Đại gia đình chi 200 triệu đưa 60 người đến thăm đất thiêng Quảng Trị
60 thành viên trong một đại gia đình ở Ninh Bình đã có chuyến đi đáng nhớ, cùng nhau tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như: Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham quan bãi Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, động Thiên Đường, tượng đài Mẹ Suốt...
Cộng đồng mạng đang thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc trước câu chuyện về một đại gia đình hơn 60 thành đã cùng nhau thực hiện chuyến đi 3 ngày 3 đêm tại Quảng Trị với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.
Chị Minh Hương - đại diện gia đình cho biết, toàn bộ chi phí chuyến đi được thế hệ con cháu trong nhà lên ý tưởng, tổ chức và đóng góp. Ngay từ đầu, mọi thành viên đã ngồi lại để bàn bạc và phân công công việc cụ thể: Từ việc thuê xe, đặt nhà hàng, lên lịch trình tham quan cho đến thiết kế áo đồng phục, in background chụp hình, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, thậm chí còn có MC để tổ chức trò chơi trong suốt hành trình. Một số thành viên còn được giao nhiệm vụ theo sát và hỗ trợ các cụ lớn tuổi trong suốt hành trình.

Đại gia đình chị Minh Hương đã thuê 2 xe lớn (40 chỗ và 29 chỗ) để chở đầy đủ các thành viên. Trong hành trình, đoàn đã ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng như: viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham quan bãi Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, động Thiên Đường, tượng đài Mẹ Suốt... Không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, đây còn là dịp để các thành viên ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, kết nối với những giá trị lịch sử thiêng liêng.
Theo chị Hương, đại gia đình gắn bó với nhau từ nhiều đời. Ba cụ được nhắc tên trong tấm băng rôn của chuyến đi là gia đình cụ Tưởng, cụ Ứng và cụ Ý. Cụ Tưởng là anh cả, sinh được 4 người con. Cụ Ứng (em trai thứ 3) cũng sinh được 4 người con nhưng hy sinh ở chiến trường, vợ cũng qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, cụ Tưởng đã thay em nuôi 4 cháu ruột từ bé và cụ thống nhất trong nhà có 8 anh em ruột, gọi anh - em theo thứ tự từ lớn đến bé.

Cụ Sáu là em gái thứ 2 trong gia đình, còn cụ Ý là em trai út. Hiện, cả 4 cụ đã qua đời. Vợ của cụ Tưởng (95 tuổi) vẫn giữ được sự minh mẫn và luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của con cháu.
Ông Nguyễn Viêt Tâm (con trai cả của cụ Tưởng) - người đứng đầu đại gia đình vẫn tiếp tục duy trì những giá trị truyền thống để gắn kết anh em trong các thế hệ.

Chia sẻ về chuyến đi của đại gia đình, anh Phan Văn Trọng cho biết: Suốt 7 năm qua, năm nào gia đình cũng tổ chức một chuyến đi du lịch chung và số lượng thành viên chưa bao giờ dưới 60 người, cao nhất là 71 thành viên tham gia chuyến đi Hòa Bình năm 2024.
“Chúng tôi muốn cùng ông bà, bố mẹ, con cháu đi du lịch khi còn có thể. Gia đình là sợi dây gắn kết vô giá, là nơi bắt đầu của mọi hành trình. Mỗi chuyến đi là một dịp để nuôi dưỡng tình thân, bởi gia đình luôn là sức mạnh bền vững nhất” anh Trọng bày tỏ.
Hòa chung không khí du lịch hè gắn kết gia đình, trước đó, 50 người trong đại gia đình của chị Thùy Dương (Hà Nội) đã tham gia chuyến du lịch với các các hoạt động trò chơi, ca hát, ăn uống, phát phần thưởng khuyến học tại Tam Đảo. "Hàng năm, đại gia đình tổ chức 2 lần sum họp lớn là du lịch hè và tiệc tất niên cuối năm. Truyền thống này đã được duy trì 5 năm qua. Những năm trước, cả nhà đi Sầm Sơn, Hạ Long, Hòa Bình... Mọi người thống nhất một năm đi biển, một năm lên núi", chị Dương chia sẻ trên Dân Trí.
Cuối tháng 6, gia đình anh Đỗ Hoàng Nam (Hà Nội) mang theo 5 kg gạo, 30 cái bánh mì, 2 kg tôm, 2 thùng mì tôm... để tự nấu nướng trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh (TP. Hạ Long cũ) kéo dài 3 ngày 2 đêm. Anh Nam cho biết, vì bố mẹ vợ kinh doanh tạp hoá nên khá tiện cho việc đem theo các món đồ ăn vặt. Gia đình anh đi tổng cộng 14 người và lưu trú trong một căn villa. Trong 3 ngày 2 đêm, gia đình anh vui chơi, ăn uống tại khu nghỉ dưỡng. Thi thoảng, các thành viên trong gia đình bắt taxi đến chợ mua hải sản để về chế biến thêm món ăn. Tổng chi phí cho chuyến đi là 35 triệu đồng, chưa tính những món đồ ăn vặt đem theo từ nhà.
Xem thêm: Tháng 7 này, về Quảng Trị lặng nghe tiếng đất gọi mùa tri ân
Tin liên quan
Lần này quay trở lại Huế, nếu bạn chưa biết đi đâu thì hãy tham khảo vài điểm đến nằm ở bên ngoài thành phố được gợi ý dưới đây nhé!
Khánh Hòa sau sáp nhập là "tọa độ" du lịch biển cực "chill" với vô vàn hòn đảo, điểm đến thú vị. Nếu còn đang bỡ ngỡ chưa biết đi đâu thì hãy lưu ngay bài viết này nhé!
Bài viết này mình xin phép để những tên địa danh cũ vì mình đi vào thời gian trước ngày "sắp xếp lại giang sơn".