Bán tài sản, đạp xe 20.000 km từ Tây Ban Nha đến Việt Nam vì hành trình nhân ái
Bán ôtô, tài sản cá nhân và đạp xe xuyên gần 20 quốc gia, người đàn ông Tây Ban Nha 53 tuổi đã đến Đà Nẵng đúng dịp Giáng sinh, khép lại hành trình 20.000 km mang theo thông điệp nhân ái và chống ung thư.
Sáng 25/12, ông Marino Izquierdo (53 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) đặt chân đến Đà Nẵng, hoàn thành chuyến đạp xe kéo dài 10 tháng, vượt hơn 20.000 km qua gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông khởi hành từ quê nhà ngày 7/2, đi qua Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc… trước khi đến Việt Nam.
Để có kinh phí cho hành trình, Marino bán ôtô và nhiều tài sản cá nhân, đồng thời nhận sự hỗ trợ từ bạn bè. Với ông, chuyến đi không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình gây quỹ, nâng cao nhận thức về ung thư – căn bệnh đã cướp đi sinh mạng người cha ông cách đây 16 năm.
Đến Đà Nẵng, Marino quyết định trao tặng chiếc xe đạp gắn bó suốt hành trình cho một tổ chức từ thiện địa phương để đấu giá gây quỹ hỗ trợ cộng đồng. Ông cũng chọn Việt Nam làm điểm dừng cuối thay vì tiếp tục sang Lào và Campuchia như kế hoạch ban đầu.
Trong thời gian ở Việt Nam, Marino tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, gặp gỡ những gia đình chịu mất mát vì ung thư và bày tỏ sự xúc động trước lòng mến khách của người dân. Ông cho biết những hành động tử tế giản dị trên đường đi đã khiến Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt trong hành trình đời mình.
Sau khi hoàn thành vai trò đại sứ nhân đạo, Marino dự định dành thêm thời gian khám phá Việt Nam trước khi trở về nước và khẳng định chắc chắn sẽ quay lại trong tương lai.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Chân dung chàng trai Việt đi 100 nước trong 2 năm, lập kỷ lục Guinness
Tin liên quan
Ở tuổi 30, Vaishali Gauba – một phụ nữ gốc Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ – bất ngờ nhận ra rằng du lịch không còn đơn thuần là hành trình khẳng định sự độc lập. Chuyến đi một mình đến Việt Nam đã trở thành bước ngoặt, khiến cô thay đổi cách cảm nhận về những chuyến xê dịch từng gắn bó suốt tuổi trẻ.
Du lịch Việt Nam đã mang đến cho du khách 2 trải nghiệm đối lập, từ nhịp sống đô thị sôi động đến miền sông nước chậm rãi.
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị Bryanne Salazar quyết định một mình du lịch Việt Nam và Thái Lan. Chuyến đi mang đến cho c nhiều điều thú vị.














