Rong ruổi xứ dừa ghi lại từng khoảnh khắc bình yên bằng ảnh
Trong 2 ngày ngắn ngủi, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa đã đi khắp xóm làng ở xứ dừa Vĩnh Long để ghi lại từng khoảnh khắc bình yên. Thông qua những bức anh, anh muốn kể câu chuyện về du lịch miền Tây.
2 ngày rong ruổi xứ dừa "săn ảnh", tìm bình yên
Cuối tháng 6/2025, trên đường về lại TP Hồ Chí Minh sau chuyến công tác, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa quyết định dừng chân tại Vĩnh Long (thuộc địa phận tỉnh Bến Tre cũ) để khám phá. Hình thành từ cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa, nơi đây việc mệnh danh xứ sở dừa với diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước.

Mỗi sáng sớm, ghe xuồng rẽ nước sông Thom ra chợ nổi. Trưa đến, mắt lên cao, bóng dừa đổ dài lên những rặng bần, trẻ con rủ nhau bơi lội dưới dòng sông ngầu phù sa.

2 ngày ở Vĩnh Long, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa đã len lỏi qua từng con đường nhỏ để bắt trọn những khoảnh khắc đời thường. "Người dân miền Tây nụ cười luôn nở sẵn trên môi, hiếu khách không ai bằng. Nhịp sống lặng lẽ nhưng vững vàng. Ấn tượng nhất là khung cảnh nhìn từ trên cao, hàng trăm hecta dừa phủ xanh cả một vùng. Đó là hình ảnh khó tìm thấy ở nơi nào khác", anh bày tỏ.

Những người dân bám đất làm nghề
Với người dân nơi đây, từ đời ông cha cho đến đời con cháu đều sống nhờ vào những thửa dừa. Tờ mờ sáng mối ngày, nghe tiếng ghe chở dừa đến điểm tập kết nô nức một khúc sông. Những người đàn ông da rám nắng, đặt thúng dừa nặng trên vai và lần lượt vận chuyển vào rừng để tách lấy cơm và vỏ.

Ở một xưởng khác, vỏ dừa tiếp tục được xử lý thành xơ, làm sạch, phơi khô làm dây buộc, thảm, chiếu hoặc vót lá làm đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

Ngoài mưu sinh bằng nghề làm dừa, người dân còn thu gom rơm từ khắp các tỉnh miền Tây như An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau... để chăn nuôi gia súc.

Buổi trưa, ghe chở rơm sẽ neo đậu ở chợ Ba Tri, người dân cũng nhộn nhịp chở từng cuộn rơm về. "Những công việc tưởng chừng bình dị mà nuôi sống biết bao thế hệ. Tôi trân trọng những con người lam lũ, hiền hòa, ngày ngày bám đất, bám sông và sống cùng thiên nhiên", nhiếp ảnh gia này chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre cũ) đón gần 1,6 triệu lượt khách, trong đó hơn 542.000 lượt khách quốc tế, thu về hơn 2.000 tỷ đồng. Địa phương này cũng đẩy mạnh quảng bá, ra mắt sản phẩm mới, hướng đến phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn vào năm 2030.
(Nội dung: Trúc Hồ; Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa)
Tin liên quan
Tháng 6 vừa qua, gia đình anh Sơn (Hà Nội) đã có chuyến du lịch hè bằng "nhà di động" đáng nhớ. Cả gia đình đã cùng trải qua một đêm trên xe khi cơn bão số 1 đổ bộ vào miền Trung.
Nannette Holliday - nữ du khách Australia đã dành 36 giờ đi tàu Thống Nhất khám phá cảnh sắc, con người và những dải đất xinh đẹp của Việt Nam.
Không giống những chuyến leo núi ở Việt Nam, trekking đỉnh Pangarchulla trên dãy Himalaya là hành trình rất gian nan nhưng lại mang đến cho tôi đủ cung bậc cảm xúc.