Bỏ 22 triệu xuyên Việt bằng xe máy mừng sinh nhật tuổi 34, tại sao không?
Đánh dấu cột mốc tuổi 34 với hành trình xuyên Việt dài 34 ngày, anh Nguyễn Duy (Hà Nội) đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi được thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp, gặp gỡ những con người đáng mến dọc mảnh đất hình chữ S.
Chia sẻ về hành trình xuyên Việt đáng nhớ này, anh Duy cho biết: “Hành trình này đã được mình ấp ủ từ rất lâu, nhưng do tính chất công việc không cho phép nên mình vẫn mãi chưa thực hiện được. Cuối năm 2024, một người em thân thiết nửa đùa nửa thật rủ mình lên đường. Từ lúc ấy đến khi xuất phát, hai bọn mình lên kế hoạch và chuẩn bị đồ chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng”.
Ngày 31/1, anh Duy cùng bạn xuất phát từ Hà Nội, vượt qua 4000km, đi qua 37/63 tỉnh thành phố dọc mảnh đất hình chữ S và kết thúc hành trình tại TP.HCM vào ngày 5/3.
Suốt dọc hành trình, anh Duy hào hứng tham quan nhiều địa danh nổi tiếng, chinh phục cực Đông và cực Nam của Tổ quốc.

“Trong các nơi đi qua, Phú Quý là nơi để lại cho mình ấn tượng đặc biệt nhất. Mọi người rất thân thiện, gần gũi, nhiệt tình, đồ ăn lại ngon, rẻ, cảnh quan thiên nhiên thì không phải nói, đẹp không có từ ngữ nào tả được”, anh Duy hào hứng kể lại.

Khi đi qua các tỉnh miền Tây, anh Duy cùng bạn cũng được trải nghiệm rất nhiều nét đặc trưng, thú vị của bà con nơi đây như ngồi quán cà phê võng, đi qua hệ thống kênh rạch sông ngòi chằng chịt và chiêm ngưỡng các ngôi chùa cổ độc đáo của người Khmer.
Về đồ ăn, anh Duy cho biết mình đặc biệt thích món nem nướng Ninh Hòa, kế tiếp là món bún cá sứa ở Nha Trang. Nam du khách cũng gợi ý mọi người nếu có dịp ghé đến Đồng Tháp thì nhất định phải thử món trà sen chanh.

“Lúc di chuyển từ Đăk Lăk đến Đà Lạt, bọn mình gặp phải sự cố mất đồ. Mình đã vòng ngược lại 50km để tìm, hỏi người dân và người đi đường nhưng không được. Lúc đó trời đã muộn, vả lại còn cách Đà Lạt tận 150km nữa nên mình xác định mất và tiếp tục lên đường. Trời tối, không có đèn đường lại phải chạy qua rất nhiều đèo dốc không một bóng người bọn mình vừa lo, vừa đói, người cứ nôn nao, thấp thỏm. May mắn là mình và bạn đồng hành đã đến Đà Lạt an toàn”, anh Duy nói.

Hành trình vượt xuyên Việt của hai người bạn không hề suôn sẻ như dự định ban đầu. Trên đoạn đường từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, xe máy của anh Duy bị hỏng, phải dắt bộ nhiều cây số. Đến khi tới Măng Đen, họ lại gặp mưa lạnh đột ngột, phải lái xe trong sương mù suốt một quãng đường dài. Nhưng dù là thế họ vẫn vui vẻ và năng lượng suốt chặng đường dài, bởi với anh Duy và bạn, những sự cố này đều là những điều không thể tránh khi đi du lịch, không thể để nó làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng cũng như cả chuyến đi được.
Trước khi bắt đầu hành trình xuyên Việt, anh Duy và bạn cũng đã tham khảo kinh nghiệm của các phượt thủ đi trước. Ngoài đồ dùng cá nhân, anh chỉ mang một vài bộ quần áo mỏng, chủ yếu là đồ mùa hè cho tiện di chuyển. Đặc biệt, hành lý mang theo không thể thiếu sạc dự phòng, áo mưa bộ, các loại thuốc thông dụng, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân… Lịch trình các điểm đến cũng phải được bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng.

Anh Duy chia sẻ, tổng chi phí cho chuyến đi xuyên Việt hết khoảng 22 triệu đồng. Trong đó, tiền thuê khách sạn hơn 10 triệu đồng. Còn lại là chi phí ăn uống và vé tham quan các điểm du lịch.
“Nếu các bạn có ý định đi phượt dài ngày thì cần chuẩn bị thật kỹ về tinh thần và tiền bạc. Trước khi đi mình dự tính tiêu hết khoảng 500.000 đồng/ngày, ngoài ra còn có chi phí phát sinh như hỏng xe, vi phạm giao thông, tiền vé tham quan… Về tinh thần, hãy luôn vui vẻ, lạc quan, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất ngờ xảy đến”, anh Duy chia sẻ.
Sau chuyến hành trình xuyên Việt đầy đáng nhớ anh Duy đã lên kế hoạch chinh phục nốt các tỉnh phía Đông Bắc và cực Tây của Tổ quốc.
Xem thêm: Xuyên Việt bằng xe Lead, tại sao không?
Tin liên quan
Năm 2022, gần 1700 xe ô tô khắp mọi miền tổ quốc đã tham gia chương trình “Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam” tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP.Hải Phòng.
Việt Nam luôn mang đến cho du khách quốc tế những điều bất ngờ về ẩm thực. Lần này là món đặc sản - hột mít.
Chris Wallace là nhà văn và nhiếp ảnh gia đến từ New York. Ông đã từng có một khoảng thời gian ở Việt Nam và với ông đây là quãng thanh xuân tơi đẹp nhất. “Nghe có vẻ lạ, nhưng thanh xuân sống ở Việt Nam là điều tôi tự hào nhất trong đời mình", Chris Wallace chia sẻ.