Du khách bức xúc: Quốc lộ 4A bị chắn ngang để lập chốt bán vé vào Khu du lịch thác Bản Giốc
Theo thông tin từ Báo Lao động, nhiều người dân và du khách bày tỏ sự bức xúc khi một điểm bán vé và bãi đỗ xe mới được lập ngay trên Quốc lộ 4A, đoạn dẫn vào Khu du lịch Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).
Bãi đỗ xe và điểm bán vẽ chắn ngang trên Quốc lộ 4A này đang gây ra nhiều bất tiện cho du khách và người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu du lịch Bản Giốc đã chuyển điểm bán vé lên vị trí mới, cách cổng khu du lịch khoảng 2km. Mỗi bãi đỗ xe được bố trí gần điểm bán vé. Từ đây, du khách buộc phải sử dụng dịch vụ xe điện với giá 25.000 đồng/lượt để di chuyển vào bên trong khu vực thác Bản Giốc. Nhưng vé vẫn được bán tại khu vực cổng thác như trước.
Lợi dụng điều này, một số du khách đã cố tình lái xe ô tô hoặc xe máy vượt qua điểm bán vé mới để đi vào gần cổng, sau đó gửi xe tại các bãi đỗ tự phát ở hai bên đường, gây ách tắc và mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4A vốn nhỏ hẹp.


Cũng theo ghi nhận từ tờ Lao Động, nhân viên của đơn vị vận hành xe điện còn đứng giữa đường chặn phương tiện, yêu cầu dừng xe để mua vé tại điểm mới. Hành động này khiến nhiều tài xế lúng túng, thậm chí có nguy cơ xảy ra tai nạn.
Hành động của nhân viên công ty vận hành dịch vụ xe điện đã gây ra tình trạng ách tắc, cản trở giao thông ở khu vực Quốc lộ 1A. Trong khi đó, Quốc lộ này ngoài vai trò kết nối TP Cao Bằng với thác Bản Giốc thì còn là trục đường chính nối 2 huyện Trùng Khánh và Hạ Lang.


Anh Đồng Minh Đạt - du khách đến từ Hà Nội - bức xúc kể lại: "Lúc đang ôm cua vào khu du lịch, bất ngờ một người cầm cờ lao ra giữa đường chặn xe, yêu cầu mua vé. Tôi phải phanh gấp giữa khúc cua rất nguy hiểm".
Vào những ngày cao điểm, nhiều du khách phản ánh, họ đã mua vé xe điện khứ hồi nhưng khi tham quan xong lại phải đi bộ ngược ra bãi xe do không có xe điện đón.

Một du khách cho biết: "Họ nói do tắc đường và thiếu xe nên không đón được hết. Thế thì còn gọi gì là dịch vụ đưa đón hai chiều?".
Ngày 2/5, trao đổi với PV tờ Lao Động, ông Lê Quang Tuyên - Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch thác Bản Giốc - cho hay: "Hiện chúng tôi đang thực hiện theo chủ trương của tỉnh để đảm bảo an ninh trật tự, dưới khu du lịch đã không còn bãi đỗ xe".

Theo ông Tuyên, việc chuyển địa điểm đỗ xe và khu bán vé mới đã bắt đầu thực hiện từ ngày 31/1/2025, hiện vẫn duy trì bán vé 2 nơi để du khách quen dần. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, BQL Khu du lịch thác Bản Giốc cũng đã có thông báo, đến ngày 16/5 này sẽ chuyển hẳn việc bán vé về khu mới.
Thác Bản Giốc tọa lạc ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên dòng sông Quây Sơn thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Thác Bản Giốc cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 370km, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 90km, cách trung tâm thị trấn Trùng Khánh khoảng 25km.
Thác Bản Giốc được đánh giá là thác nước đẹp nhất Việt Nam; là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á; lọt top 10 thác nước đẹp nhất thế giới và thác nước lớn thứ 4 thế giới trong số các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia.
Thác Bản Giốc tựa như một bức tranh thiên nhiên đẹp mê đắm lòng người. Đến đây, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ, bao la của cảnh vật, nước non hữu tình. Thác mang vẻ đẹp nguyên sơ, những tầng thác nước đổ xuống tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.
Thác Bản Giốc là danh thắng Quốc gia, trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
(Theo Báo Lao Động)
Xem thêm: Cảnh báo “dòng chảy xa bờ” – mối nguy hiểm khi tắm biển
Tin liên quan
Vietjet đề nghị Công ty phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) tiếp tục hỗ trợ phục vụ khai thác mặt đất cho các chuyến bay quốc tế đến và đi của Vietjet từ ngày 22/4 đến ngày 22/5.
Với đặc điểm trong thiết kế động cơ và hộp số, xe tay ga sẽ gặp những bất lợi nhất định khi đổ đèo. Nhưng nếu nắm chắc một số nguyên tắc dưới đây thì bạn hoàn toàn có thể đổ đèo, xuống dốc một cách an toàn.
Từ mấy năm nay tôi yêu thích và thường bay bằng hãng hàng không Vietjet để giải quyết công việc của mình, nhưng có lẽ từ nay sẽ phải 'tập cai' sự yêu thích này thôi.
Bài mới

Mùa hè đến là thời điểm lý tưởng để “xách vali lên và đi” đến những bãi biển trong xanh với cát trắng, nắng vàng. Nhưng để có những bức hình sống ảo thật xịn sò, ngoài khung cảnh đẹp thì phối đồ đi biển đúng cách cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cùng Người du lịch khám phá những tips phối đồ vừa thoải mái, vừa “ăn ảnh” để tỏa sáng hết mình trên bãi biển nhé!

"Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn... Cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích”.