Khách Tây đi bộ hơn 15.000km để đến Việt Nam – Hành trình “trở về nhà” đầy đặc biệt!
Chia sẻ về hành trình đi bộ đặc biệt này, anh chàng khách Tây - Luke Deakin nói, Việt Nam như quê hương thứ 2 nên anh muốn bắt đầu hành trình này như một cách để “trở về nhà”.
Luke Deakin bắt đầu hành trình đi bộ của mình từ tháng 9/2024 ở Stratford-upon-Avon (Anh). Hiện anh chàng đã đi bộ qua 8 nước là Pháp, Luxembourg, Đức, Áo, Hungary, Serbia, Bulgaria, Hy Lạp và đang tiếp tục hướng đến đích đến cuối cùng là Việt Nam.
Theo kế hoạch, Deakin sẽ đi bộ hơn 15.000km qua 23 quốc gia và chỉ di chuyển bằng phà đúng 2 lần.
Điểm đến tiếp theo của Deakin là Thổ Nhĩ Kỳ, Deakin dự kiến mình sẽ dành khoảng 2 tháng để hoàn thành chặng đường này trong chuyến phiêu lưu dài hơi của bản thân.

Sau Thổ Nhĩ Kỳ, anh chàng người Anh sẽ tới Gruzia và Azerbaijan, sau đó đi phà qua biển Caspi đến Kazakhstan.
Chặng đường ở Trung Á được dự đoán sẽ mang tới cho Daekin nhiều thử thách như loạt sa mạc rộng lớn, thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn các tiện nghi cơ bản như thực phẩm, nước uống hay chỗ ở.

Trong một video chia sẻ trên trang cá nhân gần đây, anh chàng khách Tây cho biết: “Tôi vừa hoàn thành thử thách đi qua châu Âu trong mùa đông lạnh giá, giờ mọi thứ sẽ khó khăn nhiều hơn thế. Điểm đến tiếp theo của tôi là Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, tôi sẽ đi qua các sa mạc để tới Trung Đông, băng qua Ấn Độ, trước khi đối mặt với thời tiết trên 40 độ và mùa mưa khắc nghiệt ở Đông Nam Á. Hãy theo dõi để xem tôi đi được bao xa!”.
Sau khi đi qua Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Campuchia điểm đến cuối cùng của anh là Việt Nam. Sau khi đặt chân được tới TP HCM, Deakin sẽ tiếp tục đi bộ đến Hà Nội, đánh dấu điểm kết thúc trong hành trình đặc biệt này.


Theo du khách người Anh chia sẻ, chọn Việt Nam làm điểm đến cuối cùng vì anh từng có thời gian sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Đây cũng là thành phố mà anh cảm thấy yêu thích hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.
Với Deakin, Việt Nam như quê hương thứ 2, vì vậy anh muốn bắt đầu hành trình đi bộ đặc biệt này như một cách để "trở về nhà".
Luke tâm sự: "Đi bộ sẽ giúp bạn nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác. Bạn sẽ gặp những người mà chỉ người đi bộ mới có cơ hội gặp gỡ họ, bạn sẽ nhận ra những điều nhỏ bé và thực sự trải nghiệm ở một quốc gia thay vì chỉ lướt qua".

Tính tới ngày 30/4, Deakin đã đi bộ được 230 ngày và còn khoảng 7.500km nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên dưới bài đăng mới nhất, đa số cư dân mạng đều thể hiện sự kinh ngạc và ngưỡng mộ tinh thần kiên cường và đầy đam mê của Deakin.
Xem thêm: Du lịch Cà Mau 3 ngày 2 đêm – Khám phá vùng cực Nam Tổ quốc
Tin liên quan
Nhờ tư duy du lịch trải nghiệm mới lạ, cô gái Tày đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và giúp bà con bản nghèo Yên Bái có thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế.
Đến Việt Nam du lịch, khách Tây đưa về vùng quê để trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương. Tưởng đâu là kiểu thư giãn nhẹ nhàng hòa mình vào cuộc sống dẫn dã, ai ngờ lại khiến khách Tây "hú hồn" vì trải nghiệm quá đặc biệt.
Trong chuyến đi du lịch Việt Nam vào năm 1994, vị khách Tây này cầm 100 USD đổi sang tiền Việt và nhận về khoảng 1 triệu đồng. Số tiền này giúp anh chi tiêu xả láng.