Mê mẩn vẻ đẹp của hoa cúc dại trên núi Sa Mu
Trên đỉnh Sa Mu cao hơn 2.700m (Tà Xùa, Sơn La), hoa cúc dại trắng nhụy vàng đang độ nở rộ, hòa cùng nhiều loài hoa dại và dương xỉ tạo nên khung cảnh hoang sơ, bình yên đến lạ.
Mới đây, tác giả Nguyễn Trọng Cung đã "trình làng" bộ ảnh đẹp mê mẩn trên đỉnh Sa Mu với chủ thể chính là loài hoa cúc dại.

Theo tác giả, hoa cúc dại thường nở thành cụm nhỏ, khẽ lay theo gió núi trông vô cùng nên thơ.


Từ tháng 9 đến tháng 11, khi lá rừng chuyển màu, rêu phủ dày và sương giăng kín lối, hoa cúc dại cũng bước vào mùa nở rộ nhất.

Trong ánh sáng mờ sương, sắc trắng của hoa nổi bật giữa nền xanh thẫm của rừng Sa Mu.

Trên triền núi, hoa cúc dại mọc xen giữa cỏ và đá, nhỏ bé nhưng nổi bật với sắc trắng tinh khôi.

Sương sớm trên đỉnh Sa Mu bao phủ khu rừng nguyên sinh và những vạt hoa dại trắng ven triền dốc.

Giữa không gian ẩm ướt và trầm mặc, nhiều loài hoa dại khác cũng bung nở, khiến mỗi bước chân như lạc vào một khu vườn tự nhiên.

Du khách không nên leo núi Sa Mu vào mùa mưa, bão do đường dốc trơn, nhiều đoạn bùn lầy, dễ xảy ra sạt lở và trơn trượt.
(Ảnh: Nguyễn Trọng Cung)
Xem thêm: TOP 25 địa điểm nhất định phải đi trước khi lấy chồng
Tin liên quan
Nằm ẩn mình giữa triền núi hùng vĩ của Tà Xùa, khu rừng nguyên sinh Sa Mu hiện ra như một chốn cổ tích khiến ai cũng bị mê hoặc.
Tà Xùa mùa hè khá vắng vẻ nhưng lại là nơi trốn nắng lý tưởng. Nếu may mắn, đi vào mùa này vẫn có thể săn được mây.
Thông thường du khách hay đến Tà Xua săn mây vào tầm tháng 9 - 10. Nhưng thật sự, Tà Xùa những ngày mùa hè mới là cực phẩm: cây cối, đồi núi xanh mướt; vắng khách, không khí trong lành.