Khu di tích Kim Liên được bảo vệ vững vàng qua bão Bualoi
Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ bị hư hại nhẹ sau khi bão Bualoi (Bão số 10) đổ bộ.
Theo nguồn tin từ Znew, ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An) cho biết, toàn bộ các công trình trọng điểm trong khu di tích, đặc biệt là nhà tranh của Bác Hồ vẫn vững chãi sau khi bão số 10 đổ bộ vào rạng sáng ngày 29/9.
“Các hạng mục nội ngoại và phụ cận cơ bản ổn định, chỉ có cây cối, hàng rào và một số cột điện bị hư hỏng. Đáng tiếc nhất là một nhà biểu diễn vừa được khắc phục sau cơn bão trước thì nay lại bị đổ”, ông Tuấn thông tin.
Ngay sau khi bão tan, ban quản lý lập tức huy động lực lượng tiến hành thu dọn, sửa chữa và đảm bảo an toàn để phục vụ du khách.

“Công tác đón tiếp khách vẫn phải duy trì song song với quá trình khắc phục hậu quả. Dự kiến toàn bộ khu vực sẽ mất khoảng 2 tuần để phục hồi hoàn toàn”, Giám đốc khu di tích cho biết thêm.
Từ nhiều ngày trước khi bão đổ bộ, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống như gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, chèn chống các hạng mục dễ bị ảnh hưởng. Công tác này được thực hiện cẩn trọng do trong khuôn viên có nhiều cây cổ thụ, nhà gỗ, nhà tranh - những hạng mục dễ chịu tác động mạnh của bão. Đến 15h ngày 28/9, toàn bộ các phương án chuẩn bị đã được hoàn tất.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khu di tích Kim Liên chỉ chịu thiệt hại nhẹ sau bão số 10. Trước đó, cơn bão Kajiki hồi cuối tháng 8 từng gây ảnh hưởng nặng nề khi hơn 1.000 cây xanh lớn bị gãy đổ, nhiều hạng mục quan trọng như nhà biểu diễn dân ca Ví Giặm, kho lưu trữ, đường tham quan, hệ thống điện và hàng rào hư hỏng nghiêm trọng, khiến cảnh quan và hoạt động đón khách bị gián đoạn.

Bài học từ thiệt hại này đã giúp ban quản lý nâng mức cảnh giác và chuẩn bị kỹ hơn, nhờ đó giảm thiểu đáng kể rủi ro trong đợt bão lần này.
Khu di tích Kim Liên tọa lạc tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, là di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức và không gian văn hóa gắn với tuổi thơ và gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến văn hóa - lịch sử quan trọng, thu hút khoảng 1,5-2 triệu lượt khách mỗi năm, đặc biệt đông vào các dịp lễ lớn như 19/5 (ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) và 2/9 (Quốc khánh).
Trong khuôn viên rộng lớn, điểm nhấn nổi bật là ngôi nhà tranh 5 gian - nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời, cùng các công trình gắn liền với thân sinh của Người như nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và nhà bà Hoàng Thị Loan. Ngoài ra, còn có khu trưng bày hiện vật, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, cùng nhà lưu niệm và hệ thống đường tham quan rợp bóng hàng nghìn cây xanh cổ thụ, mang đến không gian thanh bình, trang nghiêm.
Khu di tích mở cửa miễn phí cho du khách từ 7h00 đến 17h30 hàng ngày.
(Theo Znew)
Xem thêm: Một kênh truyền hình Israel hết lời ca ngợi "vẻ đẹp choáng ngợp" của hang Sơn Đoòng
Tin liên quan
Với người bạn đồng hành là chiếc xe đạp thống nhất, người đàn ông xuất phát từ Nghệ An mang theo số huân chương của người cha đặc công Rừng Sác ra Hà Nội xem A80.
Nhiều năm qua, bằng tất cả tình thương và lòng biết ơn, các cán bộ, nhân viên ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An luôn nỗ lực chăm sóc những người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân… vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Hình ảnh cụ ông mặc quân phục, chạy xe máy dọc nẻo đường từ miền Trung vào miền Nam cùng với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới sau xe được lan tỏa trên mạng xã hội đã khiến người xem xúc động và tự hào vô cùng.