Du khách Việt mê mẩn vẻ đẹp của "di sản thế giới" tại Campuchia
Vừa bị cuốn hút bởi 'quần thể kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới" tại Campuchia, nữ du khách Việt còn bị thu hút bởi ẩm thực đa dạng với nhiều món ăn lạ, giá bình dân.
Chị Phạm Thị Thùy Trang (du khách Hà Nội) cùng 1 người bạn thân thiết thực hiện chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Campuchia vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Trong chuyến đi này, ngoài lịch trình tham quan Angkor – quần thể kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới, chị Trang còn dành thời gian khám phá ẩm thực địa phương.
Quần thể Angkor được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1992, nằm cách thành phố Siem Reap khoảng 6km về phía bắc. Theo UNESCO, quần thể Angkor là một trong những điểm khảo cổ học quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, với diện tích khoảng 400km2, bao gồm rừng và công viên Khảo cổ học Angkor. Khu vực này lưu giữ hàng loạt di tích của đế chế Khmer, tồn tại từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15.
Chị Trang chia sẻ, vé vào tham quan công trình kiến trúc cổ này có 3 loại: Vé ngày là 37 USD/người (khoảng 970.000 đồng, có hiệu lực trong 24 giờ kể từ thời điểm mua); Vé 3 ngày giá 62 USD (hơn 1,6 triệu đồng, có hiệu lực trong 7 ngày kể từ thời điểm mua) và vé 7 ngày, 72 USD (khoảng 1,9 triệu đồng, có hiệu lực trong vòng 1 tháng kể từ thời điểm mua).
Theo kinh nghiệm của chị, du khách nên mua hạng vé 3 ngày để thoải mái thời gian tham quan, khám phá công trình này.
“Mặc dù đã tìm hiểu rất nhiều về quần thể Angkor trước đó nhưng khi đến tận nơi và trực tiếp cảm nhận, mình thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của công trình này.
Ngoài Angkor Wat, chị Trang và bạn còn ghé thăm một số địa điểm du lịch khác như đền Ta Prohm, đền Baphuon, đền Phnom Bakheng, đền Bayon và 1 số cổng thành vào Angkor Thom
Nghệ thuật chạm khắc ở đây gần như tuyệt mỹ, vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo”, chị Trang bày tỏ.
Ẩm thực cũng là một điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá Campuchia khiến chị Trang thích thú. Năm ngày ở đó, chị đã thưởng thức rất nhiều món ăn phổ biến như hủ tiếu, cơm tấm, bò lúc lắc, cháo gà, gọi trộn tomyam...
Trong đó có món được xem là đặc sản, mang đậm văn hóa ẩm thực Campuchia: Amok – 1 trong những món ăn nổi tiếng nhất, thường nấu từ nước cốt dừa với bột cà ri kroeung và cá, ốc hoặc thịt gà, đồ chay; Nom bank chok – (còn gọi là "mỳ của người Khmer") gồm mỳ gạo, sốt cà ri xanh làm từ cá, sả, gừng, nghệ và tỏi, kết hợp dưa chuột, hoa chuối, đậu bắp, các loại rau địa phương thái lát.
Hay prahok ktis – món cá lên men nấu cùng nước cốt dừa, đường thốt nốt, thịt lợn băm nhỏ, ăn cùng cơm và rau luộc hoặc dưa chuột thái lát; Bai sach chrouk - món cơm trắng ăn cùng thịt lợn nướng thái mỏng ướp với đường thốt nốt, nước mắm sau đó nướng nhỏ lửa trên than, ăn kèm dưa chuột ngâm cùng củ cải, hành cắt nhỏ.
Nữ du khách Hà Nội nhận thấy ẩm thực Campuchia có nhiều nét tương đồng với ẩm thực miền Tây Việt Nam, đều được chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc như thịt gà, cá sông, thịt bò, các loại rau bản địa.
Giá đồ ăn tại đất nước này cũng khá rẻ, chỉ khoảng 30.000 – 50.000 đồng/món.
“Mình thấy món ăn ở đây không quá khác biệt so với món Việt, về khẩu vị cũng như thành phần. Nếu ai đã từng đi An Giang hoặc một số tỉnh lân cận sẽ thấy ẩm thực hai nơi khá giống nhau”, chị Trang chia sẻ thêm.
Chị cũng gợi ý, để có cảm nhận rõ nét nhất về ẩm thực bản địa, du khách nên tìm và ghé thăm những quán có đông người địa phương đến ăn. Những quán này thường chế biến theo kiểu truyền thống, giữ được hương vị nguyên bản, giúp thực khách có trải nghiệm rõ nét hơn.
Còn các quán được giới thiệu và đánh giá cao trên Google Maps, thu hút đông khách du lịch thì đồ ăn thường tập trung vào hình thức và món ăn được biến tấu cho phù hợp khẩu vị của người nước ngoài.
“Hai ngày đầu mình ghé các quán được giới thiệu phổ biến, không gian đẹp nhưng đồ ăn không quá đặc biệt.
Ba ngày còn lại, mình tìm những quán đông dân địa phương. May mắn là quán nào cũng ưng, món ăn hợp khẩu vị và đúng sở thích”, chị Trang nói.
(Ảnh: Phạm Thị Trang/ Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Cặp vợ chồng Ireland đạp xe 14.000km qua 15 quốc gia để đến Việt Nam
Tin liên quan
Brasil Nguyễn - nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên trẻ người Việt đã khiến nhiều người bất ngờ khi rẽ hướng sang làm travel blogger (người chia sẻ trải nghiệm du lịch) và lập kỷ lục Guinness.
Ca sĩ Đoan Trường tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy con đường mang tên "Vũng Tàu" ở nước ngoài.
Cô gái Nhật Bản tên Yuki Nakatani bắt đầu chạy xe một mình từ Thái Lan, nhưng Việt Nam mới thực sự là nơi cô được làm chủ hành trình của mình.














