Không phải AI, đây là ảnh đàn vịt 3000 con trắng như bông tuyết tại Tây Ninh
Từ trên cao, đàn vịt hàng nghìn con trắng xóa như bông tuyết quây quanh ông Hải tìm thức ăn khiến nhiều người ngỡ là ảnh AI. Thực tế, đây là khoảnh khắc hoàn toàn có thật.
Dù đã nhiều lần đến Tây Ninh để sáng tác, chuyến đi ngày 15/12 vừa qua vẫn mang đến cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (TP.HCM) những cảm xúc rất khác. Tạm rời nhịp sống sôi động của đô thị, anh tìm về khu vực cây lòng mứt cô đơn, xã Ninh Thạch, cách núi Bà Đen khoảng 6km – nơi thời gian qua thu hút nhiều bạn trẻ đến cắm trại, dã ngoại, thả diều.
Tại đây, điều khiến anh Khoa đặc biệt chú ý không phải cảnh quan quen thuộc, mà là đàn vịt trắng muốt với số lượng lên tới hàng nghìn con đang được chăn thả giữa bãi đất trống, cạnh hồ nước trong xanh. Theo ông Trần Thanh Hải – người gắn bó với nghề nuôi vịt hơn 30 năm – đây là đàn vịt Bắc Kinh nuôi để đẻ trứng, phục vụ thị trường Tết. Vịt được nuôi cố định tại chỗ, mỗi lứa khoảng hơn 3 tháng, trọng lượng khi trưởng thành đạt khoảng 3kg/con.
Để tiện chăm sóc, ông Hải dựng chòi ăn ở và canh giữ ngay tại khu vực chăn thả. Sau mỗi cữ ăn, đàn vịt lại ùa xuống hồ bơi lội, khiến bộ lông con nào cũng trắng phau như bông tuyết. Chính sự chuyển động liên tục ấy đã gợi cho anh Khoa ý tưởng ghi lại những khoảnh khắc độc đáo bằng flycam.
Nhiếp ảnh gia cho biết, để tạo hiệu ứng đàn vịt chuyển động như xoáy tuyết, anh phải gắn filter vào flycam và kiên nhẫn chờ đợi. Phải đến ngày thứ ba, anh mới bắt trọn được khoảnh khắc ưng ý. Dưới ánh hoàng hôn, đàn vịt trắng xóa nổi bật với những chiếc mỏ cam đều tăm tắp, phía xa là hồ nước phẳng lặng và núi Bà Đen ẩn hiện, tạo nên khung cảnh nên thơ khiến nhiều người lầm tưởng là ảnh do AI tạo ra.
Theo anh Khoa, chính sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, chuyển động tự nhiên của đàn vịt và bối cảnh núi non đã làm nên sức hút đặc biệt cho bộ ảnh. Ông Hải cũng cho biết, du khách có thể đến chụp ảnh miễn phí nhưng cần xin phép và tuân thủ hướng dẫn. Thời điểm đẹp nhất để ghi hình là sáng sớm hoặc chiều muộn, trùng với giờ cho vịt ăn.
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Có một Đà Lạt rất bình yên dưới ống kính nhiếp ảnh gia Huy Tưởng
Tin liên quan
Ở tuổi 30, Vaishali Gauba – một phụ nữ gốc Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ – bất ngờ nhận ra rằng du lịch không còn đơn thuần là hành trình khẳng định sự độc lập. Chuyến đi một mình đến Việt Nam đã trở thành bước ngoặt, khiến cô thay đổi cách cảm nhận về những chuyến xê dịch từng gắn bó suốt tuổi trẻ.
Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình gây ấn tượng với kiến trúc Gothic cổ kính, không gian chiêm niệm yên bình, được ví như “trời Âu thu nhỏ” giữa núi rừng.
SCMP nhận định bảng xếp hạng “100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới” gây tranh cãi vì việc ẩm thực Mỹ đứng trên Việt Nam và Hàn Quốc.
Sở hữu chiều cao 100 m và kỷ lục bảo tháp cao nhất châu Á, Tháp Báo Thiên trở thành điểm đến đặc biệt khi là nơi an vị xá lợi Đức Phật Thích Ca, được cung thỉnh từ Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar.
















