Có một Đà Lạt rất bình yên dưới ống kính nhiếp ảnh gia Huy Tưởng
Cuối thu đầu đông, Đà Lạt khoác lên mình vẻ đẹp khác lạ, khi bình minh và hoàng hôn nhuộm sắc vàng trên những con đường uốn lượn, mặt hồ lặng yên. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Huy Tưởng, từng góc nhỏ nơi đây đều toát lên vẻ thanh bình, nhẹ nhàng.
Phố núi mùa thu đông
Nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng từ Quảng Bình vào TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng lập nghiệp năm 2019. Bộ ảnh "Đà Lạt trong mắt kẻ si tình" đều được anh góp nhặt từ cuộc sống của một người đã sống khá lâu ở thành phố này và của người Đà Lạt.
Mỗi mùa, Đà Lạt lại khoác lên một vẻ đẹp riêng, nhưng mùa thu đông như đưa Đà Lạt trở về đúng "bản ngã", nét buồn man mác lẫn trong tiết trời se lạnh, nhưng không phủ gam màu lạnh. Mặt hồ lúc hoàng hôn óng ánh như tráng gương, rừng thông đổi màu hơi sẫm, đồi cỏ hồng lại rực sắc.
Mùa này, buổi sáng trời trong vắt, lẫn chút sương mỏng, buổi chiều lạnh dần, gió mang theo mùi thông ẩm, đến tối nhiệt độ xuống thấp, phố núi chìm vào ánh đèn và sương giăng.
Năm nay, tháng 9-11 là thời điểm không dễ dàng với Đà Lạt, khi trời còn mưa, các tuyến đèo sạt lở, khách du lịch thưa thớt. Sang tháng 12, trời hửng nắng đều, nhịp sống và du lịch dần khởi sắc, thành phố lại mong chờ một mùa rộn khách sắp bắt đầu.
Theo nhiếp ảnh gia, đến Đà Lạt mùa này, du khách sẽ cảm nhận nhịp sống chậm, trầm và ấm của người dân.
Nắng rót vàng những con đường
Ngoài hồ Tuyền Lâm, suối Tía, đồi chè Cầu Đất, đồi Ngô Quyền, đồi uyên ương..., du khách có thể ngắm một Đà Lạt rất khác vào lúc bình minh qua những con đường. Trong không gian nhá nhem, nền trời còn tím tối, vài tiểu thương đã rục rịch dọn hàng, tiếng chuyển hàng nhộn nhịp từ những xe tải bỏ mối rau, củ, quả.
Người dân cũng bắt đầu tập thể dục dọc hồ Xuân Hương, thong dong đạp xe, thả bộ với dáng vẻ co ro trên con đường uốn lượn, còn khách du lịch lác đác ở những góc phố.
Trời sáng hẳn là lúc sương dần tan, tia nắng đầu ngày le lói sau những tán thông. Cảnh bình minh không quá rực rỡ, nhưng gam màu vàng dịu buổi sáng lại mang đến cảm giác bình yên khó tả.
"Trong mắt tôi, Đà Lạt luôn mộng mơ và có chút cũ kĩ. Chính nhịp sống bình dị xung quanh là điều đẹp đẽ nhất. Đến Đà Lạt, hãy thử thuê xe máy rồi tự mình vượt qua những con dốc quanh co, hít thở không khí trong lành sáng sớm. Hoặc dậy sớm chạy bộ quanh hồ Xuân Hương, uống cà phê hoặc sữa đậu nành nóng sẽ hiểu rõ hơn về Đà Lạt", Tưởng nói.
(Theo Znew)
Xem thêm: Vườn cam "tuyệt đối điện ảnh" giữa lòng Mộc Châu
Tin liên quan
Hà Giang (cũ) không chỉ sở hữu những cung đường đèo uốn lượn mà còn có những bản làng lưu giữ hồn cốt văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Lô Lô.
Hà Giang (cũ) vừa có hai homestay đạt kỷ lục Việt Nam nhờ không gian lưu trú được lấy cảm hứng từ trống đồng Lô Lô và “quẩy tấu” của người Mông.
Cuối thu, cao nguyên Mộc Châu bước vào mùa cam chín vường ươm, hút khách. Những vườn cam ở các phường Vân Sơn, Thảo Nguyên và Mộc Sơn trở thành điểm đến lý tưởng, nổi bật như một bức tranh thiên nhiên sống động.














