Tổng hợp các địa điểm check-in hoa siêu xinh tại Hà Nội: “Đi đi em… không hoa tàn mất”
Nếu là người yêu thích những loài hoa, muốn lưu giữ lại những bức ảnh đẹp khi Thủ đô bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm thì đừng bỏ qua những địa điểm checkin hoa siêu xinh được tổng hợp dưới đây nhé!
Lộc vừng thay lá
- Bốt Hàng Đậu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Mỗi năm vào độ cuối tháng 3, Bốt Hàng Đậu lại khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng khi những cây lộc vừng tại đây bước vào mùa thay lá. Toàn bộ tán cây chuyển sang sắc cam vàng rực rỡ, phủ kín vỉa hè, kết hợp với kiến trúc cổ kính càng làm tăng thêm vẻ trầm mặc, u hoài.

Hoa Ban trắng
- Đối diện Tượng đài Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
Dãy hoa ban dài hơn 100m bung nở rực rỡ trên đường Hoàng Diệu luôn là một trong những địa điểm checkin yêu thích của những “nàng thơ” Hà Nội. Nếu không muốn đông đúc, các bạn có thể tranh thủ chụp vào những ngày bình thường thay vì cuối tuần.

Hoa Kèn Hồng
- Đường số 10 – Thành phố giao lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tháng 3 là tháng hoa kèn hồng vào mùa nở rộ, không giống như hoa đào rực rỡ hay hoa ban trắng tinh khôi, kèn hồng mang cho mình một vẻ đẹp rất riêng, trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Hoa Phong Linh
- 48 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hoa phong linh thường nở rộ từ tháng 2 – tháng 5, nhưng đẹp nhất là vào cuối tháng 3, khi ấy toàn bộ cây sẽ phủ kín sắc vàng của hoa. Dưới nền trời xanh, trong làn gió xuân mát dịu, những chùm hoa hình chuông nhỏ xinh khoe sắc, nhuộm vàng cả một khoảng trời.

Hoa Gạo
- 10 đường Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Mỗi độ giao mùa, những bông hoa gạo đỏ thắm lại bùng nở, khoe sắc. Màu đỏ thắm nổi bật trên nền trời xanh tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm, vừa lãng mạn giữa lòng Thủ đô. Ngoài số 10 đường Thụy Khuê, thì địa điểm checkin hoa gạo cũng nổi tiếng không kém chính là góc sân Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia.

Hoa Sưa
- Công viên Bách Thảo - 1 đường Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội
Không rực rỡ như hoa ban hay hoa phong linh, hoa sưa mang một vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng với màu trắng ngần mỗi độ vào mùa. Tại Hà Nội, bạn có thể ghé đến Công viên Bách thảo để vừa chụp ảnh hoa vừa, vừa ngắm nhìn, tận hưởng bầu không khí thơ mộng tựa như những bộ phim xưa mà loài hoa này mang lại.

Xem thêm: Hà Nội và 20 điều nhất định phải làm khi nắng lên
Tin liên quan
Cuốn Đại Việt sử ký toàn thư miêu tả, lễ hội chùa Láng là "hội vui nhất vùng" (vùng Tây Thăng Long), được tổ chức vào dịp mùng 7 tháng 3, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân từ 9 làng lân cận...
Tiểu chủng viện Làng Sông có lịch sử hơn 170 năm nhưng vẫn giữ nguyên được nét kiến trúc Gothic đặc trưng, tạo nên vẻ đẹp cổ kính...
Trước thông tin tòa nhà Hàm Cá Mập dị tháo dỡ trước ngày 30/4/2025, đông đảo người dân và du khách đã ghé thăm, tranh thủ chụp ảnh để “chia tay” với công trình đã gắn với nhiều kỷ niệm tuổi trẻ.