Khám phá Dinh thự Vua Mèo – Ngôi nhà quyền quý và bí ẩn bậc nhất Hà Giang

Dinh thự Vua Mèo hay còn còn gọi là Dinh thự họ Vương là công trình cổ được xây dựng từ thế kỷ 19. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với nét kiến trúc độc đáo mà còn gắn liền với nhiều câu chuyện huyền bí.

Diệu Nguyễn Theo dõi

Dinh thự Vua Mèo ở đâu?

Dinh thự Vua Mèo (Dinh thự họ Vương) là một căn nhà cổ tọa lạc tại thung lũng Sà Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Công trình này được xây dựng trên quả đồi hình con rùa, xung quanh có núi bao bọc, cách trung tâm thành phố khoảng 125km và cách cao nguyên đá Đồng Văn chỉ 15km.

dinh-thu-vua-meo-o-dau-va-dinh-thu-vua-meo-co-gi-dac-sac-1-1649
Dinh thự Vua Mèo nằm tại thung lũng Sà Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn

Dinh thự cổ này là của ông Vương Chính Đức, sinh năm 1865, được người H’Mông gọi là Vàng Dúng Lùng. Vương Chính Đức từng tham gia vào tổ chức Hươu nai của người H’Mông để chống lại quân Cờ Đen (Trung Quốc). Trong quá trình chiến đấu, ông được người H’Mông suy tôn làm thủ lãnh, gọi là Vua H’Mông hay Vua Mèo. Cũng vì thế mà nơi ở của ông được người dân gọi là Dinh thự Vua Mèo.

Lịch sử xây dựng dinh thự Vua Mèo

Dinh thự Vua Mèo được xây dựng vào năm 1898, mãi đến năm 1907 là 9 năm sau mới hoàn thành. Quá trình xây dựng dinh thự tiêu tốn một khoảng tiền khổng lồ khoảng 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương với 150 tỷ VNĐ ngày nay.

Không phải ngẫu nhiên mà Vua Mèo cho xây dựng dinh thự tại thung lũng Sà Phìn. Năm 1890, khi có ý định xây dựng dinh thự, Vương Chính Đức đã cho người đi mời thầy địa lý người Hán tên Trương Chiếu từ Trung Quốc sang. Sau khi đi khắp đất Đồng Văn, Trương Chiếu mới chốt chọn Sà Phìn làm nơi dựng nhà cho họ Vương. Theo lời Trương Chiếu nói, ở thung lũng Sà Phìn nổi lên một quả đồi hình con rùa tượng trưng cho thần kim quy, xung quanh là núi non bao bọc. Nếu xây dựng dinh thự trên mảnh đất ấy thì họ Vương nhất định sẽ giàu sang phú quý đời đời.

dinh-thu-vua-meo-o-dau-va-dinh-thu-vua-meo-co-gi-dac-sac-2-1650
Dinh thự Vua Mèo được xây dựng vào năm 1898

Khi Trương Chiếu chốt chọn nơi xây dựng xong, Vương Chính Đức liền giao cho ông Hoàng – mưu sĩ người kinh gốc Nam Đinh và ông Cử Chúng Lù – người phụ trách đội quân H’Mông, nghiên cứu, phác họa tòa tòa dinh thự. Sau đó, họ Vương tiếp tục cho mời Tống Bách Giao, một người Hà ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sang thầu, thiết kế và thi công công trình. Vì thời ấy công cụ còn thô sơ nên công trình hoàn toàn được xây dựng bằng sức người.

Nhờ lịch sử lâu đời và giá trị văn hóa, năm 1993 sau gần 1 thế kỷ tồn tại, dinh thự Vua Mèo đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Khám phá dinh thự Vua Mèo

Nét kiến trúc độc đáo của Dinh thự Vua Mèo

Toàn bộ dinh thự Vua Mèo có diện tích gần 3.000m2, được xây dựng theo kiểu pháo đài phòng thủ, bao quanh bởi đường đá dày 60-70m. Trải qua hơn trăm năm tồn tại dinh thự vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo, hòa trộn bởi 3 nền văn hóa Mông, Pháp và Trung Quốc. Dù được xây trên khu đất rộng lớn nhưng Dinh thự Vua Mèo không hề to lớn, đồ sộ như nhiều người vẫn hình dung. Bởi toàn bộ dinh thự được cấu tạo từ những phân khu nhủ, mang nét giản dị, mộc mạc của nét kiến trúc dân gian, uyển chuyển, nhịp nhàng. Được thiết kế theo nguyên tắc trong thấp ngoài cao càng khiến cho tổng thể dinh thự Vua Mèo càng trở nên gần gũi với cảnh vật thiên nhiên xung quanh.

Công trình dinh thự họ Vương gồm 4 căn nhà ngang, 6 căn nhà dọc chia làm 3 khu vực tiền dình (dành cho lính canh và người hầu), trung dinh và hậu dinh (nơi ở và nơi làm việc của các thành viên trong gia tộc họ Vương) với 64 buồng nhỏ chia thành 2 tầng.

dinh-thu-vua-meo-o-dau-va-dinh-thu-vua-meo-co-gi-dac-sac-3-1650
Nét kiến trúc độc đáo, pha trộn giữa 3 nền văn hóa tại Dinh thự Vua Mèo

Trước cửa tiền dinh có 2 câu đối “Gia tích thiện hiền nhân xuất nhập. Môn phong lưu quý khách vãng lai” (Nhà quý hiền, người vào ra. Cửa phong lưu, khách lui tới). Sân giữa tiền dinh có tấm biển sơn son thiếp vàng với dòng chữ hán “Biên chính khả phong” (Chính quyền biên cương vững mạnh),do vua Khải Định nhà Nguyễn phong tặng.

Tường của dinh thự được xây bằng đá xanh, mái vách được làm bằng gỗ thông, còn phần nói thì làm từ đất nung. Lối dẫn vào nhà được xây bằng những phiến đá hoa cương, chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. Cho đến tận ngày nay, dinh thự Vua Mèo là một trong số ít những công trình đáp ứng tất cả yêu cầu về nơi ở, sinh hoạt, làm việc và là căn cứ phòng thủ khi có chiến sự xảy ra.

Nội thất đậm nét văn hóa trong dinh thự Vua Mèo

Tồn tại hơn 100 năm nay nhưng đa số nội thất, vật dụng gắn liền với Vua Mèo khi còn sống đều được lưu giữ, bảo quản tốt đến tận ngày nay. Duy chỉ có một số ghế và đồ gỗ được làm bằng thông đá đã được nhà nước thay đổi bằng gỗ lim và gỗ nghiến để không bị mai mọt, hư hỏng theo thời gian.

dinh-thu-vua-meo-o-dau-va-dinh-thu-vua-meo-co-gi-dac-sac-4-1651
Nội thất trong dinh thự Vua Mèo vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn

Bên trong dinh thự, các cấu kiện gỗ đều mang đậm bản sắc văn hóa địa phương với những chạm khắc hình hoa đào, hoa anh túc,… Trụ nhà cũng được chế tác sao cho giống nhất với quả cây thuốc phiện, loại cây đã nuôi sống, xây dựng nên cơ nghiệp của Vua Mèo ngày ấy.

Ngoài những nét văn hóa người Mông, trong dinh thự cũng có một số vật dụng bị ảnh hưởng bởi phương tây như bồn tắm sữa dê bằng đá, cửa sổ chớp kính bên cạnh lò sưởi hay lối ra vào cũng được làm bằng đá hoa cương kết nối bằng khung sắt mang đậm chất kiến trúc Pháp.

Những giai thoại bí ẩn xoay quanh dinh thự Vua Mèo

Không chỉ nổi tiếng với công trình kiến trúc độc đáo, những giai thoại bí ẩn xoay quanh dinh thự họ Vương cũng có sức hấp dẫn kỳ lạ với những du khách ghé đến.

dinh-thu-vua-meo-o-dau-va-dinh-thu-vua-meo-co-gi-dac-sac-5-1651
Hình ảnh gia đình Vua Mèo

Ngoài giai thoại về chuyện Vua Mèo cho người sang tận Trung Quốc để tìm thầy phong thủy xem đất để xây dựng dinh thự thì còn có một giai thoại bí ẩn liên quan đến Vua Mèo Vương Chí Sình (con trai Vương Chính Đức). Chuyện kể rằng, nhà họ Vương đời thứ 2 bị một thầy phong thủy người Hán yểm bùa suýt chút nữa thì không có người nối dõi tông đường, tuyệt tử tuyệt tôn. Một ngày nọ, Vương Chính Sình đang khỏe mạnh bỗng mắc chứng đau lưng, khiến việc vận động, đi lại hết sức khó khăn. Dù đã thử qua rất nhiều bài thuốc, được nhiều thần y thăm khám nhưng đều không khỏi.

Bỗng một hôm, ông thầy người Hán tới nhà chơi thì phán rằng hộ của cha ông đang chôn trên lưng rồng, có tội nên bị bề trên quở trách, gia đạo cũng vì thế mà không được bình yên. Tin lời, Vua Mèo đã cho người di dời mộ cha đến một địa điểm khác. Nhưng nào ngờ người Hán kia không hề có ý tốt, sử dụng lòng tin của Vương Chính Sình để yểm bùa, chơi xấu. Cũng vì thế mà những người vợ đầu tiên của Vua Mèo đều không thể sinh được con. Mãi đến khi Vương Chính Sình cao tuổi, lấy người vợ thứ 4 thì mới có được một người con trai duy nhất, đặt tên là Vương Duy Thọ.

Những lưu ý khi đến tham quan dinh thự Vua Mèo

Để có một chuyến tham quan dinh thự Vua Mèo tại Hà Giang thuận lợi, bạn hãy lưu ý một số điều sau:

dinh-thu-vua-meo-o-dau-va-dinh-thu-vua-meo-co-gi-dac-sac-6-1652
Dinh thự họ Vương là địa điểm check-in nổi tiếng tại Hà Giang
  • Không nên chạm vào hiện vật: Vì dinh thự Vua Mèo là di tích văn hóa thuộc quyền sở hữu của nhà nước nên khi đến tham quan bạn đừng nên sờ mó, động vào các hiện vật nhé.
  • Không gây ồn ào, náo loạn: Vì đây là khu di tích trang nghiêm, rất đông du khách ghé đến tham quan mỗi ngày nên việc cười nói quá to sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
  • Di chuyển cẩn thận trên đoạn đường đến dinh thự: Vì địa hình cao nguyên Đồng Văn khá dốc, có nhiều đoạn đường khúc khủy, quanh co. Nếu có ý định chạy xe máy đến dinh thự bạn nên kiểm tra xe trước khi xuất phát và chạy xe chậm qua những đoạn đường khó.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đây bạn sẽ có cho mình một chuyến du lịch Hà Giang, khám phá Dinh thự Vua Mèo thật trọn vẹn và ý nghĩa nhé!

Xem thêm: Thắng dền Hà Giang – Đặc sản "ăn chơi" nơi cao nguyên đá

Tin liên quan

Thắng dền Hà Giang không đơn thuần là một món ăn, nó còn là văn hóa ẩm thực, là tình người nồng hậu, dung dị nơi cao nguyên đá. Một món đặc sản để du khách ăn một lần là nhớ mãi không quên.

Thắng dền Hà Giang – Đặc sản 'ăn chơi' nơi cao nguyên đá
0 Bình luận

Lễ hội Cấp sắc là một trong những lễ nghi độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Dao ở Hà Giang. Đây được xem là lễ trưởng thành của những nam nhân trong bản làng, người đã qua cấp sắc sẽ được tham gia vào các việc hệ trọng của gia đình và cộng đồng.

Khám phá lễ hội Cấp sắc độc đáo của người Dao ở Hà Giang
0 Bình luận

Lễ hội cầu an bản mường hay còn gọi là Xên bản Xên mường là nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào người Thái. Nghi thức tâm linh này không chỉ mang đậm tính nhân văn mà còn thể hiện khát vọng về một cuộc sống an lành.

Xên bản, Xên mường – Lễ hội cầu an đặc sắc của đồng bào Thái tại Mường Lò, Yên Bái
0 Bình luận


Bài mới

Chàng trai khuyết tật chạy xe 3 bánh vượt 1.500km vào TP HCM xem diễu binh

Chia sẻ về hành trình của mình, chàng trai khuyết tật – Nguyễn Viết Quân, nói: “Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy những vùng đất thiêng liêng mà cha ông ta đã hy sinh máu xương để giữ lấy tự do. Tôi cũng muốn được thấy sự phát triển, hòa bình của đất nước mình, không qua màn hình mà qua đôi mắt và trái tim đầy cảm xúc”.

Hồng Anh
Hồng Anh 2 ngày trước
Trượt patin xuyên Việt: Từ phương tiện mưu sinh đến những cộc mốc đáng nhớ

Tôi đã sử dụng hơn 100 ngày trong quỹ thời gian của cuộc đời mình để thực hiện hành trình trượt patin xuyên Việt từ Cà Mau địa đầu Tổ quốc Hà Giang...

Mai Anh Nguyễn
Mai Anh Nguyễn 2 ngày trước
Chàng trai 23 tuổi đạp xe Phượng Hoàng của ông nội từ Thanh Hóa vào TP HCM với mong ước “tận mắt ngắm hòa bình rất đẹp”

Cùng với người bạn đồng hành – chiếc xe thồ của ông nội, tôi nhất định sẽ dừng bánh tại TP.HCM đúng ngày 30/4, tận mắt xem diễu binh, mừng 50 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hồng Anh
Hồng Anh 3 ngày trước
Chân dung Tiktoker đạp xe Thống Nhất từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh 30/4

Anh chàng Tiktoker Đào Quang Hà đang đạp xe Thống Nhất xuyên Việt từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh 30/4, mang theo ký ức về ông ngoại và thông điệp yêu nước, kết nối cộng đồng.

Ký ức Hà Giang sau một chuyến đi vô cùng ý nghĩa

"Khi đặt chân đến Hà Giang, mình không kìm nén được cảm xúc mà phải hét lên: Hà Giang đẹp đ.i.ê.n....".

Khách Tây và ký ức phượt khắp Việt Nam cách đây 31 năm: Cầm 1 triệu đồng ăn tiêu xả láng

Trong chuyến đi du lịch Việt Nam vào năm 1994, vị khách Tây này cầm 100 USD đổi sang tiền Việt và nhận về khoảng 1 triệu đồng. Số tiền này giúp anh chi tiêu xả láng.

Hành trình đi tìm “thần mặt trời” tại Cực Đông Tổ quốc

Niềm sung sướng chiến thắng bản thân chảy rần rần trên mặt cùng ánh bình minh ấm áp chồm qua vạn con sóng bạc tới đây. Đó là một sự tưởng thưởng khiến tâm-thân-ý ngập tràn trong cảm xúc hạnh phúc.

9X Hà Nội lái VinFast VF3 đưa vợ con thực hiện ước mơ xuyên Việt

30 ngày rong ruổi trên con ô tô điện VinFast VF3 màu vàng với gần 8.000km, tiêu tốn 60 triệu đồng là những con số “khủng” mà 9X Hà Nội đã làm để thực hiện giấc mơ xuyên Việt, chinh phục 4 cực cùng vợ con.

70 ngày vừa xuyên Việt vừa pha chế cocktail 

70 ngày xuyên Việt là hành trình siêu đáng nhớ với vợ chồng anh Cường - chị Trân. Bởi, họ không chỉ được khám phá vùng đất mới mà còn có cơ hội tìm hiểu nguyên liệu, sáng tạo ra nhiều loại cocktail mới. 

Ngôi làng kỳ lạ bậc nhất Việt Nam: ăn chung, dùng đồ chung, tiền kiếm được cho vào quỹ chung

Tôi không thể tin có một ngôi làng kỳ lạ như thế tồn tại giữa thế kỷ 21 cho tới khi trực tiếp ghé thăm làng Thái Hải, được đi tham quan và nghe những câu chuyện thú vị về nơi này.

Phượt Hà Giang 4 ngày 3 đêm: Chuyến đi ý nghĩa nhất đời vì phía sau tay lái là người đồng hành U70

"Ngày nhỏ mẹ chở mình đi chơi, bây giờ mình lớn mình chở mẹ" - đó là tâm sự của Mạnh Trường sau chuyến đi phượt Hà Giang cùng người đồng hành U70 - chính là người mẹ thân yêu của anh.

Sa Pa – Vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn!

Bạn có nghĩ rằng, một vùng đất có thể nuôi dưỡng một tâm hồn không? Câu trả lời của tôi là: có đó! Như cái cách mà Sapa đã nuôi dưỡng tâm hồn của tôi vậy.

Chạm Hà Giang đúng mùa gieo ngô giữa đá tai mèo

Trên những triền đá lởm chởm của cao nguyên đá Hà Giang, những bàn tay lao động của đồng bào Mông vẫn đang miệt mài gieo mầm sự sống từ năm này qua năm khác, mùa nối mùa...

Bỏ 22 triệu xuyên Việt bằng xe máy mừng sinh nhật tuổi 34, tại sao không?

Đánh dấu cột mốc tuổi 34 với hành trình xuyên Việt dài 34 ngày, anh Nguyễn Duy (Hà Nội) đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi được thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp, gặp gỡ những con người đáng mến dọc mảnh đất hình chữ S.

Lang thang một tuần ở Huế

Thêm một lần nữa trở lại Huế, tôi quyết định băng qua đèo Hải Vân thêm lần nữa, để chạm đến cây cầu đã mong chờ bấy lâu...

3 ngày 2 đêm ở Cao Bằng - chuyến đi của người ít tiền

Có những chuyến đi phải để vui, không phải để chụp hình mà là để bước ra khỏi vùng an toàn, rời xa phố xá ồn ào... để tìm về nơi có núi rừng, có thác đổ rì rào, để mình lắng nghe chính mình.

Đề xuất