rao “xoài, dứa, chuối, dưa hấu” trên bãi biển Việt Nam đã trở thành một trong những giai điệu gây sốt mới nhất.
Xem thêm: Lời cảm ơn của khách Tây khiến ngư dân Đà Nẵng bật khóc
Tin liên quan
Trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, chính quyền Dubai đã yêu cầu các khách sạn không được buộc khách trả phòng nếu họ chưa thể rời đi.
Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông, công dân và du khách Việt cần đặc biệt lưu ý khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, cập nhật tình trạng chuyến bay và chủ động phương án đảm bảo an toàn cho hành trình.
Từng là biểu tượng xa xỉ, điện thoại trong nhà vệ sinh khách sạn ngày nay gây tranh cãi nhưng vẫn được duy trì vì lý do an toàn và chuẩn mực dịch vụ cao cấp.

















