Về Huế 3 ngày "detox" tâm trí
Nếu quá mệt mỏi với áp lực cuộc sống hãy dành 3 ngày về Huế "detox" tâm trí. Huế dịu dàng, Huế mơ mộng và huế chắc chắn là nơi chữa lành lý tưởng.
Hồi tháng 4/2025, mình và mẹ đã có một chuyến "detox" tâm trí tại Huế. Mẹ con mình đi Huế vào tháng 4 nên thời tiết rất dễ dịu. Thêm nữa, tháng 4 vào mùa hoa nở, Huế đẹp.
Đây là lần thứ 2 mình đi Huế còn mẹ mình thì là lần đầu tiên. Nhưng cả 2 mẹ con mình đều có điểm chung là rất thích đi Huế.
Nếu bạn muốn tham khảo lịch trình đi Huế 3 ngày của mẹ con mình thì đừng bỏ qua bài viết này nhé:
3 ngày ở Huế, mẹ con mình đã tham quan những địa điểm nào?
Ngày 1 ở Huế
Mẹ con mình dậy từ 6h sáng để sang bún bò mệ Kéo thưởng thức đặc sản của Huế. Sau đó di chuyển đi tham quan lăng Minh Mạng. Ở đây khuôn viên rộng, nhiều cảnh đẹp nên mình và mẹ dành cả buổi sáng ở đây để tham quan và chụp ảnh.
Mẹ con mình di chuyển về nghỉ ngơi chiều thì tiếp tục di chuyển đến tham quan lăng Khải Định. Lăng có kiến trúc đẹp nhưng khuôn viên không được rộng lắm.
Sau khi ở lăng Khải Định về, mẹ con mình di chuyển đến chùa Thiên Mụ. Ở đây có khá nhiều hoạt động, mọi người nên đi sớm để đón hoàng hôn, chụp ảnh, ăn tào phớ. Chụp ảnh trong khuôn viên chùa rất đẹp nhé, vừa lúc mình đi đang vào mùa hoa nở.
Đến tối, mẹ con mình di chuyển về quán cơm Chạn để thưởng thức các món cơm quê. Nhìn chung, đồ ăn ở Chạn vừa vặn, ngon và hợp khẩu vị của hai mẹ con mình. Quán ăn này cũng được các "review" rất nhiều trên các hội nhóm du lịch Huế.
Tiếp đến mình đưa mẹ đi thuê đồ Nhật Bình. Chỗ mình thuê đồ có làm tóc miễn phí. Trước mình từng thuê đồ ở một chỗ khác nhưng không được làm tóc như ở đây.
Ngày thứ 2 ở Huế
Sáng ngày thứ 2 ở Huế, mẹ con mình thẳng tiến đến Đại Nội. Nơi đây rộng, đẹp nhưng đi hơi mệt một chút. Mẹ con mình đã tham quan, chụp ảnh ở trong Đại Nội từ sáng đến 14h mới về.

Vì buổi sáng hoạt động khá nhiều ở trong Đại Nội nên buổi chiều mẹ con mình ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu cả.
Đến tối, mẹ con mình di chuyển đi ăn uống và đi dạo ở cầu Trường Tiền. Mẹ mình rất thích không khí trong lành ở khu vực này.
Ngày thứ 3 ở Huế
Sáng này cuối cùng ở Huế, mẹ con mình bắt xe đi tham quan cung An Định. Khuôn viên nơi đây tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Mọi người phải đứng xếp hàng để chụp cầu thang signature mà không chen được.
Buổi chiều, mẹ con mình đi ăn chè Hẻm. Sau đó di chuyển đến chợ Đông Ba để mua quà cáp cho người thân và lên đường về Hà Nội.
Mẹ con mình đã di chuyển đến Huế như thế nào?
Trong chuyến đi Huế 3 ngày lần này, mẹ con mình lựa chọn di chuyển bằng cả ca khúc giường nằm và máy bay:
Chiều đi, mẹ con mình chọn đường bay từ Hà Nội - Huế với chi phí 3.500.000 đồng/2 người.

Chiều về, mẹ con mình chọn đi xe khách giường nằm từ Huế - Hà Nội với chi phí 800.000 đồng/2 người.
Ở Huế, mẹ con mình đã ăn uống những gì?
Ngoài cơm Chạn là quán ăn mà hầu hết các gia đình đến Huế du lịch đều đến ăn thì mẹ con mình còn đi thưởng thức một vài món khác như:
- Chè Huế: Rất nên thưởng thức nhé, vì vừa ngon mà không quá nhiều.
- Bánh khoái, bánh ép: Ngon, rẻ nhé mọi người.
- Vịt lộn um bầu: Ngon, rẻ, rất đáng để thưởng thức một lần.
- Bún bò Huế: Siêu ngon, sáng nào cũng có thể ăn được.

Ở Huế có rất nhiều món ăn ngon, hợp khẩu vị của hai mẹ con mình. Mình thấy chuyến đi 3 ngày là có thể thưởng thức được "sương sương" đặc sản Huế rồi.
Tóm lại:
Với chuyến đi Huế 3 ngày, mẹ con mình đã tiêu hết 8 triệu. Chi phí này đã bao gồm tất cả ăn uống, lưu trú, xe cô, vé dịch vụ... Đây là mức chi tiêu hợp lý, bởi vì Huế rất rẻ các bạn ơi.
Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa mẹ đi Huế một lần nhé!
Tin liên quan
TP Huế có thêm 2 di sản phi vật thể quốc gia là Di sản "Tri thức dân gian về Bún bò Huế" và Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Cờ Tu. Trong đó, bún bò Huế thực sự là "điểm chạm cảm xúc" văn hóa ẩm thực đặc biệt và tinh thế của vùng đất cố đô.
3 lưu ý dưới đây được Hà Mốc đúc rút sau khi lên lịch trình cho chuyến đi Huế. Nếu bạn đang cần hãy lưu lại ngay nhé!
Để tối ưu chi phí du lịch Huế, xin gửi đến các bạn gợi ý về 7 homestay giá dưới 1 triệu đồng nhưng sở hữu không gian rất ổn.