Hành trình 17 tiếng giữa băng giá của nữ du khách Việt tới ngôi làng lạnh tới -53°C
Vượt 17 tiếng di chuyển, nữ du khách Việt tới làng Bắc Hồng – nơi mùa đông có thể xuống -53°C, gần như tách biệt với du lịch đại trà.
Sau gần một tháng rong ruổi ở Hắc Long Giang – vùng đất được xem là “cực lạnh” của Trung Quốc, Nguyễn Hoàng Nga (Nga Lúa, Hà Nội), nhà sáng tạo nội dung du lịch, đã ghi dấu ấn đặc biệt với chuyến ghé thăm làng Bắc Hồng, một điểm đến hiếm hoi còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, ít dấu chân du khách.
Trong suốt 28 ngày khám phá, Hoàng Nga phải đối mặt với nền nhiệt thường xuyên dao động từ -30 đến -35°C. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại nằm ở Bắc Hồng – ngôi làng thuộc thành phố Mạc Hà, nơi mùa đông có thể chạm ngưỡng -53°C, bao phủ bởi tuyết trắng và gần như tách biệt khỏi nhịp sống du lịch ồn ào.
Để tới đây, Nga di chuyển hơn 17 tiếng tàu hỏa từ Cáp Nhĩ Tân đến Mạc Hà, sau đó tiếp tục lắc lư thêm 2 tiếng bằng ô tô. Chuyến tàu dài xuyên qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng nên những giờ đầu vô cùng đông đúc, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh băng giá bên ngoài cửa sổ. “Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa nhưng trong tàu lại nóng, bí và ngột ngạt, khiến cả đoàn phải cởi bớt từng lớp áo giữ nhiệt”, Nga nhớ lại.
Đặt chân tới Bắc Hồng khi hoàng hôn buông xuống, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Ánh chiều vàng cam phủ lên những mái nhà nhỏ giữa biển tuyết, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng hiếm có. Nga lưu trú trong một căn nhà gỗ của người dân bản địa, sưởi ấm hoàn toàn bằng củi, không máy sưởi điện, giữa một ngôi làng nơi phương tiện di chuyển phổ biến nhất là xe ngựa.
Cái lạnh ở Bắc Hồng được nữ du khách mô tả là “đau buốt đến tận xương”, chỉ cần tháo găng tay vài chục giây là tay đã tê cứng. Đây cũng là nơi Nga tận mắt chứng kiến hiện tượng nước sôi vừa hất lên không trung đã lập tức hóa thành băng tuyết.
Dù khắc nghiệt, Bắc Hồng lại mang đến cảm giác yên bình đặc biệt. Không đông đúc, không thương mại hóa, chỉ có rừng cây phủ tuyết, tiếng vó ngựa vang lên trên con đường trắng xóa và sự thân thiện của người dân địa phương. “Sau những ngày ở các điểm du lịch nhộn nhịp, nơi này giống như một trạm ‘sạc năng lượng’ đúng nghĩa”, Nga chia sẻ.
Hiện tại, làng vẫn có một số hoạt động phục vụ du khách như trượt tuyết, xe địa hình với chi phí khá dễ chịu. Tuy nhiên, sinh hoạt và ăn uống không hề rẻ, đặc biệt là thực phẩm tươi sống giữa mùa đông băng giá.
Theo Hoàng Nga, Bắc Hồng không dành cho số đông, mà phù hợp với những ai yêu thiên nhiên nguyên bản và muốn sống chậm cùng đời sống bản địa giữa vùng đất lạnh nhất nhì châu Á.
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Khách Tây kể chuyện “phải lòng” Phú QuốcKhách Tây kể chuyện “phải lòng” Phú Quốc
Tin liên quan
3 ngày đặt chân tới Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, nhiếp ảnh gia Việt choáng ngợp trước băng trôi khổng lồ, cá voi lưng gù và hiện tượng mặt trời vẫn sáng rực lúc nửa đêm.
Không internet, không điện, không du lịch đại trà, một du khách Việt nhiều lần quay lại New Guinea để sống giữa thiên nhiên hoang sơ, tự săn bắt hải sản và sinh hoạt cùng cộng đồng bản địa.
Sau gần ba tuần du lịch xuyên Việt, du khách Mỹ Gentry Hale thừa nhận đã mắc những sai lầm phổ biến mà theo cô hoàn toàn có thể tránh được nếu chuẩn bị kỹ hơn trước chuyến đi.














