Cụ ông U80 tự lái xe máy từ Nghệ An vào TP HCM vui hội non sông thống nhất
Hình ảnh cụ ông mặc quân phục, chạy xe máy dọc nẻo đường từ miền Trung vào miền Nam cùng với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới sau xe được lan tỏa trên mạng xã hội đã khiến người xem xúc động và tự hào vô cùng.
Cụ ông trong đoạn clip được chia sẻ là cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Vào lúc 10h20 ngày 17/4, cụ đã rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào TPHCM với mong muốn được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Chia sẻ với báo chí, cụ Thanh nói dự định chạy xe máy từ quê nhà vào miền Nam đã được cụ ấp ủ trong một thời gian dài và dịp này mới có thể thực hiện.
Trong hành trình này, cụ muốn được thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị, ghé thăm những địa danh nổi tiếng của Việt Nam và hơn hết là xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước tổ chức tại TP HCM.
“Tôi rủ anh em, bạn bè, các chiến hữu đi cùng nhưng họ không đi được vì tuổi cao sức yếu. Tôi không đi xe khách hay taxi mà chọn đi xe máy, vì muốn được khám phá từng mét vuông đất của Việt Nam”, cụ Thanh nói.
Kế hoạch lái xe máy từ Nghệ An vào TP HCM của cụ Thanh đã khiến vợ con suy nghĩ rất nhiều. Họ lo lắng về sức khỏe của cụ, vì hành trình này sẽ rất dài, thời tiết lại đang nắng nóng, khắc nghiệt. Tuy nhiên, cụ Thanh vẫn quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình.

Cụ đem theo quần áo, đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và một chiếc võng.
Trong hành trình đặc biệt này, cụ Thanh muốn chủ động về mọi thứ. “Tôi cứ thong dong chạy, mệt thì nghỉ. Có khi tôi thuê nhà nghỉ, cũng có khi tôi mắc võng tại chỗ mát mẻ nào đó để ngủ một giấc lấy sức”, cụ Thanh cười nói.
Mỗi ngày, cụ Thanh chạy xe khoảng 200km. Cụ khẳng định, ngồi xe nhiều nhưng không thấy đau lưng hay mệt mỏi, sức khỏe và tinh thần đều rất tốt. Mỗi nơi đi qua, cụ đều rất vui vẻ và mãn nguyện khi được ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, được gặp bạn bè và những người quen cũ.
“Tôi rất hạnh phúc. Tôi áng chừng, vào ngày 28-29 tới là có thể đến được TPHCM để chờ xem diễu binh. Dự định sau đó thế nào còn tùy thuộc vào sức khỏe và tình hình kinh tế nữa”, cụ Thanh cho biết.

Chiều 18/4, ông Xuân Sơn (58 tuổi, quê Quảng Trị), cháu ruột của cụ Thanh phấn khởi khi được chào đón người cậu ruột đến thăm nhà. Nhìn chiếc xe máy cũ cùng khuôn mặt nhăn nheo bám đầy bụi đường của cậu, ông Sơn vừa mừng vừa thương.
“Cậu tôi nói muốn về thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị và muốn khám phá đất nước Việt Nam. Cụ ở lại Quảng Trị một ngày rồi sáng 19/4 lại tiếp tục lên đường”, ông Sơn chia sẻ.
Cụ Thanh từng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B5 Bắc Quảng Trị. Ông Sơn cho hay, trước đây cụ Thanh đã rất nhiều lần về thăm chiến trường xưa cùng đoàn, đội nhưng đây là lần đầu cụ tự chạy xe máy đi vào.
“Tôi khuyên cậu ở Quảng Trị chơi ít ngày rồi trở ra thôi, chứ đi nữa thì dài ngày quá, còn nếu cậu muốn đi tiếp thì nên bắt xe khách đi cho an toàn. Nhưng cậu vẫn muốn tự đi”, ông Sơn chia sẻ.
Chiều 20/4, cụ Thanh chạy tới Quảng Ngãi và ghé vào một nhà người dân để nghỉ ngơi. Tại đây, chị chủ nhà thấy lá cờ Tổ quốc gắn sau xe cụ bị sứt chỉ nên đã xin cụ sửa lại để cờ tung bay đồng hành cùng cụ về tới Miền Nam. Đến sáng ngày 21/4, khi mặt trời còn chưa ló rạng cụ Thanh đã dậy, chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường.
Xem thêm: Mục sở thị đường hầm bí mật dài 30m trong căn nhà của chiến sĩ biệt động Dương Văn Ten
Tin liên quan
Sau thông tin hàng loạt khách sạn, nhà hàng có view xem diễu binh đẹp đã hết chỗ, mọi người lại càng nôn nao, không biết phải “săn chỗ đẹp” thế nào để xem diễu binh, diễu hành một cách trọn vẹn nhất.
Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, lực lượng diễu binh, diễu hành chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết. Các tuyến đường đoàn đi qua có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi.
Nhắc nhẹ là chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tới diễu binh 30/4 tại TP HCM rồi, các bạn mình ai chưa thuộc thì lấy sách vở ra ngồi vào bàn học liền kẻo đến lúc người ta đưa mic phỏng vấn lại không biết trả lời… thì “nhụt” nha!
Bài mới

Khi những chùm phượng vĩ rực đỏ khắp các con đường báo hiệu mùa hè về, cũng là lúc thành phố Hải Phòng khoác lên mình chiếc áo mới – tươi tắn, trẻ trung và tràn đầy năng lượng! Và đó cũng là thời điểm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất của thành phố Cảng, chính thức diễn ra!