Khách Tây bật mí lý do "muốn sống vĩnh viễn ở Việt Nam" khiến dân mạng bật cười
Mới đây có một vị khách Tây không chỉ mê Việt Nam mà còn tha thiết "muốn sống vĩnh viễn ở đây". Lý do dẫn đến khao khao này khiến dân mạng phải bật cười.
Trong mắt du khách phương Tây, Việt Nam là điểm đến xinh đẹp, thân thiện, an toàn. Ẩm thực của Việt Nam phong phú, con người luôn thân thiện... Nhưng ở Việt Nam cũng có những điều khiến người ta muốn "sống vĩnh viễn" ở đây. Đó là gì?
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một vị khách Tây đang đi du lịch ở Việt Nam. Vị khách này chia sẻ: "Làm thế nào để tôi có thể sống vĩnh viễn ở đây?" - mong muốn tha thiết của vị khách này khiến dân tình thắc mắc "không biết lý do gì đã khiến cô nảy ra mong muốn táo bạo này"?
Và rồi ai nấy đều bật cười thích thú khi biết được lý do. Trong đoạn clip, 2 đứa con của cô đang được một người phụ nữ Việt - trông giống như chủ quán cho ăn rất tận tình. Vị khách Tây ghi chú thêm: "Bà ngoại Việt Nam cho con tôi ăn. D dây là một trong những lý do bạn nên đi du lịch Đông Nam Á cùng những đứa con của mình...".

Với những ông bố bà mẹ đi du lịch cùng con cái thì những hành động thân thiện của người bản địa là điểm cộng ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng họ. Việc ăn uống, chăm sóc lũ trẻ trong hành trình xa nhà là một "cuộc chiến" thật sự. Mà trong "cuộc chiến" ấy, có người dân đại phương tình nguyện giúp đỡ quả là điều vô cùng ý nghĩa. Được nghỉ tay đôi chút, lại thấy con được ăn ngon, được vui vẻ, chẳng trách vị khách kia lại muốn "sống vĩnh viễn ở Việt Nam".
Cư dân mạng sau khi xem clip vừa buồn cười lại vừa phải gật gù: "Chuẩn Việt Nam rồi đấy". Bởi ở Việt Nam, hình ảnh các bà các cô chủ quán nhiệt tình đút đồ ăn cho thực khách nhí là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí có chủ quán trong lúc rảnh rỗi còn bồng bế dỗ dành các em bé cho bố mẹ được thoải mái ăn uống.
Trước đó từng có một vị khác Tây chia sẻ rằng chuyến du lịch Việt Nam khiến cô bất ngờ bởi đi đâu cũng có người giúp trông con. Khi là chủ quán, khi là nhân viên phục vụ tranh thủ bồng đỡ hoăc một khách ngồi bàn bên cũng quay sang chơi với trẻ mà chẳng cần nhờ vả. Chính điều này đã khiến chuyến đi của gia đình trở nên vô cùng tuyệt vời. Cô và chồng có thể ngồi thưởng thức những món ăn địa phương thơm ngon mà không cần vất vả trông con.
Cô chia sẻ thêm, bản thân thấy người Việt không chỉ mến khách mà còn yêu quý trẻ em. Và đó là lý do mà cô khuyên những ai đang tìm nơi du lịch cùng con nhỏ thì hãy đến Việt Nam.
Xem thêm: Du khách Tây và “cánh cửa thiên đường ẩm thực” tại Việt Nam
Tin liên quan
Chia sẻ về hành trình đi bộ đặc biệt này, anh chàng khách Tây - Luke Deakin nói, Việt Nam như quê hương thứ 2 nên anh muốn bắt đầu hành trình này như một cách để “trở về nhà”.
Đến Việt Nam du lịch, khách Tây đưa về vùng quê để trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương. Tưởng đâu là kiểu thư giãn nhẹ nhàng hòa mình vào cuộc sống dẫn dã, ai ngờ lại khiến khách Tây "hú hồn" vì trải nghiệm quá đặc biệt.
Nhờ tư duy du lịch trải nghiệm mới lạ, cô gái Tày đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và giúp bà con bản nghèo Yên Bái có thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế.