Hội lương 5 triệu vẫn có thể mạnh dạn "manifest" 2N1Đ ở Tà Xùa
Thông thường du khách hay đến Tà Xua săn mây vào tầm tháng 9 - 10. Nhưng thật sự, Tà Xùa những ngày mùa hè mới là cực phẩm: cây cối, đồi núi xanh mướt; vắng khách, không khí trong lành.
Vì là một chuyến đi một mình và cũng quyết định khá nhanh nhưng đã từng đi Tà Xùa một lần rồi nên mình cũng dám đi luôn. Dưới đây là lịch trình Tà Xùa 2N1Đ đầy thư thái của mình ở Tà Xùa, các bạn có thể lưu lại để tham khảo nhé!
9h30, mình đón xe từ BigC Thăng Long (Hà Nội) và dự kiến đến Tà Xùa vào 2h sáng. Đến nơi mình nghỉ tại nhà nghỉ của xe.
NGÀY 1 | SỐNG LƯNG KHỦNG LONG - KHE CẢI - THẢO NGUYÊN
5h00: Mình xuất phát đi sống lưng khủng long (Đồ mình mang theo được bạn Vanh hỗ trợ gửi tại homestay). Chủ yếu là đi săn mây ở đây nhưng tiếc là không may lắm nên không có mây. Bù lại thì bát mì “view triệu đô” rất là hợp lý nha.
8h30: Trở về và ghé qua Khe Cải vì cũng có mấy view khá là xinh xinh thơ thơ ở đây. Mình có được gợi ý là lên đỉnh gió lúc về nhưng muốn ghé qua khe cải vì trước mình không có thời gian qua.

10h30: Vào cafe H’mong thưởng thức cốc matcha sữa béo ngậy và nghe nhạc chill chill. Anh chị nhân viên rất là thân thiện. Mình đi vào giữa tuần nên quán không đông khách lắm, anh chị chủ động nói chuyện và cũng gợi ý cho mình mấy quán ăn và địa điểm mới.
11h30: Mình ăn cơm tại nhà hàng A Phủ, mình ăn cơm suất giá cũng ổn mà quá nhiều đồ ăn nên không ăn hết nha.
12h30: Mình được liên hệ là có thể check in phòng sớm hơn nên mình di chuyển về.

Mình đặt phòng tại Păng Nhù Home's. Phòng mình ở 180 độ là kính nên view rất tuyệt nha. Phòng có thể ở từ 4 - 8 người vô tư với trang thiết bị đầy đủ điều hòa, nóng lạnh và những đồ vệ sinh cơ bản. Đặc biệt nhất chắc là đèn sưởi trong WC. Quá là tinh tế luôn vì sáng sớm trời khá lạnh. Vị trí của homestay thì nằm nay trung tâm nên đi lại, ăn uống, cafe vô cùng tiện lợi. Sau đó mình có nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc cá nhân.
14h30: Mình bắt đầu hành trình tham quan thảo nguyên Tà Xùa - mỏm cá heo - cây cô đơn
Mình xuất phát cùng các anh chị quán cafe H'Mông vì buổi chiều mọi người cũng đi thảo nguyên chụp ảnh (lúc mình đi trời rất nắng). Và ghé qua thảo nguyên thì không thể không đến quán cafe Hiên nhé (mình gợi ý các bạn thưởng thức trà sữa kem trứng).
Thông qua những người quen biết, mình tìm được người giúp mình ghi lại bộ ảnh để tham gia cuộc thi "Vi vu Tà Xùa". Bộ ảnh xanh mướt luôn, dù trời nắng cháy nhưng cũng chụp hơn tiếng ở thảo nguyên, thợ ảnh có tâm nhất quả đất ạ. Sau đó có ghé qua Mỏm cá heo và cây cô đơn (mình chỉ ghé qua cho đủ thôi chứ trước mình có đi rồi).

16h30: Bọn mình xuất phát về trung tâm để đợi ngắm hoàng hôn. Mình có về phòng nghỉ ngơi và thay đồ chút do là mùa hè nên hoàng hôn khá muộn hình như khoảng 18h30 mới có hoàng hôn.
Đầu tiên mình chọn ngồi ở Hiên trên Đỉnh gió để chụp mấy chiếc ảnh với cây táo mèo trông khá thơ và mãi mới có chỗ nha.
Sau đó đi bộ qua Mị ơi để ngắm hoàng hôn vì bên này có view rộng và thoáng hơn, thấy ai cũng có ảnh ở đây á.
Cuối cùng, mình ngồi ăn chút lạp xưởng và thịt trâu gác bên ở quán bên cạnh Mị ơi (Vì ngon nên mình mua mỗi thứ một cân mang về.
19h30: Trở về phòng tắm giặt và di chuyển ra cf Hmong chơi với các anh chị nhân viên, sau đó có “giao lưu văn nghệ” với mọi người. Ai hỏi sao không ăn tối thì mình uống 3 cốc nước cho một buổi chiều và cũng ăn nhẹ nên mình bỏ qua bữa tối (Có mua mì ly phòng trường hợp đêm đói, nhưng không, về mình skincare xong ngủ luôn rồi, khá mệt hic).
NGÀY 2: LƯNG CHỪNG ĐỒI - XÍM VÀNG - THÁC XÍM VÀNG - BẢN SỒNG CHỐNG
Theo kế hoạch mình sẽ dậy lúc 5h để đi săn mây nhưng đêm và sáng trời mưa to nên phải đến 8h sáng mình mới ra khỏi phòng, ăn bát bún bò ở ngay trung tâm.
8h30: Bạn Vanh Vanh có cập nhật cho mình là trên Lưng chừng đồi đang rất nhiều mây. Nên mình đã di chuyển lên đó ngay và tuyệt nhất chính là thực sự rất nhiều mây, ai ngờ săn mây mùa đông thì xịt mà săn mây giữa mùa hè lại quá trời mây vậy cơ chứ =))) Ở đây mình có gọi một cốc cacao nóng (Buổi sáng rất lạnh nhé) sau đó chụp rất nhiều ảnh).
9h00: Xím Vàng - Bản sồng chống.
Mình di chuyển đi Xím Vàng nhưng hơi xu xíu là do trời mưa nên đường xuống ruộng bậc thang và cây mâm xôi khá khó khăn. Mình còn bị lạc đường nha mọi người nhưng cũng quay được vài cạnh xinh iu sau đó mình mua ít đồ ra thác Xím Vàng chụp ảnh. Mình đi qua bản Sồng Chống nên cũng dừng lại chụp ảnh kỉ niệm.

10h45: Di chuyển về trung tâm ăn trưa và cần 30p để về trung tâm.
11h15: Mình chọn nhà hàng H'Mông vì nghe nói ở đây có món lẩu cá tầm ngon nhất Tà Xùa =)) Nhưng ngon thật nha.
12h30: Trở về phòng xách đồ đi về. Mình đặt về khứ hồi nên nhà xe có liên hệ trước cho mình từ sáng và thông báo 13h00xe sẽ xuất phát từ cổng chào Tà Xùa.
18h00: Xe trả khách tại BigC Thăng Long và tui kết thúc chuyến đi rùi.
MỘT VÀO ĐIỀU NHO NHỎ KHÁC
Dù là mùa hè nhưng các bạn hãy chuẩn bị 1-2 chiếc áo khoác vì buổi sáng và tối ở đây vẫn rất lạnh. Mang thêm chiếc ô nữ vì đã nắng là nắng vỡ đầu.
Tại Xím Vàng sẽ có 2 điểm check in ruộng bậc thang chứ không có địa điểm thứ 3 nha, mọi người nên đến địa điểm thứ 2 để check in luôn chứ đừng như mình mải kiếm chỗ như các bạn share trên group mà nghĩ có cái thứ 3.

Book tour của bạn Vanh Vanh là đi đến đâu cũng có voucher giảm giá và có khi còn được mời nước luôn. Có cập nhật tình hình chi tiết mưa - nắng - gió và địa điểm cho mình nè.
Vậy là mình săn mây thành công và có một chuyến đi đáng nhớ. hẹn Tà Xùa vào một ngày mùa đông!
(Cám ơn chia sẻ của bạn Trần Vân Anh)
Xem thêm: Thực hư thông tin Đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) chính thức đổi tên thành Đỉnh Phu Sa Phìn (Sơn La)?
Tin liên quan
Tà Xùa nổi tiếng với biển mây tuyệt đẹp, thu hút những người thích khám phá đặt chân đến. Thế nhưng, với 5 ngày ở Tà Xùa liệu có chán không?
Tà Xùa là điểm săn mây tuyệt đẹp dành cho các tín đồ mê xê dịch. Thế nhưng, để có chuyến đi trọn vẹn, bạn nhất định phải bỏ túi 4 điều dưới đây.
Miễn là chưa "xuất giá", các cô gái nhất định phải khám phá bằng hết những thiên đường cực xinh này nhé!