Chuyện về tour guide đặc biệt ở Bãi Môn - Mũi Điện sở hữu hàng trăm lượt đánh giá 5 sao trên Google
Một con chó vàng ở Bãi Môn – Mũi Điện bất ngờ gây sốt mạng xã hội khi thường xuyên dẫn đường cho du khách, nhận hàng trăm lượt đánh giá 5 sao trên Google.
Những ngày cuối tháng 1, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước câu chuyện về một “hướng dẫn viên đặc biệt” tại khu danh thắng Bãi Môn – Mũi Điện (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, Phú Yên cũ). Nhân vật chính là một con chó vàng, thường xuyên xuất hiện để dẫn đường cho du khách tham quan khu vực này.
Câu chuyện được lan truyền mạnh mẽ sau bài chia sẻ của Quỳnh Ngô, một hướng dẫn viên du lịch đến từ TP Cần Thơ. Trong chuyến tham quan cùng nhóm bạn, khi cả đoàn đang loay hoay tìm lối xuống Bãi Môn, một con chó vàng bất ngờ xuất hiện, đi trước như thể dẫn đường. Mỗi lần nhóm dừng lại chụp ảnh, con chó cũng dừng theo và kiên nhẫn chờ đợi.
Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, con chó bất ngờ đứng lại khá lâu. Khi một thành viên tiến đến kiểm tra, cả nhóm phát hiện một con rắn đang ẩn nấp gần lối đi. Nhờ vậy, đoàn khách tránh được tình huống nguy hiểm. Sau khi đưa cả nhóm trở lại bãi giữ xe an toàn, con chó lặng lẽ quay đầu rời đi, không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Không chỉ riêng nhóm của Quỳnh Ngô, nhiều du khách khác cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Mỹ Duyên (TP.HCM), người đã hai lần đến Bãi Môn – Mũi Điện, cho biết con chó vàng thường chỉ theo sát một đoàn khách nhất định. Khi nhóm cô xuống núi lúc trời nhá nhem tối, con chó luôn đi sau người cuối cùng để đảm bảo không ai bị bỏ lại. Chỉ khi thấy cả đoàn an toàn lên xe, “bạn chó” mới quay trở lại khu hải đăng để tiếp tục dẫn đường cho nhóm khác.
Trên Google, “bạn chó vàng” thậm chí còn được tạo thành một địa điểm riêng với hàng trăm bức ảnh và lời khen ngợi. Tính đến ngày 26/1, chú chó đã nhận gần 600 đánh giá 5 sao. Nhiều du khách nhắn nhủ người đến sau nên mang theo thức ăn như xúc xích để cảm ơn “tour guide 4 chân” tận tụy này.
Theo một hướng dẫn viên địa phương, con chó vàng thuộc về một quán nước gần hải đăng Mũi Điện, được các nhân viên trong khu vực chăm sóc. Mỗi ngày, chú chó vẫn tự nguyện dẫn đường cho du khách vượt quãng đường rừng núi dài khoảng 30–45 phút.
Mũi Điện (hay mũi Đại Lãnh) là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nổi bật với vách núi dựng đứng, gành đá trầm tích và bãi cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh. Giá vé tham quan hiện nay là 20.000 đồng với khách ngoại tỉnh và 10.000 đồng với khách địa phương.
Giữa thiên nhiên hoang sơ ấy, hình ảnh con chó vàng âm thầm dẫn lối đã trở thành kỷ niệm đẹp, khiến nhiều du khách nhớ mãi về một chuyến đi không chỉ có cảnh đẹp, mà còn đầy ắp sự ấm áp và nhân văn.
Xem thêm: Tà Xùa lọt danh sách 26 điểm đến “bí ẩn” nên khám phá năm 2026
Tin liên quan
Cáp Nhĩ Tân hút khách Việt mùa đông với lễ hội băng tuyết, nhưng nền nhiệt âm 30 độ C đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chuyến đi an toàn và trọn vẹn.
Triều Tiên vừa khánh thành một khu nghỉ dưỡng mới tại bờ biển phía Đông, tiếp tục mở rộng hạ tầng du lịch nhằm thu hút du khách và tạo thêm nguồn thu trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều sức ép.
3 ngày đặt chân tới Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, nhiếp ảnh gia Việt choáng ngợp trước băng trôi khổng lồ, cá voi lưng gù và hiện tượng mặt trời vẫn sáng rực lúc nửa đêm.

















