Mùa này về Quảng Trị đừng quên ghé thăm di tích sân bay Tà Cơn
Tọa lạc trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, di tích lịch sử sân bay Tà Cơn (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) là điểm tham quan nổi bật không thể bỏ lỡ.
"Mưa đỏ" - phim điện ảnh đang "làm mưa làm gió" trong các rạp trên toàn quốc được chuyển thế từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm lấy bố cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam giành được quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi từng là ranh giới chia cắt tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc.

Trước việc để mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất thêm tỉnh Thừa Thiên, Mỹ đã tăng cường khí tài cho quân đội Việt Nam Cộng hòa nhằm phản công tái chiếm Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ. Từ ngày 28/6 đến 16/9/1972, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa đã rải xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn, với mục tiêu tái chiếm thành và gây sức ép trên bàn đàm phán Paris…
Cùng với sức hút của phim "Mưa đỏ", nhiều người đã tìm đến các di tích lịch sử tại Quảng Trị được tái hiện trong tác phẩm, để tham quan và tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, thống nhất đất nước. Bên cạnh thành cổ Quảng Trị, sân bay Tà Cơn cũng xuất hiện trong phim và trở thành điểm đến thu hút du khách.

Sân bay Tà Cơn thuộc xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, nằm trên Quốc lộ 11, cách thành cổ Quảng Trị hơn 75km. với địa hình là một thung lũng lòng chảo, bao quanh bởi đồi núi, nơi đây từng là căn cứ quân sự chiến lược của quân đội Mỹ giai đoạn 1966-1968 tại chiến trường Khe Sanh, đồng thời ghi dấu chiến tích oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Cụm cứ điểm tại sân bay Tà Cơn được xem là khu vực trung tâm, nên được xây dựng rất quy mô, chạy dài 2km, rộng 1km, gồm nhiều tiểu cứ điểm với nhiều công sự kiên cố, dày đặc và một sân bay cỡ lớn làm nơi cất cánh, hạ cánh cho các loại máy bay chuyên vận tải quân sự hạng nặng như C-130, C-123, máy bay trực thăng chở quân và các loại trực thăng vũ trang.

Toàn bộ sân bay Tà Cơn giống như một lòng chảo với bốn bề là núi non, những điểm đặt hệ thống hỏa lực lý tưởng, cách con đường huyết mạch chưa đầy 3km.
Sân bay Tà Cơn được quân đội Mỹ sử dụng như một bàn đạp cho các cuộc hành quân trên không, các máy bay trinh sát kiểm tra, chỉ điểm cho nhiều hoạt động đánh phá, ngăn chặn và cắt đứt các tuyến đường Hồ Chí Minh.

Nhưng trước sức mạnh của bốn cuộc tiến công giải phóng Khe Sanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 9-7-1968, lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên cứ điểm sân bay Tà Cơn, kết thúc chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh thắng lợi vang dội.
Hiện nay, khu di tích còn khá đơn sơ với năm chiếc máy bay (các loại C-130, UH-1, CH-47…), ba chiếc xe tăng được trưng bày trong khu di tích và vẫn còn khá nguyên vẹn.

Đây là những chiếc máy bay, xe tăng mà quân đội Mỹ đã từng dùng tham chiến tại chiến trường Khe Sanh - Tà Cơn cách đây hơn 40 năm.
Năm 1986, di tích sân bay Tà Cơn được xếp hạng di tích quốc gia. Tại nhà bảo tàng Đường 9 - Khe Sanh hiện đang trưng bày hàng trăm hiện vật có giá trị về lịch sử, khoa học.

Bên trong khu di tích sân bay Tà Cơn có một nhà bảo tàng Đường 9 - Khe Sanh, nơi trưng bày những hình ảnh, vũ khí của lính Mỹ, lính quân đội chế độ cũ và quân giải phóng.

Một bia đá khắc ghi những chiến công lịch sử được dựng lên, bên cạnh là hàng chục loại bom mà quân đội Mỹ đã từng ném xuống miền tây Quảng Trị trong những năm 1965 - 1972.

Chiến tranh đã lùi xa, ngày nay di tích sân bay Tà Cơn khoác lên mình màu xanh của sự yên bình, trù phú và trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Trị.
(Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu)
Xem thêm: 2 ngày 1 đêm khám phá “đất lửa” Quảng Trị - Mảnh đất anh hùng
Tin liên quan
Từ loài cây mọc dại rất nhiều trên đồi cát, người dân Quảng Bình (nay là Quảng Trị) đã kết hợp cùng cá đuối để tạo nên món canh chua cá đuối xương rồng vừa ngon miệng và độc đáo...
60 thành viên trong một đại gia đình ở Ninh Bình đã có chuyến đi đáng nhớ, cùng nhau tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như: Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham quan bãi Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, động Thiên Đường, tượng đài Mẹ Suốt...
Chiến tranh đã lùi xa, đôi bờ Hiền Lương ngày ấy cũng đã được nối liền, nhưng những địa chỉ đỏ, những câu chuyện về chiến tranh vẫn còn vang vọng đâu đây, nhắc nhớ thế hệ trẻ về một thời oanh liệt của cha ông...