Vợ chồng 9X Đà Nẵng biến xe tải cũ thành “nhà di động”, rong ruổi khắp Việt Nam và lan tỏa yêu thương
Từ một chiếc xe tải đã bỏ không, anh Huỳnh Bá Lực và chị Tô Thảo Uyên (SN 1993, Đà Nẵng) đã tự tay cải tạo thành một căn nhà di động nhỏ xinh – mở ra hành trình khám phá mọi miền đất nước theo cách rất riêng của đôi vợ chồng trẻ.
Vốn mê xê dịch, từng nhiều năm phượt xe máy, cả hai nhận ra việc mang vác cồng kềnh vừa bất tiện vừa kém an toàn. Một lần xem video người nước ngoài dựng lều trên thùng xe tải, anh Lực chợt nảy ra ý tưởng: “Nhà mình có sẵn xe, sao không thử biến nó thành nơi vừa ở vừa đi?”.
Nghĩ là làm. Gần một tháng trời, hai vợ chồng tự lên thiết kế, tự thi công, tự kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo đúng quy định đăng kiểm. Toàn bộ quá trình chỉ tiêu tốn khoảng 30 triệu đồng nhưng thành quả là một không gian sống đủ tiện nghi, gọn gàng và vô cùng ấm cúng. Khu bếp, bàn làm việc và bàn ăn được sắp xếp đa năng; kệ gia vị, hộc chứa đồ hay nệm gấp đều tối ưu hóa diện tích.
Từ khi hoàn thiện, chiếc xe trở thành “ngôi nhà trên bánh xe” đưa họ đi từ Đà Nẵng – Măng Đen, tiếp tới Đà Lạt rồi vòng về theo cung biển Đắk Lắk – Gia Lai. Không còn phụ thuộc khách sạn hay điểm nghỉ, họ có thể dừng lại bất cứ nơi nào cảm thấy đẹp, ngắm bình minh ngay cửa xe và hòa mình vào nhịp sống địa phương.
Không chỉ để khám phá, mỗi chuyến đi còn mang theo tinh thần sẻ chia. Anh Lực và chị Uyên thường chuẩn bị quần áo, nhu yếu phẩm để tặng bà con vùng cao. Anh Lực còn kết nối để trao 1.000 cuốn sách cho trẻ em Nam Trà My – một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa mở rộng tri thức cho nhiều em nhỏ.
Sau hơn một năm rưỡi “sống cùng bánh xe”, cả hai bảo rằng họ học được nhiều điều: sống chậm lại, biết trân trọng từng khoảnh khắc và lan tỏa điều tích cực ở mỗi nơi dừng chân.
Hiện vợ chồng anh Lực vừa chào đón hai bé sinh đôi nên tạm gác các chuyến đi để chăm con nhỏ. Nhưng anh Lực khẳng định, hành trình chưa dừng lại: “Khi hai bé cứng cáp, chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường – lần này là cả gia đình cùng khám phá thế giới trong chính ngôi nhà di động của mình”.
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Du lịch hè bằng "nhà di động" và trải nghiệm đón bão nhớ đời
Tin liên quan
Từng sống trong nhà tạm trên núi đá, dùng nước mưa để lắng cặn, giờ đây, Giàng Mí Giáo đã có thu nhập hơn 12 triệu/tháng nhờ nghề chở khách Tây du lịch.
Từ bữa ăn rẻ "khó tin" đến những đêm ngủ miễn phí, du khách Philippine nhận ra, Việt Nam "tốt đến vô lý" và quyết du lịch chậm để yêu vùng đất này hơn.
Vừa bị cuốn hút bởi 'quần thể kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới" tại Campuchia, nữ du khách Việt còn bị thu hút bởi ẩm thực đa dạng với nhiều món ăn lạ, giá bình dân.














