Hòa Bắc - "Tọa độ trú ẩn" thơ mộng của giới trẻ Đà thành
Không resort sang trọng, không nhà hàng kiểu cách, Hòa Bắc níu chân du khách bằng sự mộc mạc, trong lành. Nơi đây đang dần trở thành "tọa độ trú ẩn" yêu thích của giới trẻ Hà Thành.
Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn có một Hòa Bắc mang trong mình vẻ đẹp bình yên, nơi dòng sông, thảm cỏ xanh mướt ẩn mình giữa những dãy núi cao đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

Nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30km, xã Hòa Bắc (nay là phường Hải Vân) hiện lên như một mảng xanh mướt giữa miền Trung đầy nắng.

Nơi đây không ồn ào như các địa điểm ven biển, Hòa Bắc nằm dọc sông Cu Đê - họp lưu của sông Bắc và sông Nam bắt nguồn từ rặng núi Bà Nà - Núi Chúa và Vườn Quốc gia Bạch Mã - uốn lượn qua những thung lũng xanh rì và các dãy núi trập trùng.

Hoàng Thị Phương (Tuyên Quang) đã chuyển đến Đà Nẵng sinh sống được 4 tháng. Tình cờ biết đến Hòa Bắc qua một bài viết trên mạng xã hội. Phương bị thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên yên bình nên đã tìm đến nơi đây để khám phá.

Nữ du khách chia sẻ, khi vừa đặt chân đến đã phải xuýt xoa trước khung cảnh mây trôi lãng đãng bên sườn núi. Thời tiết hôm ấy mát mẻ, có thể tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên đúng nghĩa, tưởng như đang đứng ở Hà Giang. "Cuối tuần này tôi sẽ trở lại Hòa Bắc để hiking, khám phá suối Khe Cày", Phương chia sẻ.

Ở Hòa Bắc có đèo Mũi Trâu - nơi sở hữu tầm nhìn rộng mở ra dãy Bạch Mã hùng vĩ. Từ trên cao, những triền đồi nối tiếp nhau dài đến tận chân trời, thung lũng ẩn hiện trong sương sớm, những lớp mây trắng lững lờ bay qua sườn núi. Đây là điểm "săn mây" lý tưởng của nhiều bạn trẻ dịp cuối tuần.

Hè về, hai bên bờ sông được phủ kín bởi thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyến những bông hoa đại đẹp như tranh vẽm thu hút người dân và du khách tìm đến cắm trại, chèo SUP.

Cũng là du khách từng ghé thăm Hòa Bắc, Phan Anh bị si mê khung cảnh nơi đây. Hòa Bắc trong góc nhìn của Phan Anh đẹp và bình yên đúng nghĩa.
"Dạo quanh Hòa Bắc buổi sáng sớm, tôi tận hưởng bầu không khí trong lành. Có khi tôi cùng các bạn mang bàn ghế, đồ ăn đi dã ngoại bên bờ sông Cu Đê, khi thì nằm dài ngắm hoàng hôn khuất núi cạnh cầu treo Hòa Bắc, khung cảnh đẹp khó tả", Phan An (Đà Nẵng) chia sẻ.

Một trong những địa điểm khác mà nam du khách yêu thích đó là hồ Hòa Trung, cách Hòa Bắc không xa. Bên cạnh hồ nước trong veo soi bóng mây trời, nơi đây còn có bãi cỏ lau mà trải dài hai bên bờ, là nơi lý tưởng để chụp ảnh, dạo chơi hay đơn giản là ngồi ngắm chiều trôi.

Không chỉ có phong cảnh đẹp, Hòa Bắc còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm rời xa ồn ào phố thị. Trên những thảm cỏ êm ái, bằng phẳng, du khách có thể dựng lều, thả diều, câu cá hay tổ chức tiệc nướng, đốt lửa trại.

Nằm trên tuyến đường từ Đà Nẵng đi A Lưới (Huế), Hòa Bắc là nơi cư trú lâu đời của người Cơ Tu - một trong những dân tộc thiểu số còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Nếu có dịp ghé thăm thôn Tà Lang - Giàn Bí, du khách có thể chiêm ngưỡng nhà Gươl truyền thống, nơi các già làng, nghệ nhân truyền dạy hát lý, đánh cồng chiêng, kể chuyện sử thi...
Ngoài ra, các bạn còn được trải nghiệm đan lát, đính cườm, thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc.

Không resort sang trọng, không nhà hàng kiểu cách, Hòa Bắc níu chân du khách bằng sự mộc mạc và trong lành. Bao quanh là rừng quốc gia, sông suối hiền hòa và những mảng xanh mướt mắt, nơi đây đang dần trở thành "tọa độ trú ẩn" yêu thích của giới trẻ Đà thành và du khách mê khám phá.
(Ảnh: Kim Liên, Phan Anh)
Xem thêm: TP Hồ Chí Minh sở hữu nhiều bãi biển được truyền thông quốc tế khen hết lời
Tin liên quan
Chỉ tốn 10 phút đi tàu từ Móng Cái, đảo Vĩnh Thực hiện ra như "hòn ngọc thô" của Quảng Ninh. Nơi đây có cảnh biển hoang sơ, có hải sản tươi ngon và là nơi "trốn" xịn xò cho bạn.
Trần Trung đã kể về một Hà Giang xanh mướt thông qua những bức hình được chụp từ trên cao. Hãy cùng ngắm nhìn nhé!
Đảo Tự Do (Hải Phòng) - thiên đường hoang sơ sở hữu 2 mặt biển chứa đựng trải nghiệm có một không hai đang chờ bạn khám phá: Đón bình minh ở vịnh Lan Hạ, rồi thư thái ngắm hoàng hôn ở vịnh Cát Ông.