Ghé thăm Khu Điều dưỡng thương binh TTK Nghệ An để biết hòa bình đáng giá bao nhiêu…
Nhiều năm qua, bằng tất cả tình thương và lòng biết ơn, các cán bộ, nhân viên ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An luôn nỗ lực chăm sóc những người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân… vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An nằm tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc hiện đang quản lý, nuôi dưỡng và điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho 78 thương binh, bệnh binh tâm thần kinh và một số đối tượng người có công thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong đó, phần lớn những thương, bệnh binh này đã đi gần hết cả cuộc đời, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Di chứng do chiến tranh để lại cho họ là những vấn đề về tâm lý, thần kinh, khả năng tự phục vụ hạn chế. Vì vậy, ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, họ được chăm sóc toàn diện từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Hoà bình về rồi nhưng kí ức của những người lính ấy vẫn đang nằm lại ở chiến trường. Những vết thương hằn sâu trên cơ thể, những di chứng của chiến tranh, bệnh tật và cả tâm thần…mà các bác, các ông ở đây đang mang chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tàn khốc của chiến tranh và sự hiến dâng tuổi thanh xuân để đấu tranh cho độc lập, tự do nước nhà.
Họ lúc cười, cũng có khi lại khóc, rồi cả kích động rủ nhau nhanh chóng ẩn nấp vì tiếng bom đạn vang lên trong đầu. Khi tỉnh táo họ cũng biết đất nước đã hoà bình và tự hào với những gì mình từng làm được.

Năm nay đã là 44 năm trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An thành lập. 44 năm với biết bao lớp người cũ ở lại và ra đi, xin được trân trọng biết ơn tới thế hệ ông cha và cảm kích về sự chăm sóc của tất cả các cán bộ, nhân viên, điều dưỡng nơi đây. Khu điều dưỡng không chỉ là nơi điều trị mà còn là mái nhà thứ hai, nơi các cựu chiến binh tìm lại sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống.
Tổng hợp
Xem thêm: Thủ tướng yêu cầu chi trả lương hưu tháng 5 sớm cho người dân vui hội non sông thống nhất
Tin liên quan
Hình ảnh cụ ông mặc quân phục, chạy xe máy dọc nẻo đường từ miền Trung vào miền Nam cùng với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới sau xe được lan tỏa trên mạng xã hội đã khiến người xem xúc động và tự hào vô cùng.
"Vua hề Sác-Lô" từng có chuyến đi đến Việt Nam không nhằm mục đích lưu diễn, ghi hình mà hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Ông đã có những ngày tuyệt vời ở đất nước hình chữ S.
Chùa Tiêu Dao - ngôi cổ tự được trùng tu bằng gốm Bát Tràng là điểm đến không thể bỏ qua tại Thủ đô Hà Nội.